Kate Beckinsale - Người đẹp trí tuệ của xứ sương mù - Tạp chí Đẹp

Kate Beckinsale – Người đẹp trí tuệ của xứ sương mù

MIX & MATCH

Cùng với Kate Winslet và Keira Knightley, ba kiều nữ của nước Anh đều có tên bắt đầu bằng chữ K. đã có những bước tiến ngoạn mục tại Hollywood. Với Kate Winslet là 4 đề cử Oscar và những bộ phim nghệ thuật danh tiếng dù mới bước qua tuổi 30. Keira Knightley trở thành biểu tượng của sắc đẹp khi được FHM bình chọn là ngôi sao nữ hấp dẫn nhất và những bộ phim ăn khách như “Cướp biển Caribê” hay nghệ thuật như “Kiêu hãnh và định kiến”.

Kate Beckinsale cũng không hề thua kém với một loạt phim bom tấn ăn khách tại Hollywood và toàn cầu như “Trân châu cảng”, “Van Helsing” (Khắc tinh của ma cà rồng) hay “The Aviator” (Phi công – phim được 10 đề cử Oscar năm 2005). Chưa kể là Beckinsale còn được đánh giá là “dân có học” hơn hai cô bạn đồng hương. 
 

Nếu ở Mỹ, Jodie Foster hay gần đây là Natalie Portman được nể trọng vì bên cạnh tài năng diễn xuất là sự thông minh, kiến thức uyên bác và đều từng tốt nghiệp Đại học Harvard thì ở Anh, Kate Beckinsale cũng được xem là niềm tự hào của các fan điện ảnh xứ sở sương mù.

Ngôi sao sinh năm 1973 tại London này đã từng tốt nghiệp văn học cổ điển Nga, Pháp tại trường Đại học Oxford và ngày càng có vị trí vững chắc tại Hollywood.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nhà nòi tại London, bố mẹ đều là diễn viên hài kịch của những series sitcom trên các kênh truyền hình danh tiếng. Tuy nhiên, Kate Beckinsale thiên về năng khiếu văn chương hơn là diễn xuất. Kate nghiện văn học cổ điển Đức, Pháp, Anh và Nga. Hầu như các tên tuổi văn chương lớn của các nước này Kate đều không bỏ sót. Thậm chí, những năm học trung học, cô còn sáng tác truyện ngắn, thơ và đoạt một số giải thưởng văn chương dành cho tuổi mới lớn. Với một kiến thức nền “ổn” như thế nên không có gì lạ khi Kate tiếp tục con đường học vấn của mình tại trường Oxford chuyên ngành văn chương Nga và Pháp.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, Kate bắt đầu thử sức với diễn xuất qua một vai diễn trong bộ phim truyền hình “Once Against the Wind” vào năm 1991, lúc cô mới 18 tuổi. Vai diễn đầu tay này phát sóng trên truyền hình Anh và Mỹ, còn Kate thì lọt vào mắt xanh của Kenneth Branagh, một diễn viên và đạo diễn kịch nghệ, điện ảnh gạo cội của Anh, người chuyên chuyển thể các vở kịch của Shakespeare lên phim. Và bộ phim đầu tay mà Kate hợp tác với Kenneth là “Much Ado About Nothing” (Chuyện không có gì mà ầm ĩ), một bộ phim hài chuyển thể từ vở kịch cùng tên của Shakespeare.

Vốn đã thuộc lòng tất cả các vở kịch của vị kịch tác gia vĩ đại này, Kate diễn xuất cực kỳ sống động, bên cạnh một loạt tên tuổi như Kenneth Branagh, Emma Thompson, Keanu Reeves, Denzel Washington…

Năm 20 tuổi, Kate xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Cannes khi bộ phim này lọt vào danh sách phim tranh cử giải Cành cọ vàng. Vẻ đẹp của Kate lập tức lọt vào tầm ngắm của các hãng phim lớn của Hollywood. Dù niềm đam mê diễn xuất đã bắt đầu ngấm vào người, Kate vẫn dũng cảm từ chối nhiều lời mời hấp dẫn để hoàn thiện việc học tại trường Oxford, trong đó có vai chính trong bộ phim “Đồi gió hú”, chuyển thể từ một tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng khác của Anh (vai diễn trong bộ phim này sau đó về tay Juliette Binoche). Những năm sau đó, để duy trì diễn xuất, Kate chỉ thi thoảng nhận lời tham gia các series truyền hình của Anh vào các dịp hè, trong đó có series “Emma”, chuyển thể từ tiểu thuyết cổ điển của Jane Austen. 
 
Vì sự nghiệp học hành, cô diễn viên xinh đẹp có thân hình siêu mẫu (1,73m) và tài năng không thể phủ nhận này phải từ chối nhiều lời mời hấp dẫn của Hollywood cho đến năm 1999, khi cô cùng Claire Danes đóng vai chính trong bộ phim “Brokedown Palace”, câu chuyện có thật về hai cô gái trẻ người Mỹ đi du lịch ở Bangkok bị một tay buôn ma túy lừa mà phải ngồi tù.

Hai năm sau đó, Kate Beckinsale tỏa sáng với vai cô nữ y tá Evelyn trong câu chuyện tình tay ba của bộ phim “Trân châu cảng”. Bộ phim lãng mạn kể về cuộc tình tay ba trong chiến tranh thế giới thứ 2 này đã đưa bộ ba Kate Beckinsale, Ben Affleck và Josh Hartnett trở thành những cái tên nóng nhất mùa hè, khi bộ phim này thu đến 200 triệu USD riêng tại Bắc Mỹ dù nó không hề được lòng các nhà phê bình khó tính. Sau đó nữa là bộ phim hành động, kinh dị “Underworld” mà Kate vào vai một nữ ma cà rồng xinh đẹp. Bộ phim này do Len Wiseman đạo diễn và khởi đầu cho cuộc tình của họ sau khi Kate ly hôn người chồng đầu.

Sau khi “Underworld” thành công ngoài mong đợi, Kate được mời đóng tiếp vai một nữ chiến binh chống lại… ma cà rồng trong bộ phim lớn khác “Van Helsing” bên cạnh Hugh Jackman. Và Kate chứng tỏ một khả năng diễn xuất mới của mình, nữ diễn viên phim hành động, bên cạnh một Angelina Jolie của “Bí mật ngôi mộ cổ” hay bộ ba Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu trong “Những thiên thần của Charlie”. Đầu năm 2006 vừa qua, cô tái ngộ khán giả với phần 2 của “Underworld – Evolution”, vẫn do Len Wiseman đạo diễn, vẫn bị báo chí đánh tơi bời và vẫn tiếp tục ăn khách. Kate Beckinsale trở thành một trong số ít nữ diễn viên có nhiều phim ăn khách nhất hiện nay tại Hollywood. 
 
Thêm 2 tin vui nữa về người đẹp này trong tháng 6 vừa qua: bộ phim hài “Click” do cô đóng vai chính cùng với danh hài Adam Sandler leo lên vị trí đầu bảng tại Bắc Mỹ với 40 triệu USD doanh thu trong ba ngày cuối tuần, còn Kate thì được tờ tạp chí thời trang hàng đầu tại Mỹ In Style bình chọn là ngôi sao có thể hình chuẩn nhất Hollywood.
 
Khởi nghiệp bằng những bộ phim độc lập dựa theo các tác phẩm văn học cổ điển tại Anh nhưng Kate thành danh nhờ các bộ phim thương mại lớn tại Hollywood. Trong vòng 7 năm tạo dựng tên tuổi ở Hollywood, cô chỉ đóng duy nhất một bộ phim nghệ thuật lớn – “The Aviator” của một đạo diễn bậc thầy Martin Scorsese, bên cạnh Leonardo Dicaprio, Cate Blanchett. Trong bộ phim tiểu sử kể về tay tỉ phú phi công lập dị Howard Hughes, Kate đóng vai nữ diễn viên nổi tiếng một thời Ava Gardner, người tình của Howard Hughes. Dù bộ phim được khen ngợi và nhận được 10 đề cử Oscar nhưng Kate Beckinsale dường như vẫn bị lu mờ bên hai vai diễn xuất sắc khác của Leo hay Cate Blanchett. 
 
Còn so với hai cô bạn đồng hương tên K. cũng nổi tiếng tại Hollywood, Kate Beckinsale thiếu những bộ phim nghệ thuật hay những giải thưởng khiến các nhà phê bình thán phục và khán giả ngưỡng mộ dù cô hoàn toàn có khả năng làm được điều đó với kiến thức và tài năng của cô.

Kate đang trở lại với dòng phim nghệ thuật và hy vọng với bộ phim mới nhất đang làm hậu kỳ tại Mỹ “Snow Angels” (Những thiên thần tuyết), cô nữ diễn viên này sẽ làm được nhiều chuyện xứng đáng hơn với đẳng cấp của mình./.

Thực hiện: depweb

02/08/2006, 15:57