Katleen Phan Võ: "Tôi thuộc tuýp người tự tạo áp lực cho bản thân" - Tạp chí Đẹp

Katleen Phan Võ: “Tôi thuộc tuýp người tự tạo áp lực cho bản thân”

Làm Đẹp

Katleen là con gái của chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh và Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân. Nếu là trước đây, người ta sẽ giới thiệu về cô như thế. Còn bây giờ? Sau khi bộ phim “Lật mặt 4: Nhà có khách” ra rạp, Katleen được ví như một “hạt mầm” đang trong thời kỳ ấp ủ, hứa hẹn hàng loạt kế hoạch nghệ thuật sắp căng phủ trong thời gian tới.

Trong trang điểm hàng ngày, tôi chỉ dùng kem che khuyết điểm

Về cơ bản, tôi thích trang điểm. Ngày bé tôi đã bị ảnh hưởng từ mẹ về chuyện đó, cứ nhìn mẹ tô vẽ khuôn mặt với bảng phấn nhiều màu rồi bắt chước. Tuổi 14-15, tôi xem YouTube rồi học theo. Tôi thích thử nhiều phong cách đa dạng, vậy nên khuôn mặt tôi ngày thường và lúc đi tiệc khác nhau lắm. Để nhẹ nhàng ra phố, tôi thường bỏ qua kem nền và chỉ dùng kem che khuyết điểm, mục đích là hạn chế tối đa việc sử dụng mỹ phẩm để giảm bớt gánh nặng cho da và lỗ chân lông. Những dịp quan trọng, tôi sẽ trang điểm rất kỹ với phấn mắt đậm và màu son nâu trầm.

Nông nổi nhất là lần nhuộm tóc dip-dye

Có một thời gian, những người tôi gặp và tiếp xúc đều có chung quan điểm rằng con gái nhuộm tóc màu nổi là hư. Tính tôi vốn không thích bị áp đặt định kiến nên tôi quyết đi nhuộm tóc dip-dye: phần gốc tóc màu đen nhưng lan dần xuống đuôi tóc là màu đỏ rực rỡ. Nghĩ lại tôi thấy mình nông nổi thật, nhưng cũng chẳng sao, vì mái tóc nông nổi ngày đó đã giúp tôi bày tỏ được quan điểm của mình: không thể vì màu tóc mà đánh giá cả một con người được.

Tôi may mắn có mái tóc dài và dày giống mẹ nên bên cạnh dưỡng da và trang điểm, tôi rất quan tâm đến việc chăm sóc tóc. Tôi vẫn thường hấp dầu mỗi tuần 1-2 lần, không gội đầu bằng nước quá nóng và tránh tối đa việc để tóc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gắt hay nhiệt độ cao.

Nhiều khi tôi thấy mình dại…

… vì lúc nào cũng khiến bản thân cảm thấy áp lực với những nguyện vọng, mong đợi vô hình tự đặt cho chính mình. Tôi luôn tâm niệm đã là công việc thì mình phải hoàn thành tốt nhất có thể. Mệt thì mệt nhưng tôi vẫn nghĩ đó là những áp lực cần thiết để tôi nỗ lực hoàn thiện mình.

Rất may, cuộc sống của tôi vốn có nhiều hoạt động để cân bằng. Tôi tập võ, tập nhảy và kết hợp với nếp sống lành mạnh thừa hưởng từ gia đình nên không gặp khó khăn trong việc duy trì thể trạng khỏe mạnh, tinh thần tích cực. Tôi thường chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa, ưu tiên trái cây, hạn chế tinh bột, ăn nhiều vào buổi sáng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động trong ngày.

Phẫu thuật thẩm mỹ chẳng phải chuyện to tát

Tôi chưa phẫu thuật thẩm mỹ và cho rằng mình cũng không cần thiết phải làm việc này. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó đơn giản là giải pháp giúp người ta hoàn thiện bản thân, đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Trong cuộc sống, ai chẳng muốn mình tiến bộ, cả về mặt nhan sắc. Điều quan trọng nhất là bạn làm việc đó vì tình yêu dành cho bản thân mình chứ không phải vì áp lực từ ai khác. Sự tự do thể hiện quan điểm làm đẹp là điều giúp cho phái nữ trở nên hấp dẫn, đa sắc và tràn đầy cảm hứng.

10s Q & A

– Món ăn Việt nam yêu thích?

Cơm tấm.

– Quán cafe thích nhất ở sài gòn?

Runam.

– 3 món đồ không thể thiếu trong túi xách khi ra đường?

Son môi, giấy thấm dầu và ví tiền.

– Tông trang điểm ưa chuộng khi đi sự kiện?

Nâu đất, cam đất, hồng đất.

– Người cộng sự lý tưởng trong mơ?

Mẹ.

– Miêu tả một ngày của mình?

Nhanh.

– Mùi nước hoa yêu thích?

Si by Giorgio Armani.

– TV show yêu thích?

How i met your mother.

video

Có gì trong túi Katleen Phan Võ

1. Túi xách Gucci: Chiếc túi đầu tiên tôi tự mua cho mình. Lúc mua được, tôi hạnh phúc lắm, nằm ôm nó suốt một đêm.

2. Ví tiền

3. Mắt kính Mujosh: Ngoài những lúc làm việc phải mang kính áp tròng, còn lại, tôi luôn đeo chiếc kính này để làm dịu mắt.

4. Mascara chuốt lông mày innisfree skinny Brow Mascara: Cây chuốt giúp lông mày đều màu, giữ nếp bền bỉ và chống lem khi chảy mồ hôi.

5. Son YSL Rouge Pur Couture The Slim: Món quà mà chị quản lý tặng cho tôi, chị còn cẩn thận khắc tên tôi lên thân son vì biết tôi rất hay quên đồ.

6. Nước hoa Elizabeth and James Nirvana White: Diễn viên Tam Triều Dâng đã chỉ cho tôi mùi nước hoa dễ chịu này trong một lần quay phim, và tôi quyết phải sở hữu nó.

7. Son Chanel Rouge Allure Velvet Extrême 102 Modern: Sở hữu làn da nâu tự nhiên nên tôi hiếm khi dùng son hồng hay đỏ mà cảm thấy mình phù hợp hơn với các màu son trầm. Đây là một trong những cây son tôi yêu thích gần đây.

8. Son dưỡng Burt’s Bees Beeswax Lip Balm: Bí quyết của làn môi không khô nứt ngay cả khi dùng những thỏi son siêu lì.

9. Chì kẻ mắt Innisfree Skinny Micro Liner: Trong trang điểm, tôi rất chú tâm vào đôi mắt. Cây chì này có đầu bút siêu mảnh giúp đường kẻ chính xác tuyệt đối.

10. Thỏi tiền vàng: Món quà bố tặng tôi từ đợt Tết, mong con gái gặp nhiều may mắn và thành công.

11. Kẹo: Tôi là cô gái nghiện đồ ngọt.

Sản xuất: Hạnh Nguyên – Nhiếp ảnh: Rin Trần
Trang điểm & Làm tóc: Thắng Trần
Stylist: Trường An – Trợ lý: Phi Huỳnh
Trang phục: Zara, truonghoangkyanh

Tác giả: Minh Minh

04/06/2019, 12:47