Khai xuân, dân công sở bơ phờ vì say rượu - Tạp chí Đẹp

Khai xuân, dân công sở bơ phờ vì say rượu

Tin Tức

Ngày của ăn chơi, và nhậu nhẹt …

Dù lịch làm việc chính thức đã bắt đầu từ hôm nay, ngày 18/02, tuy nhiên, ở chốn công sở người ta dễ dàng nhận thấy một không khí vắng vẻ, người làm việc uể oải.

Trong khi đó, ở các quán nhậu cũng như những khu vui chơi giải trí, hay chốn linh thiêng như đình chùa, miếu mạo … lại xuất hiện một không khí khác hẳn.

Có những quán nhậu, lượng khách ra vào đông tới mức dù đã tận dụng tất cả các chỗ có thể ngồi, nhưng vẫn không đủ chỗ cho các anh chị em công sở gặp mặt đầu xuân. Thậm chí có nơi, khách đến còn phải xếp hàng mà cuối cùng vẫn không kiếm đủ chỗ ngồi.

 

Các quán nhậu đông nghịt trong ngày đầu khai xuân 

Anh Nguyễn Trường Giang, kỹ sư xây dựng (Ba Đình – Hà Nội) cho biết, để có được một chỗ ngồi nhậu cho anh chị em công trình trong bữa trưa ngày đầu xuân gặp mặt, anh đã phải hẹn trước với chủ quán từ cách đây 3 ngày, bởi rút kinh nghiệm từ năm ngoái: “chờ cả tiếng đồng hồ mà vẫn không có chỗ ngồi, lại phải đi vòng vèo cả chục quán mới kiếm được một nơi nhậu ưng ý cho anh chị em”.

Cùng chung tâm lý như anh Giang, anh Nguyễn Hải công ty phát hành sách (Hai Bà Trưng – Hà Nội) cũng cho rằng, có rất nhiều lý do để ngày đầu xuân mọi người cùng ngồi nhâm nhi chén rượu, uống cốc bia để chúc cho nhau một năm mới mọi sự tốt lành như: kỳ nghỉ năm nay kéo dài tới 9 ngày, nên lâu lắm anh chị em mới gặp lại nhau, hơn nữa theo quan niệm của nhiều người: đầu năm rôm rả thì cả năm làm ăn mới phát đạt … Chính vì vậy cho nên, đã là 3h chiều, nhưng anh Hải cho biết: “tất cả các anh chị em trong công ty vẫn đang say sưa nhậu nhẹt, và dự đoán chương trình ăn nhậu đầu xuân này sẽ còn kéo dài cho tới tận đêm khuya”.

 

Trong khi các quý ông tổ chức ăn nhậu linh đình thì nhiều chị em lại ríu rít rủ nhau đi lễ chùa 

Trong khi các quý ông tổ chức ăn nhậu linh đình thì nhiều chị em lại ríu rít rủ nhau đi lễ chùa để cầu chúc cho gia đình mình một năm mới có nhiều sức khỏe, công việc làm ăn suôn sẻ …

Chị Hương Lan, (Hai Bà Trưng – Hà Nội) cho biết, “dù lịch làm việc bắt đầu từ sáng ngày hôm nay 18/02, nhưng mình cũng chỉ đến khai xuân với cơ quan mấy chục phút. Sau đó, người thì đi nhậu, người trở về làm việc riêng, còn mình và một số chị em khác trong phòng thì rủ nhau đi lễ chùa, tranh thủ thời gian đầu năm còn rảnh việc, vả lại cũng không có người “săm soi”…”.

Đi cùng với chị Hương Lan, chị Huệ 35 tuổi cũng cho biết, “mấy chị em dự tính sẽ dành cả ngày hôm nay để đi một số các đình chùa trong khu vực Hà Nội. Đây gần như đã trở thành thói quen của các chị em trong cơ quan từ mấy năm nay”.

 

Tranh thủ đi chúc tết… 

Bên cạnh đó, có một số anh chị em khác lại tranh thủ thời gian này để đi chúc Tết.

Anh Bùi Anh Tuấn (Hoàng Mai – Hà Nội) cho biết: “Trước Tết, mình có quá nhiều việc phải làm, nên chỉ tranh thủ đi chúc tết các sếp chứ chưa có dịp đến chúc tết các cô dì chú bác ở Hà Nội. Hôm nay vừa mới ở quê lên nên mình chỉ tranh thủ đến cơ quan “điểm danh” rồi lại chạy đi chúc Tết mọi người. Bởi, tính là ngày làm việc đầu tiên, nhưng ở cơ quan, hầu hết mọi người cũng chỉ đến khai xuân rồi lại ai đi việc nấy. Người đi nhậu, người đi chơi …”

“Để trở lại làm việc bình thường chắc cũng phải hết tháng, chứ những ngày này, mọi người dành thời gian đi lễ hội, ăn chơi, mình có ngồi làm việc thì ruột gan cũng không yên” – anh Tuấn hài hước nói.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

19/02/2013, 09:31