Khám phá thiên nhiên kỳ vỹ vùng Bắc California cùng Á hậu Vũ Hoàng My - Tạp chí Đẹp

Khám phá thiên nhiên kỳ vỹ vùng Bắc California cùng Á hậu Vũ Hoàng My

Du Lịch

Nhân dịp ghé thăm một người bạn làm trong lĩnh vực công nghệ ở Berkeley, Á hậu Hoàng My có cơ hội khám phá vùng Bắc Cali và thực hiện những chuyến đi mà trước đây khi còn là sinh viên ở Mỹ cô chưa thực hiện được. Hoàng My đã có những chia sẻ thú vị cùng độc giả Đẹp về chuyến đi khó quên này của mình, đặc biệt là công viên quốc gia Yosemite thuộc dãy Sierra Nevanda theo cô là nơi đẹp nhất trên hành tinh. Hoàng My tiết lộ, cảnh sắc nơi đây là nguồn cảm hứng bất tận cho rất nhiều thi sĩ, nhiếp ảnh gia và là nơi khao khát được đặt chân của những tâm hồn yêu thiên nhiên từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Nếu có dịp đặt chân đến Bắc California, bạn đừng để lỡ những tuyệt tác kỳ vĩ mà thiên nhiên đã ưu ái dành riêng cho nơi này. Tôi đã thực sự choáng ngợp với vẻ đẹp hùng vĩ của những ngọn núi đá sừng sững chuyển màu đỏ rực khi hoàng hôn xuống ở Yosemite, đắm chìm với vẻ thơ mộng đến nao lòng với sự mềm mại của những thác nước trong ánh cầu vồng, và tìm thấy bình yên trên những đồng cỏ ôm lấy những ngọn núi ở Tuolumne.

Từ Việt Nam đến San Francisco

Khi đặt chân đến San Francisco, bạn hãy dành chút thời gian ghé thăm cây cầu huyền thoại Golden Gate nối liền vịnh San Francisco và Thái Bình Dương. Cây cầu đỏ vừa hùng vĩ, hoành tráng vừa rực rỡ màu sắc dưới ánh nắng ban ngày, có khi lúc ẩn lúc hiện trong sương và lộng lẫy dưới ánh đèn ban đêm nổi bật huy hoàng giữa vùng biển xanh từ lâu đã trở thành biểu tượng của nơi này.

Từ San Francisco – Yosemite: 3 giờ 30 phút xe hơi

Yosemite hùng vĩ, mênh mông và huyền bí là một nơi không dễ đi lần đầu – nếu bạn không có một người hướng dẫn biết những địa điểm nào nên dừng chân. Những câu chuyện về Yosemite và bộ tộc bản địa nguyên thuỷ Ahwahneechee cũng rất gay cấn. Tôi được nghe kể, trước đây khi chưa ai biết đến vùng đất này, đã có một họa sĩ vô tình lạc vào nơi này và vẽ lại những cảnh sắc tuyệt đẹp của Yosemite. Ông về công bố với mọi người rằng có một nơi như thế nhưng không một ai tin vì nó trông hết sức kỳ ảo vô thực. Sau đó vị họa sĩ này muốn trở lại Yosemite nhưng không thể tìm thấy đường.

Á hậu Vũ Hoàng My:
– Hoàng My hiện là đạo diễn/nhà sản xuất phim. Cô tự ví mình là một cánh chim tự do, yêu thiên nhiên, thích khám phá thế giới, đang rong ruổi để trải nghiệm và tìm cho mình những nguồn cảm hứng.

Mãi về sau, chỉ đến khi một nhiếp ảnh gia và một nhà báo đã tìm ra đường đến đây cùng với những bức ảnh chứng thực thì nước Mỹ mới tin và được biết đến Yosemite. Sự kiện ấy đã tạo nên một cơn chấn động. Rất nhiều tranh cãi đã nổ ra để bảo tồn vùng này, thậm chí đã có một cuộc chiến đẫm máu giữa người Mỹ và người bản xứ Ahwahneechee đang sinh sống tại đây. Quả thực Yosemite rất kỳ ảo. Bình minh, hoàng hôn và ban đêm nơi đây thay những chiếc áo tuyệt đẹp, lộng lẫy và huyền bí.

Tôi xuyên qua con đường phủ đầy thông, rượt theo ánh bình minh để kịp chiêm ngưỡng Yosemite trong chiếc áo mờ sương màu vàng nhạt. Ánh nắng ban mai xuyên qua từng kẽ lá, thấp thoáng, có khi như chạy trốn như để giấu bớt đi nhan sắc rực rỡ của mình. Cuối cùng tôi cũng bắt gặp ánh dương lửng lơ đi lên từ lưng chừng núi, như một cuộn sáng khổng lồ đang se những sợi tơ phủ khắp mặt đất, sưởi ấm vạn vật. Dừng chân bên một chiếc hồ, trong rừng thông, sát bên ngọn núi. Tôi thấy mình vươn người hít tràn lồng ngực mùi thơm thanh thanh ngọt ngào từ gỗ thông, se lạnh của ban mai mà không một thương thơm nơi đâu có thể sánh nổi….

Glacier Point là một trong những vị trí đẹp nhất để chiêm ngưỡng Yosemite. Từ đây tôi có được cái nhìn toàn cảnh và những góc cảnh rất đẹp để thấy Half Dome, thác Yosemite, thác Vernal và thác Nevada.

Nổi tiếng nhất ở Yosemite chính là ngọn núi có hình nửa mái vòm vươn lên giữa trời xanh – Half Dome – nổi tiếng cùng truyền thuyết về gương mặt của một người phụ nữ in trên vách đá. Một mặt núi cheo leo gồ ghề, ba mặt còn lại thì nhẵn nhụi như một mảng vòm. Half Dome trông đặc biệt kỳ lạ linh thiêng khi trở nên đỏ rực dưới ánh hoàn hôn.

BridalVeil Fall, đẹp như tên gọi “Khăn voan cô dâu”, một dải thác đổ nghiêng nghiêng, thướt tha trắng xoá. Khi phủ lên chiếc khăn voan ấy một ánh nắng chiều, đôi chiếc cầu vồng hiện lên thấp thoáng, mĩ miều và thần thoại. Thác nước này được đặt tên theo một truyền thuyết từ bộ lạc châu Mỹ nguyên thủy Ahwahneechee. Họ tin rằng nếu hít hơi sương tỏa ra từ thác nước này, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra ý trung nhân.

Xuôi theo dòng sông Tuolumne, đồng cỏ này là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích cắm trại và đi bộ. Khung cảnh ở đây còn hoang sơ với những thảm cỏ bát ngát và nhiều loại cây phong phú. Bạn có thể ngắm nhìn nhiều loại cây với những cái tên rất lạ như cây cói túi Ross, cây thông Lodgepole những cây việt quất thân lùn.

Thung lũng Yosemite

Do được bảo tồn nghiêm ngặt nên nhà hàng và khách sạn ở nơi đây rất ít ỏi và hạn chế. Chính điều đó cũng khiến cho những chuyến du lịch đến đây trở nên đắt đỏ. Tuy nhiên kiến trúc của những nhà hàng, khách sạn rất thân thiện với tự nhiên và hoà mình cùng thiên nhiên. Hãy dùng bữa sáng ở đây, bạn sẽ trầm trồ bởi lối kiến trúc tinh tế và đẳng cấp của nơi này.

Cảnh sắc Yosemite đẹp rực rỡ là thế trong ánh bình minh, nhưng còn sắc sảo và quyến rũ trong ánh hoàn hôn khiến bất kỳ trái tim lữ khách nào cũng có thể tan chảy.

Tôi đến nơi khoảng 5 giờ chiều, lặng lẽ nhìn cảnh sắc nơi đây chuyển màu. Ánh hoàng hôn phủ xuống trên đỉnh núi khiến những phiến đá chuyển sang màu cam đỏ nóng bỏng, tương phản với màu xám lạnh giữa một rừng thông, dưới bầu trời trong vắt. Chỉ với đá và cây rừng mà thiên nhiên đã tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ nín thở. Có phải hoàng hôn khiến mọi thứ đều trở nên thơ mộng?

Khi hoàng hôn tắt nắng là lúc Yosemite trở nên oai nghiêm một cách đáng sợ. Trong bóng tối, những ngọn núi đá bỗng trở nên hiểm trở, hoang vu lạ thường. Xa xa thấp thoáng những ánh đèn leo núi vẫn miệt mài chinh phục. Leo núi trong đêm? Một ý tưởng thật hấp dẫn và khiêu khích! Có lẽ một ngày tôi sẽ là một trong số họ.

9 giờ 30 tối, tôi trở về con đường mà sáng nay đã chơi đuổi bắt với ánh nắng. Tôi bỗng nhận ra có một khoảng đất trống trải rộng một thảm cỏ êm. Tôi dừng lại và nằm xuống thảm cỏ ươn ướt sương đêm. Vạn vật xung quanh tối đen như mực, và đó là lần đầu tiên trong đời, tôi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh huyền ảo của dải ngân hà…

Yosemite đẹp rực rỡ hùng vĩ đến thế, nhưng cũng không thể kháng cự được ngọn lửa tàn bạo của những đợt cháy rừng. Trên đường rời khỏi Yosemite, ngang qua khu rừng thông trông như những xác người, có cây khô khốc gãy ngang, có cây trơ trụi nhưng vẫn đứng sừng sững. Tôi sốt ruột khi khu “nghĩa địa” thông ấy cứ kéo dài, dài mãi… Ấm lên toàn cầu, những bất cẩn của con người, và việc cắt giảm chi phí bảo tồn đã gây nên cái chết cho hàng trăm hecta rừng và khó có thể cứu vãn một thiên đường trần gian này dưới sự tàn phá. Nếu chúng ta không cứu lấy lá phổi của tinh cầu này thì lá phổi của chính loài người chúng ta cũng sẽ bị hư hại. Có lẽ điều đó thực sự đang diễn ra…

Ảnh: NVCC

Tác giả: Hoàng My

02/10/2020, 08:00