Khánh Linh The Face: "Phẫu thuật thẩm mỹ ư? Nhiều người làm lắm rồi!" - Tạp chí Đẹp

Khánh Linh The Face: “Phẫu thuật thẩm mỹ ư? Nhiều người làm lắm rồi!”

Làm Đẹp

Không phủ nhận, đó là lí do để tôi gặp Linh giữa cơn bão và nghe cô chia sẻ về những cách giúp một người phụ nữ trở nên đẹp hơn, không chỉ là chuyện can thiệp dao kéo.

1. Không muốn dùng chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để câu view

– Vào buổi sáng khi phát hiện ra tên mình giăng đầy mặt báo cùng với những bức ảnh thời quá khứ kém xinh so với hiện tại, Linh cảm thấy thế nào?

– Cuộc đời là như thế, nó sẽ thay đổi, xoay vần, và việc của mình là đón nhận thôi, nên tôi không bất ngờ với bất kể điều gì.

Nhưng chắc chắn là tôi không hề muốn lôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ra để câu kéo sự chú ý của dư luận. Chỉ vì mọi người hỏi han, quan tâm quá nhiều, tôi mới thấy cần phải chia sẻ một lần. Còn cá nhân tôi thấy chuyện đó không có gì đặc biệt. Phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người làm lắm rồi!

khanh-linh-the-face-5

– Linh có dự định can thiệp thêm chi tiết nào trên gương mặt nữa không? Ví dụ như tiêm filler làm căng da hay nhấn mí mắt – những phương pháp làm đẹp không dao kéo đang rất thịnh hành hiện nay chẳng hạn?

– Tôi cho rằng mình chỉ nên làm khi thật sự am hiểu về nó. Tôi thấy nhiều người chọn tiêm filler hoặc botox để làm căng da, nhưng nó chỉ đẹp lúc ấy thôi, còn sau đó sẽ xuống sắc khá nhanh. Nếu một ngày da tôi bị lão hóa, tôi sẽ chọn phương pháp cấy mỡ tự thân cho tự nhiên và an toàn.

Ngoài ra, mắt tôi dạng mí lót, nhưng đây lại là lợi thế vì mình có thể makeup được nhiều kiểu mà không bị già. Nên tôi chắc chắn sẽ không đi nhấn mí.

– Bố của Linh là bác sỹ chỉnh hình, người đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật sửa mũi cho Linh, có lẽ ông sẽ cho Linh nhiều lời khuyên trước bất kỳ ý định sửa sang nào của con gái phải không?

– Đúng vậy, là một bác sỹ thẩm mỹ, bố thường bảo tôi rằng khi còn trẻ thì không nên can thiệp quá nhiều, có sửa thì sửa một nét thôi, sẽ duyên hơn. Chứ nếu cái gì cũng sửa: mắt to, mũi cao, cằm nhọn, thì lại thành quá.

2. Sự hài hòa là quan trọng nhất

– Mỗi ngày, Linh cần bao nhiêu bước trang điểm để tự tin ra đường?

– Tôi có thói quen chỉ đánh kem nền chứ không dùng phấn phủ, vì dưới ánh sáng trời, lớp phấn dễ khiến da bị dày, không tự nhiên (nhưng khi đi chụp ảnh thì lại khác!). Không có phấn, da đổ một chút dầu trông lại bóng khỏe. Tôi đặc biệt thích đánh highlight để da căng bóng, và luôn phải kẻ mắt vì mắt tôi là mắt mí lót. Tất nhiên không thể thiếu son được rồi.

Tôi là một người rất rất chỉn chu về mặt hình ảnh. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi đánh nền rồi bỏ mặc mắt, môi, má nhợt nhạt mà ra đường. Ngược lại, cũng không thể để da mộc mà kẻ mắt đậm hay chọn màu son chói lọi. Mọi thứ phải cân bằng. Trong chuyện làm đẹp hay ăn mặc, tôi đều cho rằng hài hòa là yếu tố quan trọng nhất.

– Sau mỗi lần chụp hình phải makeup đậm, Linh thường làm gì để đền bù tổn hại cho da?

– Tôi sẽ tẩy trang 3 bước. Bước một là dùng sáp Banila Co Clean It Zero, giá rẻ nhưng rất tốt, tôi đã dùng đến hũ thứ 5 rồi. Bước hai, tôi làm sạch bằng nước micellar của Bioderma. Bước ba, tôi rửa mặt với sữa rửa mặt và máy Clarisonic.

Khi có thời gian, tôi thường xông mặt để đẩy hết các bã dầu và cặn bẩn nằm sâu trong lỗ chân lông ra ngoài. Bộ sản phẩm dưỡng da tôi đang dùng là của Kiehl’s, trong đó tôi đặc biệt thích serum mùi oải hương Midnight Recovery Concentrate. Tôi kết hợp dùng với máy ion để đẩy được dưỡng chất vào da sâu hơn.

– Bí quyết nào giúp Linh có được làn da cơ thể trắng mịn và đều màu như vậy?

– Quan trọng nhất là bước chống nắng. Kem chống nắng không giúp da trắng hơn, nhưng nó giữ da luôn đều màu, không bị loang lổ ngay cả khi da bị sậm màu đi vì phơi nắng nhiều. Ngoài kem chống nắng, tôi luôn bôi body lotion để dưỡng sáng và dưỡng ẩm, giúp da có độ đàn hồi. Sau này khi sinh nở, da cũng sẽ đỡ bị rạn hơn.

Kem chống nắng cho cơ thể tôi dùng của The Face Shop. Tôi không cho rằng cứ phải mỹ phẩm high-end mới là tốt. Ngoài ra, tôi uống vitamin C và thực phẩm chức năng hàng ngày trong suốt 2 năm nay, nhờ đó mà da lên tông và đều màu.

khanh-linh-the-face-4

3. Nghề người mẫu là khởi đầu, nhưng chưa phải là tất cả

– Linh bắt đầu biết làm đẹp từ khi nào?

– Từ khi tôi bước chân vào nghề người mẫu lookbook, công việc tiếp xúc nhiều với cái đẹp. Chứ trước đó, tôi không hiểu được sắc đẹp quan trọng đến thế nào.

– Và Linh sửa mũi là để phục vụ cho công việc?

– Không, chuyện đó lại khác. Bố tôi mới là người đề ra ý tưởng này. Mũi tôi trước đây không thấp nhưng có một điểm gồ lên giữa sống mũi. Về mặt nhân tướng học, nó là một điểm không thuận lợi. Tôi sửa mũi không phải để làm mẫu cho đẹp, mà chỉ để cảm thấy yên tâm hơn, biết đâu cuộc sống có thể may mắn hơn.

– Lý do nào khiến Linh đăng kí thi The Face?

– Thời điểm đó tôi đứng trước hai quyết định: hoặc phải đạt được một nấc mới trong nghề người mẫu, hoặc dừng hẳn công việc này để chuyển sang kinh doanh. Cuộc thi đã mang đến cho tôi những bước phát triển mới trong sự nghiệp. Tôi có thể chọn những công việc tốt hơn, làm việc với những ê kíp chuyên nghiệp hơn, thu nhập cũng cao hơn. Nếu trước đây tôi phải đi chụp lookbook 30 ngày một tháng, thì bây giờ, tôi chỉ chụp vài buổi thôi, còn lại tôi dành thời gian cho công việc kinh doanh.

– Nghĩa là Linh không còn muốn giữ ngôi vị “nữ hoàng lookbook ở Hà Nội” nữa?

– Đúng vậy, tôi không muốn gắn mãi hình ảnh của mình với công việc người mẫu lookbook. Tôi muốn được nhớ đến như một cô gái có thể làm nhiều công việc: kinh doanh (hiện tại Linh đang là chủ một spa làm đẹp mới khai trương tại Hà Nội – PV), làm mẫu chụp hình như một sở thích, và sắp tới có thể sẽ sở hữu một kênh làm đẹp trên YouTube nữa.

Chúc Linh thành công với mọi dự định của mình!

khanh-linh-the-face-2
5 món mỹ phẩm yêu thích nhất của Khánh Linh

khanh-linh-the-face-1

 

Thực hiện: depweb

10/08/2017, 10:24