I Love (Want, Need, Miss) You Like Crazy - Tạp chí Đẹp

I Love (Want, Need, Miss) You Like Crazy

Review
Một cảm giác thật lạ lùng và thi thoảng lại diễn ra vào buổi sáng, lại là buổi sáng đầu tuần sau hai ngày nghỉ. Theo thói quen, thức dậy, tắt chuông, mở wifi trên chiếc điện thoại và vào facebook. Đập vào mắt là một loạt trang báo nước ngoài, chủ yếu là điện ảnh mà mình follow, báo tin một diễn viên đã ra đi, rất trẻ, ở độ tuổi 27 định mệnh với cái chết vô cùng phi lý. Câu lạc bộ 27 tiếp đón thêm một ngôi sao mới, cùng với những Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison… mà tất cả họ đều chọn cái chết hoặc chết vô cùng phi lý.

Anton Yelchin không đến mức nổi tiếng và gây ảnh hưởng như những ngôi sao trong the 27 club. Chàng trai gốc Nga có mái tóc xoăn, vóc dáng nhỏ bé và gương mặt trong trẻo. Đến nay Anton được biết đến nhiều nhất với vai anh chàng người Nga Pavel Chekov phụ trách kỹ thuật trên con tàu vũ trụ của loạt phim “Star Trek reboot”. Dù chỉ là vai phụ, nhưng Aton steals the scene mỗi khi xuất hiện với cái giọng Anh đặc accent Nga lại nói liến thoắng trong loạt phim này. Thật đau lòng khi phần 3 của loạt phim còn chưa đầy một tháng nữa là ra mắt và theo lịch, Anton sẽ theo đoàn phim đi quảng bá toàn cầu trong hai tuần tới.

Nhưng nếu chỉ chọn một bộ phim, một vai diễn để nhớ về Anton Yelchin thì chắc chắn đó phải là “Like Crazy”, bộ phim độc lập ra mắt cách đây 5 năm mà Anton đã hoàn toàn có một vai diễn chính, trọn vẹn và đầy cảm xúc ở tuổi 22. Đó là một bộ phim lãng mạn chỉ có kinh phí 250.000USD, tức bằng mức kinh phí của một bộ phim ở Việt Nam hạng thấp. Nhưng bộ phim đầu tay của đạo diễn Drake Doremus, được lấy cảm hứng từ câu chuyện riêng tư của anh này vẫn rất thành công khi đoạt giải thưởng lớn tại LHP Sundance và được tờ New York Times ca ngợi là “Câu chuyện tình yêu… gây truyền nhiễm nhất của thập kỷ”.



Đúng vậy. Hãy quên đi những câu chuyện cổ tích sến súa kiểu lọ lem gặp hoàng tử liệt và đổi đời như “Me Before You”, bởi vì nó muôn đời cuốn vào cliche. “Like Crazy” lãng mạn và cuồng nhiệt, nhưng nó riêng tư gần như không có bản sao, mà ngạc nhiên thay khán giả lại soi được mình vào câu chuyện đó. Anton Yelchin và Felicity Jones của tuổi đôi mươi, mang cảm xúc thanh xuân vào câu chuyện tình bị cách biệt bởi địa lý và pháp lý. Một cô sinh viên Anh sang Mỹ theo chương trình trao đổi sinh viên, yêu cuồng nhiệt một anh chàng sinh viên Mỹ. Bọn họ say đắm đến nỗi dù hết hạn visa, Anna, tên cô sinh viên người Anh vẫn liều lĩnh trốn ở lại Mỹ để xếp hình cùng người yêu thay vì phải về nước 6 tháng để renew visa mới được quay trở lại. 

Tuổi trẻ mà, bồng bột và cuồng si trong cuộc tình mê đắm mà cách biệt những 6 tháng thì sao chịu nổi. Trong khi bọn họ chỉ ao ước được nằm bên nhau trên giường suốt ba tháng hè. Tất nhiên bọn họ phải trả giá. Trong một chuyến du lịch, Anna bị mắc kẹt tại hải quan và ngay lập tức bị trục xuất về Anh. Và bọn họ rơi vào cái thử thách của địa lý, pháp lý và thời gian. Những chuyến sang Anh của Jacob (Anton) chỉ giúp họ hạnh phúc nhất thời rồi phải đối mặt với xa cách biền biệt. Người thứ 3 xuất hiện. Thật khổ thân nàng Jennifer Lawrence, vào vai kẻ lấp chỗ trống nhất thời, đến ủi quần áo cho Anton và khóc tu tu khi phát hiện anh ta vẫn nhắn tin cho người yêu cũ. Và sau một lần tái hợp rồi tan, Jennifer lại vào lấp chỗ trống…

Câu chuyện tình của “Like Crazy” dù lấy cảm hứng từ câu chuyện thật của đạo diễn nhưng sống động và… lây nhiễm là nhờ diễn xuất đầy ngẫu hứng của Anton Yelchin và Felucity Jones. Trên màn hình, ta chỉ thấy họ là một đôi tình nhân với đủ 36 kiểu xếp hình, với những nụ hôn nồng cháy và ánh mắt lúc nào cũng muốn thịt nhau đến nơi. Anton Yelchin, với gương mặt của một cậu chàng mới lớn, đem sự nồng nhiệt, thanh xuân và cả tiếng cười đặc trưng của mình vào vai diễn, tiếng cười mà đạo diễn Drake nói là “best sound of the world“.

Anton Yelchin không phải là một ngôi sao lớn, nhưng cái chết kỳ khôi ở tuổi 27 của anh vẫn là một sự mất mát lớn. Đặc biệt cho những ai từng yêu “Like Crazy“.

Đạo diễn Drake Doremus viết về Anton Yelchin:

“Anton was one of a kind. Such an old soul who was one of the most sincere but also funniest people I have ever met. He taught me what being a humble and hard working artist is all about. His laugh was the best sound in the world, it was so contagious and comforting. He was always up to something to make you laugh especially if you were getting frustrated or being too serious. Anton changed my life in so many ways and I’ll never forget him. Everybody in the ‘Like Crazy’ family wants to send their love to Anton’s family on this incredibly devastating day. Laphroaig is in my glass my friend. Love you Anton.”

Tạm dịch: 

“Anton là chàng trai độc nhất vô nhị trên thế giới này, một tâm hồn trưởng thành và chân thành, nhưng cũng là một trong những người hài huớc nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy đã dạy cho tôi làm một người nghệ sĩ khiêm tốn và chăm chỉ là như thế nào. Tiếng cười của cậu ấy là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này, khiến người khác cười theo và rất thoải mái. Cậu ấy lúc nào cũng có thể khiến bạn cười, nhất là những lúc bạn đang bực bội, hay đang nghiêm túc. Anton đã thay đổi cuộc sống của tôi trên nhiều phương diện, tôi sẽ không bao giờ quên được cậu ấy. Tất cả các thành viên của gia đình “Like Crazy” đều muốn gửi tình yêu tới gia đình Anton trong ngày đau khổ tột độ này. Laphroaig, người bạn của tôi. Yêu cậu, Anton!.

Lê Hồng Lâm

logo

Thực hiện: depweb

20/06/2016, 19:21