"Khẩu chiến" Maya – Tâm Tít: Người cũ như một cuốn sách đã đọc xong và hiện nằm trong tay kẻ khác - Tạp chí Đẹp

“Khẩu chiến” Maya – Tâm Tít: Người cũ như một cuốn sách đã đọc xong và hiện nằm trong tay kẻ khác

Sống

Cuộc khẩu chiến giữa hai mĩ nhân showbiz khiến dư luận đi hết từ cú sốc này tới cú sốc khác khi mà cả hai cứ say mê tự “bóc phốt” chính mình qua việc tố nhau trên mạng xã hội. Kết quả là, công chúng thiết đãi cả một thiên “truyền hình thực tế” về những bí ẩn của showbiz Việt còn kẻ trong cuộc thì mệt mỏi với những ấm ức, ghen tuông.

Showbiz Việt bị xáo trộn bởi cuộc khẩu chiến giữa Tâm Tít và Maya. Từ một status trên facebook, cả hai đã đăng đàn đấu đá nhau công khai trước dư luận.
Showbiz Việt bị xáo trộn bởi cuộc khẩu chiến giữa Tâm Tít và Maya. Từ một status trên facebook, cả hai đã đăng đàn đấu đá nhau công khai trước dư luận.
Maya không ngần ngại nhắn gửi đến Tâm Tít: "Chồng em và chị đã rất tôn trọng nhau và quý nhau đúng nghĩa là hai người bạn dù không có duyên để đến với nhau nhưng luôn mong nhau hạnh phúc. Còn tôn trọng cụ thể như nào thì thôi chị nghĩ là em đừng nên chọc tức chị nếu không em thích nổi chị cho nổi luôn. Nhưng chị nghĩ em nên kín đáo nói chuyện riêng với chị không nên đáp trả gì trên mạng xã hội nữa không thì cả thiên hạ lại biết hết kỉ niệm của chị và chồng em đấy. Cứ mỗi bài phỏng vấn của em sẽ là 1 status kỉ niệm của chị. Em có đủ sức để chịu đựng không?".
Maya không ngần ngại nhắn gửi đến Tâm Tít: “Chồng em và chị đã rất tôn trọng nhau và quý nhau đúng nghĩa là hai người bạn dù không có duyên để đến với nhau nhưng luôn mong nhau hạnh phúc. Còn tôn trọng cụ thể như nào thì thôi chị nghĩ là em đừng nên chọc tức chị nếu không em thích nổi chị cho nổi luôn. Nhưng chị nghĩ em nên kín đáo nói chuyện riêng với chị không nên đáp trả gì trên mạng xã hội nữa không thì cả thiên hạ lại biết hết kỉ niệm của chị và chồng em đấy. Cứ mỗi bài phỏng vấn của em sẽ là 1 status kỉ niệm của chị. Em có đủ sức để chịu đựng không?”.

Qua mấy lần “tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại”, khẩu chiến hồng nhan chắc chưa thể kết thúc tại đây. Nhưng thực ra cũng chẳng còn gì để diễn biến mới. Những bí ẩn rúng động showbiz cuối cùng cũng chỉ là mớ tầm phào quanh đi quẩn lại “anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này” là hết chuyện. Tuy nhiên, câu chuyện này thật khiến làm cho người ta không khỏi suy nghĩ về chuyện ứng xử với người cũ…

Cô em mình, Vy Khanh, sau khi chia tay với chồng, năm nào cô ấy cũng mua quà sinh nhật cho chồng cũ. Ông chồng cũng vậy. Họ đều hiểu là: Khi con còn nhỏ, họ giúp con làm việc đó. Con lớn rồi, sẽ tự mua quà cho cha mẹ chúng.

Có lần ông chồng nghĩ vợ mình chưa có ai, nên ngày 14/2, nhắn tin hỏi em thích quà gì anh mua tặng, cô vợ nhắn tin bảo: “Thôi, anh dành cho bạn gái anh đi. Em ổn”

Đến giờ, họ vẫn chưa có nửa kia. Mỗi người vẫn dành cho nhau sự trân trọng lớn. Nhưng quay lại thì không.

Khi gặp nhau, cô vợ cũ cứ nói với ông chồng: “Nếp nhăn nhiều rồi đấy, bớt làm ăn một chút, lo tìm vợ cho mình đi”. Đó là sự quan tâm duy nhất cho vấn đề riêng tư của người cũ. Còn nữa, họ đối xử với nhau như những người bạn tốt.

Chuyện đó trên đời không nhiều. Và những người sau khi đã thôi nhau, thông thường, họ sẽ hạn chế hỏi han. Có gì đâu, vì thực sự khi cuốn sách cũ đã có chủ khác, thì hãy để yên cho người ta đọc. Mỗi người một cảm nhận câu chuyện theo cuộc đời họ trải qua, sẽ không giống với người đọc trước đó. Khi bạn đã gấp trang sách lại rồi, thì hãy để nó nằm yên trong quá khứ.

Tôi biết, không ít người sau khi chia tay, khi người ấy đã có người mới, vẫn nhắn tin à ơi. Gì chứ mấy cái tin “nhân danh kỷ niệm”, gặp nhau để cùng ôn lại chuyện xưa, xảy ra rất nhiều. Nhưng ước gì nó đừng xảy ra. Sống mà cứ ngồi ôn kỷ niệm để nhâm nhi, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chết kể từ ngày mối quan hệ kết thúc. Và cái chết ấy, có thể kéo theo những cái đổ vỡ khác, trên hành trình của người mới.

800

Và cũng chẳng ai chấp nhận được cứ dăm bữa nửa tháng hứng lên thì bạn lại đi kể một kỷ niệm với người cũ. Chẳng ông chồng hay bà vợ nào chấp nhận được chuyện đó. Mà dù nếu họ có chấp nhận, thì bạn cũng thấy rằng, bạn đang bất công, rất bất công với họ.

Chúng ta là con người. Trong tim chúng ta, cũng có thể có đâu đó một bóng hình, một tuổi trẻ đã qua, một tình yêu rất đẹp. Hãy giữ kín nó và sẽ nói lúc nào những người mới trong đời bạn đủ bao dung để chia sẻ, đủ vui để thấy rằng bạn đã sống và cư xử rất đẹp với mối quan hệ đó.

Còn không, giữ kín.

Cuốn sách bạn đã đọc xong, khi nó nằm trong tay kẻ khác, hãy để kẻ đó đọc. Còn bạn, hãy tìm cuốn sách mới cho cuộc đời mình.

Thực hiện: depweb

25/09/2017, 12:45