Khi chúng ta là nhân vật chính – tối giản không gian điện ảnh trong một cuốn sách - Tạp chí Đẹp

Khi chúng ta là nhân vật chính – tối giản không gian điện ảnh trong một cuốn sách

Review

Ngập tràn trong cuốn sách của nhà báo Bùi Dũng là những nguồn cảm hứng: cảm hứng sống, cảm hứng yêu, cảm hứng làm nghề. Tất cả được dẫn dắt qua những bộ phim kinh điển mà chỉ đọc tựa đề bài viết đã thấy thu hút: “The Assassin – đánh võ lướt qua, ngắm hoa dừng lại”, “Hackshaw Ridge – người hùng không súng ở đỉnh núi đức tin”, “Taste of Cherry & The wind will carry us – gió sẽ cuốn ta đi cùng hương vị anh đào”, “The Wind Rises – cảm hứng mở ra tương lai, công nghệ theo đó mà tiến tới”… Tuyển tập review phim mát lành này đã được chắt lọc từ bao nhiêu năm cầm bút của tác giả và lưu giữ lại những khoảnh khắc đam mê mãnh liệt nhất để đến tay độc giả.

Cuốn sách của nhà báo Bùi Dũng được phân thành 3 cụm nội dung: Cảm hứng sống, cảm hứng yêu và cảm hứng nghề nghiệp.
Cuốn sách của nhà báo Bùi Dũng được phân thành 3 cụm nội dung: Cảm hứng sống, cảm hứng yêu và cảm hứng nghề nghiệp.

Một điều khiến người đọc yêu thích trong cuốn sách là tác giả Bùi Dũng tập trung vào yếu tố truyền cảm hứng. Những bộ phim anh lựa chọn hoặc góc nhìn trong bộ phim mà anh lựa chọn, đều xuất phát từ góc độ này. Thực tế, mỗi bộ phim cũng như tác phẩm nghệ thuật, sự vật hiện tượng trong cuộc sống đều có nhiều khía cạnh, bạn có thể thấy sự xuống tay của đạo diễn, bạn có thể thấy phim ra mắt không được như kỳ vọng của khán giả, bạn có thể thấy đôi khi câu chuyện còn những kẽ hở và bạn ra về trong sự không thỏa mãn. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn một chút, người xem hoàn toàn có thể nhận được những cảm xúc tươi đẹp mà nhà làm phim truyền tải. Cuối cùng, điều gì đọng lại sau khi xem, đọc luôn là quan trọng nhất. 60 tác phẩm Bùi Dũng đã xem được dồn nén, được trình bày sạch sẽ trong cuốn “Film book: Khi chúng ta là nhân vật chính” – từ cách tiếp cận tích cực nhưng không xáo mòn, ngược lại, nó vẽ ra cách nhìn đa chiều cuộc sống.

Tác giả Bùi Dũng ký tặng sách cho nhạc sĩ Đỗ Bảo (trái).
Tác giả Bùi Dũng ký tặng sách cho nhạc sĩ Đỗ Bảo (trái).

Cuốn sách dành cho ai? Có lẽ cuốn sách cần cho mỗi người yêu phim bởi họ có cơ hội tìm được những bộ phim hay chưa kịp xem, người chưa yêu phim vẫn có thể tìm thấy nguồn cảm hứng sống trong lành từ cách viết của tác giả. Riêng người làm nghề lâu năm sẽ được nhắc nhớ lại sự háo hức của ngày đầu tiên, còn người mới vào nghề (nghề phim, nghề viết) sẽ học được rất nhiều trong cuốn sách nhỏ xinh này. Nhà báo Bùi Dũng từng tâm sự: “Điện ảnh đã thay đổi con mắt thẩm mĩ của tôi. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những bộ phim và nhờ đó bớt phải trả phí đắt cho những bài học cuộc đời”.

Cuốn sách của Bùi Dũng.
Cuốn sách của Bùi Dũng.

Nhưng thông điệp quan trọng nhất người viết tìm thấy từ cuốn sách chính là lời nhắn nhủ dễ thương: Hãy là nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Bởi khi sống chân thật với từng cảm xúc bạn trải qua lúc xem, khi đọc, là lúc bạn đào sâu được chính nội tâm của mình và từ đó có thêm nhiều năng lượng tiếp tục hành trình cuộc sống.

Điều đặc biệt hơn mà  “Film Book” ngoài chức năng thông thường của sách còn hỗ trợ sự tưởng tượng cho khán giả bằng công nghệ thực tế tăng cường. Đó là ở mỗi một bài điểm phim đều kèm tặng một bức tranh về phim, độc giả có thể tô màu cho từng bức tranh yêu thích. Kèm đó, nếu sử dụng smart phone có cài app Film book soi vào bức tranh, độc giả sẽ nhìn thấy bức tranh mình vừa tô dưới dạng 3D hoặc xem được clip liên quan đến bộ phim.

“Film book: Khi chúng ta là nhân vật chính” đã có mặt trên sạp sách toàn quốc từ tháng 1/2018.

 

Thực hiện: depweb

26/01/2018, 15:49