Juky San chính thức phát hành MV “Ta cùng nhau quên niềm đau”, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ. Đây cũng là ca khúc do chính Juky San chấp bút, được xem như “phát súng” mở màn cho album “Đẫm tình”.

“Ta cùng nhau quên niềm đau” không chỉ là một MV mới của Juky San, mà còn là tuyên ngôn về sự trưởng thành và sẵn sàng lột xác. Từ âm nhạc đến hình ảnh, nữ ca sĩ cho thấy một diện mạo gai góc hơn, cá tính hơn và nhiều chiều sâu hơn. Tác phẩm mang màu sắc house kết hợp nhạc điện tử, với tiết tấu nhanh, dồn dập nhưng vẫn giữ cấu trúc giai điệu dễ nghe, quen tai. Ca khúc tạo điểm nhấn bằng những đoạn cao trào được xử lý tinh tế, cho thấy sự chủ động của Juky San trong việc làm mới bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn.

Trong MV, Juky San hóa thân thành một nữ sát thủ, từng bước tiếp cận và đối diện với đối tượng mang hình ảnh Vampire (tạm dịch: Ma cà rồng) do Nam vương Hưng Nguyễn đóng. Hình ảnh Vampire ẩn dụ cho những mối quan hệ hút cạn năng lượng, ký ức đau đớn và cảm xúc tiêu cực. Nhân vật của Juky San mang vẻ đẹp ma mị, gai góc nhưng vẫn giữ nét dịu dàng, quyến rũ quen thuộc. Bên cạnh đó, các phân đoạn hành động được cô thực hiện đẹp mắt, góp phần tạo nên không khí kịch tính xuyên suốt MV.

Về câu chuyện trong MV, Juky San cho biết nhân vật nữ lựa chọn chủ động rút lui, chấm dứt mối liên kết mang tính hủy hoại. Đây là cách xử lý mà cô thừa nhận có nhiều điểm tương đồng với cách bản thân đối diện các mối quan hệ ngoài đời. Nữ ca sĩ cho biết cô luôn chọn cách rời đi khi nhận ra một mối quan hệ không còn mang lại sự tích cực, dù quyết định đó thường đi kèm dằn vặt, tiếc nuối và tổn thương. Với Juky San, việc tiếp tục ở lại trong những mối quan hệ như vậy chỉ khiến cảm xúc bị bào mòn và bản thân không còn đủ năng lượng để nghĩ đến những điều tích cực hay xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hơn.
“Điều quan trọng nhất là mình phải trân trọng cảm xúc của chính mình và hiểu rằng bản thân đáng giá như thế nào. Khi xung quanh vẫn còn những người yêu thương, nuôi dưỡng và giúp mình trở nên tốt hơn, thì mình không thể để một mối quan hệ tiêu cực ảnh hưởng đến tất cả những điều tốt đẹp ấy”, Juky San bày tỏ.

Sản phẩm đánh dấu lần hợp tác kết hợp đầu tiên của Juky San và Liu Grace sau chương trình “Em Xinh Say Hi”, mang đến màu sắc bổ trợ, giúp ca khúc thêm cá tính và chiều sâu. “Tôi yêu thích Liu Grace từ rất lâu. Giọng hát của chị có màu sắc rất riêng và tôi cảm thấy khá tương thích với mình. Khi tôi ngỏ lời và gửi bản demo, chị đã đồng ý gần như ngay lập tức. Tôi thật sự biết ơn cái gật đầu đó”, Juky San chia sẻ về màn hợp tác này.

Lý giải về việc ra mắt sản phẩm ở thời điểm hiện tại, Juky San cho rằng sức nóng từ chương trình “Em Xinh Say Hi” là một yếu tố quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Dù lượng khán giả theo dõi tăng lên đáng kể, song cô xem đây là sự cộng hưởng giữa tình cảm khán giả và chất lượng sản phẩm, chứ không đơn thuần là hiệu ứng nhất thời. “Sức nóng của bản thân ở thời điểm hiện tại rất quan trọng, nhưng với tôi, điều quan trọng hơn là mình đã thật sự sẵn sàng với sản phẩm hay chưa. Tôi muốn mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu và đúng với mong muốn của mình nhất”, giọng ca sinh năm 1998 nhấn mạnh.

Trước “Ta cùng nhau quên niềm đau”, Juky San từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với ca khúc “Người đầu tiên”, đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Nói về áp lực sau thành công này, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Tôi không nghĩ đó là áp lực, mà là một lợi thế. Thành công trước đó mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng để bước vào những dự án mới. Ta cùng nhau quên niềm đau là ca khúc tôi đặt nhiều tâm huyết, như một lời khẳng định về sự đột phá của bản thân”.

Sau 6 năm làm nghề, Juky San ngày càng khẳng định bản thân là một nghệ sĩ đa năng. Không chỉ sở hữu giọng hát cảm xúc, vũ đạo tốt mà còn cô chủ động sáng tác và định hình màu sắc âm nhạc riêng. Sự thay đổi mạnh mẽ về phong cách thời gian qua giúp nữ ca sĩ thu hút thêm đông đảo người hâm mộ, từng bước tạo vị trí riêng trong thị trường V-pop, trở thành một trong những giọng ca Gen Z được yêu mến.