Khánh Linh The Face: "Tôi là hình mẫu lý tưởng của chính tôi" - Tạp chí Đẹp

Khánh Linh The Face: “Tôi là hình mẫu lý tưởng của chính tôi”

Làm Đẹp

Có thể nói Khánh Linh là một tuýp “dark horse” theo kiểu “đường dài mới biết ngựa hay” điển hình. Tuy dừng lại sớm tại “The Face” năm 2017, thế nhưng trái với sự chững mình của nhiều người bạn đồng nghiệp bước ra từ cuộc thi, Khánh Linh ngày một tỏa sáng rực rỡ bằng nhan sắc, phong cách và bằng nỗ lực đáng gờm của mình trên nhiều phương diện: từ người mẫu, influencer cho đến một vlogger với hơn 100k người theo dõi ở thời điểm hiện tại.

Có mặc đầm thì tôi cũng không còn bánh bèo như xưa nữa

Tròn 2 năm kể từ lần đầu tiên tôi xuất hiện trên chuyên mục Beauty Talks của Đẹp. Tôi hiện tại và ngày đó, dĩ nhiên khác nhau hoàn toàn. Ngày xưa tóc dài màu nâu, tôi còn kẹp thêm tóc cho dày, cặp mái giả, gắn mi giả, đeo lens…, thế nên mỗi lần chuẩn bị đi sự kiện, đi phỏng vấn, tôi mất rất nhiều thời gian, đêm về tháo hết từng đó thứ ra cũng mệt lắm. Bây giờ thì chỉ mất khoảng 30-40 phút cho tất cả từ đầu tóc, trang điểm đến quần áo: tóc ngắn thì xịt gôm, trang điểm thì đơn giản kiểu “effortless”… Trang phục tôi mặc hiện tại cũng đa dạng hơn, qua đó tôi thể hiện rõ được cá tính thời trang của mình. Tôi nghĩ giờ đây dù có mặc đầm thì tôi cũng không còn kiểu bánh bèo hiền hiền như xưa được nữa.

Tôi không còn tiếc mái tóc dài

Da đầu tôi khá yếu nên đã có thời gian tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì tóc hay rụng. Nếu để tóc dài thì đi sự kiện hay chụp hình sẽ phải uốn nhiệt, xịt keo và càng dễ gãy rụng hơn. Thế nên tôi cắt béng mái tóc ấy đi và chỉ để màu đen nguyên bản để tóc không còn phải chịu bất cứ áp lực gì nữa.

Tính tôi nghĩ gì là làm tới luôn chứ không nghĩ đi nghĩ lại nhiều. Chuyện cắt tóc cũng là ý tưởng nảy ra trong một buổi chiều rồi tôi cắt luôn. Mẹ tôi hay nói: “Xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì nhanh” – tóc mà xấu thì cùng lắm chỉ mất 1-2 tháng nên tôi không sợ. Cũng may mái tóc này lại hợp với gương mặt và tính cách của tôi, cũng chẳng tốn nhiều công chăm sóc. Tôi không dùng dầu xả, chỉ dùng dầu argan và gôm xịt khi cần tạo kiểu cho tóc. Tôi cũng chú ý hơn tới việc ăn uống hàng ngày và chăm chỉ uống thêm vitamin. Tuy không tạo được nhiều kiểu như tóc dài nhưng tóc ngắn lại mang một vẻ đẹp rất “iconic”.

Chấp nhận áp lực vì muốn trải nghiệm nhiều nhất có thể khi còn trẻ

Tôi thích chinh phục bản thân mình. Với tôi, không bao giờ có câu trả lời “không”, việc gì cũng có cách để làm, chỉ cần mình thực sự cố gắng. Từ việc đi dự Fashion Week tại Paris một mình cho đến chuyện tự quay và dựng vlog…, tôi luôn lấy việc chinh phục bản thân làm động lực để cố gắng hơn. Tôi rất kém công nghệ nhưng lại không thể chấp nhận được chuyện người khác có thể làm được mà tôi thì không. Ngay cả khi việc di chuyển nhiều nơi khiến cơ thể bị ảnh hưởng: da biểu tình, khô ráp và sạm hơn; mắt thâm quầng vì làm việc tới khuya; cơ thể mệt mỏi do lệch múi giờ, tôi cũng cố gắng lấy lại thể trạng và sức khỏe một cách nhanh nhất. Tôi chấp nhận hết thử thách và áp lực như vậy vì muốn tuổi trẻ của mình được trải nghiệm nhiều nhất có thể.

10s Q&A
Nhà thiết kế Việt Nam mà Linh thích nhất?
NTK Lâm Gia Khang.
Vì sao kênh Youtube của bạn có tên là “Cô Em Trendy”?
Tôi muốn một cái tên vừa “gái tính” nhưng cũng vui vẻ, thú vị. Rồi “Cô Em Trendy” lóe lên trong đầu, kiểu như nó dành cho tôi vậy.
Cuốn sách đang đọc?
“The Outliers” của Malcolm Gladwell.
Màu son yêu nhất hiện nay?
Không có. Tôi thường vớ bừa một thỏi son trong đống son mình có rồi quẹt thôi. Tôi cũng không nhớ là mình có bao nhiêu thỏi son nữa.
Xa Hà Nội, thèm nhất món gì?
Bò nhúng dấm.
Người Linh gặp nhiều nhất trong tuần?
Ừm, trợ lý của tôi.
Mùi hương nào Linh đang xịt trên người?
Le Labo Jasmin 17.

Cuộc sống của tôi hơi… nhàm chán

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, tôi không thấy nghề người mẫu lắm thị phi. Tôi quan niệm mình làm nghề tự do nên những người mình gặp, những việc mình làm đều do bản thân mình lựa chọn. Ngoài những lúc làm việc, tôi thường ở nhà ăn tối hoặc qua nhà bạn xem phim. Tính tôi trầm, không giao tiếp nhiều nên thật ra những khi ở một mình là lúc tôi thấy thoải mái nhất. Thú thực, cuộc sống của tôi hơi nhàm chán.

Hạnh phúc khi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Khoảng thời gian đi dự Paris Fashion Week, tôi căng thẳng lắm. Với tôi, đó là một nơi toàn những người đẹp và ai ai cũng hết sức tự tin. Tôi mất 2 tiếng để trang điểm và làm tóc (gấp đôi thời gian tôi chuẩn bị lúc ở nhà). Khi bước xuống đường, hòa vào dòng người gồm các fashionista, các nhiếp ảnh gia khác, tôi mới hiểu rằng chuyện trang điểm bao lâu không phải là vấn đề. Vấn đề là mình có thực tự tin vào bản thân mình, vào những gì mình khoác lên người và vào màu son mình chọn hay không.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mỗi thất bại, trải nghiệm đều trở thành bài học quý giá để tôi trở thành một Khánh Linh tốt hơn ngày hôm qua. Tôi không cho rằng mình phải lấy ai khác làm hình mẫu lý tưởng để bản thân phấn đấu. Mỗi người có con đường riêng để thành công, không thể áp dụng công thức của ai khác lên mình được. Tôi thấy hạnh phúc với quá trình trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Có gì trong túi Khánh Linh The Face?

1. Túi Louis Vuitton Biface Monogram Canvas: Thiết kế hai ngăn cho phép đựng được lượng đồ gấp đôi so với những chiếc túi khác.

2. Son bóng Dior Addict Lip Maximizer màu 001 Pink: Tôi dùng thỏi son này thay luôn cho son dưỡng bởi nó rất dồi dào độ ẩm.

3. Nước hoa Frederic Malle Carnal Flower Eau de Parfum: Hành trình tham dự Paris Fashion Week 2019 và tìm mua chai nước hoa này đã được tôi ghi lại trong một video trên kênh YouTube “Cô Em Trendy” của mình.

4. Son Bobbi Brown crushed Liquid Lip màu Haute Cocoa: Dòng son mới nhất của thương hiệu Bobbi Brown có độ bóng nhẹ, tôi thường dùng nó để trang điểm cho cả mắt, má và môi.

5. Phấn nước Bobbi Brown Skin Long-wear Weightless Foundation SPF50/PA+++ Full Cover Cushion Compact màu Light: Tôi thường chọn những món mỹ phẩm có vỏ màu đen để mang theo bên mình bởi sự đồng điệu trong tông màu gợi cảm giác sạch sẽ, gọn gàng và không bị rối mắt.

6. Phấn phủ Moonshot Powder Fixer SPF27/PA++ màu 202: Gương mặt đại diện của thương hiệu – ca sĩ Lisa (BlackPink) chính là lý do khiến tôi quyết định phải mua bằng được hộp phấn này.

7. Son Dior Rouge Dior Liquid màu 614 Jungle Matte: Màu son nude phù hợp với mọi kiểu trang điểm và mọi hoàn cảnh, tôi có thể dùng nó bất cứ lúc nào, không cần đắn đo gì.

8. Chanel Card Holder: Tuy chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng chiếc ví này có đến 5 ngăn để tôi đựng vô số các loại thẻ và cả tiền mặt.

9. Kính mát Bonnie Clyde Layer Cake Cookies N’ Cream: Bên cạnh kiểu dáng và tông màu thì chất liệu nhẹ không gây vết hằn trên mũi là lý do khiến tôi yêu thích chiếc kính này.

Bài Minh Minh Sản xuất Hạnh Nguyên
Nhiếp ảnh Rin Trần Stylist Trường An
Trang điểm & làm tóc Thắng Trần
Trợ lý Phi Huỳnh, Phan Quốc Phong
Trang phục DATT Phụ kiện Lovisa

Thực hiện: Thanh Tuyền

02/07/2019, 11:00