Khám phá Huế “không chỉ có di sản” cùng nàng travel blogger Hà Trúc - Tạp chí Đẹp

Khám phá Huế “không chỉ có di sản” cùng nàng travel blogger Hà Trúc

Du Lịch

Có một xứ Huế đâu chỉ có di sản vàng son mà còn ngập tràn chất thơ và lãng mạn thông qua chuyến hành trình thú vị của cô nàng Hà Trúc.

Là một travel blogger không còn xa lạ với các tín đồ du lịch, Hà Trúc luôn khám phá các điểm đến bằng góc nhìn đầy chất “nghệ”, khiến cho mỗi địa danh nơi cô nàng đặt chân qua đều cuốn hút lạ thường.

Trong những ngày cuối tháng 6 này, Hà Trúc lại “đốn tim” dân tình bằng những thước hình tràn đầy cảm xúc về xứ Huế. Được biết, cô là một trong số các travel blogger đang có mặt trong hành trình đặc biệt mang tên “Visit Hue”, thuộc chuỗi các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Festival Huế 2022.

Ngày đầu tiên tại Huế, Hà Trúc dành cả buổi chiều ở làng Tiên Nộn (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, TP Huế) – nơi được mệnh danh là “làng hoa Tết của đất cố đô”, sau đó đạp xe đến rừng ngập mặn Rú Chá để ngắm hoàng hôn. “Đây không phải lần đầu em đến Huế, nhưng thật là lần đầu em đi xa khỏi trung tâm để đắm chìm vào những vẻ đẹp khác của vùng đất này”, hot blogger chia sẻ.

Hoàng hôn bình yên nơi rừng ngập mặn Rú Chá
Khung cảnh nên thơ đến mức chỉ cần đưa máy lên là đã có bức hình “ngàn like”

Là lần thứ 3 đến với Huế, chuyến đi này mang những trải nghiệm khác biệt của nàng blogger xinh đẹp với mảnh đất cố đô. Ngày thứ 2 của chuyến trải nghiệm cũng là lần đầu tiên Hà Trúc khởi đầu ngày mới lúc 4 giờ sáng để đi ngắm mặt trời mọc trên Đầm Chuồn thuộc Phá Tam Giang.

Hà Trúc thích thú khi được tận mắt nhìn thấy từng khoảnh khắc từ tối mịt, ửng hồng đến ngập tràn nắng
Cùng cả đoàn chèo thuyền sup trên phá Tam Giang, một trải nghiệm mới nhất định phải thử khi đến Huế
Không quên thưởng thức món bánh khoái cá dìa đặc sản

Sau 2 ngày thoả thích “du hí” giữa thiên nhiên xứ Huế, Hà Trúc chọn “sạc” lại năng lượng tại một resort cách thành phố Huế 30km về phía Tây Bắc, toạ lạc tại nguồn cội của suối khoáng nóng và nước nóng thiên nhiên Thanh Tân. Khu nghỉ dưỡng đã mang lại những cảm xúc dễ chịu cho Hà Trúc bởi cô nàng vốn đặc biệt yêu thích những khu nghỉ dưỡng đề cao yếu tố thiên nhiên, giữ lại nét đẹp vốn có của mỗi vùng đất.

“Có nhiều thứ để thích ở nơi này, lớp thiền hay onsen, nhưng điều mình thích nhất đó chính là mỗi bữa ăn tại đây đều mang yếu tố sức khoẻ lên hàng đầu”, Hà Trúc bật mí thêm.

Nữ blogger dịu dàng trong trang phục Yukata đi dạo tại khuôn viên resort

Dĩ nhiên, hành trình trải nghiệm của cả đoàn cũng không bỏ lỡ khu vực trung tâm thành phố, nơi sầm uất, sôi động hơn cả của mảnh đất cố đô. Tại đây, Hà Trúc đã có dịp ghé thăm một nhà hàng chay cực kỳ vừa ý với khẩu vị của cô nàng. Cô đặc biệt nhấn mạnh cơm gà gói lá sen là món “must-try” trong thực đơn của tiệm.

Bữa trưa tại nhà hàng chay mà cô nàng Hà Trúc cực yêu thích

Sau đó, Hà Trúc cùng cả đoàn ghé thăm nhà vườn – nơi được mệnh danh là ngôi nhà vườn đẹp nhất xứ Huế, tọa lạc tại số 58 đường Nguyễn Phúc Nguyên. Được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, đây là công trình kết tinh lối kiến trúc truyền thống của Việt Nam và Huế xưa. Không gian nhà vườn hay ẩm thực chay đều là những nét đặc trưng trong văn hóa của mảnh đất Cố Đô và trải nghiệm lần này đã khiến Hà Trúc có thêm những ấn tượng và hình dung mới mẻ về mảnh đất Huế xinh đẹp. Vừa khám phá không gian xanh mướt của những tán cây cổ thụ, Hà Trúc vừa có dịp thưởng thức chương trình ca Huế cho du khách khi ghé thăm nhà vườn.

“Lối xưa” dẫn du khách đến không gian sân vườn đặc trưng một thuở của xứ Huế

Chuyến hành trình ghé thăm Huế của Hà Trúc càng về chặng cuối lại càng thi vị khi cô nàng tham quan Đại Nội, lăng Tự Đức. Trong tà áo dài hồng do xưởng áo dài truyền thống Huế may tặng các thành viên đoàn, Hà Trúc thích thú khám phá không gian trầm mặc, in dấu vàng son của một thời.

Tham quan đại nội, lăng tẩm cổ kính, nguy nga – trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến Huế

Sau khi chiêm ngưỡng những thước hình đầy cảm xúc trong chuyến đi của Hà Trúc, chắc chắn rằng dù đã đến Huế hay chưa, bạn cũng sẽ thấy rộn ràng trong lòng mình sự thôi thúc được khám phá Huế – mảnh đất “không chỉ có di sản”.

Đừng bỏ lỡ cơ hội được đắm mình giữa lòng một đô thị cổ kính, ngập tràn sắc màu văn hoá, nghệ thuật trong không khí Festival Huế và khắc hoạ một xứ Huế cho riêng mình bạn nhé!

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Vũ Bảo Khánh và Facebook Lê Hà Trúc

Tác giả: Đẹp Travel

29/06/2022, 15:08