Từ những khung hình đầy mê hoặc trong “See You at 5” đến đại sứ dòng nước hoa Bleu de CHANEL, Jacob Elordi hiện thân cho một chương mới của CHANEL, với sự nam tính được định nghĩa bằng vẻ đẹp bản năng, sự tự do và một phong cách không bao giờ thỏa hiệp.


Trong dòng chảy không ngừng của thời trang, CHANEL luôn chọn những “chàng thơ” có khả năng truyền tải câu chuyện thương hiệu một cách nhất quán. Sau những ngôi sao lẫy lừng như A$AP Rocky và Pedro Pascal, vừa qua, Jacob Elordi chính thức bước vào ngôi nhà huyền thoại ở số 31 Rue Cambon với vai trò đại sứ dòng nước hoa biểu tượng Bleu de CHANEL. Mối duyên giữa Jacob Elordi và CHANEL mở đầu bằng những thước phim đậm chất điện ảnh. Cuối năm 2024, giới mộ điệu bất ngờ khi chứng kiến Jacob xuất hiện bên cạnh Margot Robbie trong chiến dịch quảng bá nước hoa N°5 mang tên “See You at 5”.

Thomas du Pré de Saint Maur, Giám đốc Nguồn lực Sáng tạo Toàn cầu mảng Nước hoa & Làm đẹp của CHANEL, đã chia sẻ về khoảnh khắc đầy ấn tượng khi nhìn thấy Jacob trên phim trường: “Tôi đã theo dõi cậu ấy từ dự án ‘Euphoria’, nhưng phải đến khi trực tiếp làm việc, tôi mới nhận ra sức hút của Jacob không đến từ vẻ ngoài hoàn hảo, mà từ sự bí ẩn bên trong. Cậu ấy có sự điềm tĩnh của những tài tử thập niên 50 nhưng lại mang tư duy của một người trẻ dám phá bỏ mọi giới hạn”. Chính sự giao thoa này đã biến Jacob trở thành lựa chọn hoàn hảo để kế thừa di sản của Bleu de CHANEL.

Sự lựa chọn Jacob Elordi của CHANEL nằm ở bề dày nghệ thuật mà anh đã dày công xây dựng qua từng vai diễn. Không chọn con đường trở thành một tài tử an toàn, Jacob dấn thân vào những nhân vật đầy rẫy sự phức tạp. Từ một Nate Jacobs đầy tính nam độc hại và đau đớn trong “Euphoria” đến hình tượng Elvis Presley hào nhoáng nhưng cô độc trong “Priscilla” của đạo diễn Sofia Coppola, Jacob đã chứng minh khả năng hóa thân đa dạng vai diễn một cách khéo léo. Anh không ngại lột bỏ vẻ ngoài điển trai để phơi bày những góc khuất u tối nhất của nhân vật, điều đã mang về cho anh những đề cử danh giá tại BAFTA và sự công nhận từ giới chuyên môn quốc tế.
Đặc biệt, năm 2025 và 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam tài tử gốc Úc với dự án “Frankenstein” của đạo diễn Guillermo del Toro. Vai diễn này không chỉ là một thử thách về mặt tạo hình mà còn là lời khẳng định về một tài năng không giới hạn, giúp anh nhận được sự tán dương tại các liên hoan phim lớn như Venice và Toronto (TIFF). Chính tư duy điện ảnh chiều sâu này đã tạo nên sợi dây liên kết vô hình với triết lý của CHANEL: tôn vinh vẻ đẹp xuất phát từ nội lực.

Tiếp nối hành trình đó, năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ của Jacob với “Wuthering Heights” đóng cùng Margot Robbie và siêu phẩm “The Dog Stars” của đạo diễn Ridley Scott. Mỗi bước đi của anh đều tính toán kỹ lưỡng, giống như cách CHANEL kiến tạo nên từng bộ sưu tập: tỉ mỉ, đầy ý niệm và luôn hướng tới sự trường tồn. Với Jacob, diễn xuất hay thời trang đều là cách anh khám phá những tầng sâu mới của bản thân, một hành trình không bao giờ có điểm dừng.

Trong chiến dịch Bleu de CHANEL 2026, Jacob Elordi xuất hiện như một hình mẫu của sự nam tính hiện đại: lặng lẽ nhưng đầy nội lực. Anh phá vỡ những định kiến cũ kỹ bằng sự điềm tĩnh và lịch lãm tự nhiên. Mùi hương mà anh đại diện là tuyên ngôn của những người đàn ông độc lập, chọn cách sống bản năng và tôn trọng bản sắc cá nhân.

Sức hút của Jacob còn nằm ở sự giao thoa giữa nét cổ điển Hollywood và hơi thở đương đại. Anh không cần gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ, sức mạnh của anh nằm ở ánh mắt biết nói và cách anh chấp nhận những khiếm khuyết của nhân vật. Đây chính là chìa khóa để nhà mốt Pháp chinh phục thế hệ khách hàng mới – những người đang tìm kiếm sự đồng điệu giữa giá trị di sản và cái tôi khác biệt. Jacob Elordi chính là minh chứng sống động cho triết lý “thời trang có thể thay đổi, nhưng phong cách thì mãi còn đó” của Gabrielle Chanel, khi anh biến những giá trị truyền thống trở nên sống động và lôi cuốn hơn bao giờ hết.

Mặc dù vai trò chính thức là đại sứ cho mảng nước hoa, nhưng tầm ảnh hưởng của Jacob Elordi tại CHANEL đã lan tỏa mạnh mẽ sang mảng thời trang. Dù CHANEL chưa có kế hoạch chính thức mở rộng với dòng đồ nam nhưng Jacob là một trong những nam thần Hollywood mê mẩn các thiết kế phi giới tính dưới thời Matthieu Blazy. Những chiếc áo khoác tweed đặc trưng phối cùng quần jeans bụi bặm, chiếc túi nắp gập cổ điển xuất hiện cùng anh như một món đồ thiết yếu. Áo sơ mi viền chuỗi xích ở phần lai trở thành mảnh ghép tối giản mà rất mực lịch lãm cho phong cách thường nhật của anh. Đó là cách Jacob Elordi thể hiện sự tự do trong tâm hồn và tư duy thẩm mỹ không rào cản.