Huy Tuấn - Bố già trở lại! - Tạp chí Đẹp

Huy Tuấn – Bố già trở lại!

Review

Tất cả những kẻ từng đọc truyện “Bố già” đều biết đó là một nhân vật… già. Cử chỉ chậm rãi, nói năng khiêm nhường, hay tưới rau, nuôi gà trong vườn nhưng giết người như giết ruồi hoặc như ngóe.

Còn Huy Tuấn thì sao? Anh không trẻ nữa, nhưng chắc chắn không già. Anh nói năng nhẹ nhõm, hay xưng “em” hoặc xưng “mình”. Anh không nuôi gà cũng không tưới rau.

Còn giết người thì sao? Trong khu vực nhiều căn hộ cao cấp mà Huy Tuấn trú ngụ, thỉnh thoảng cũng có án mạng. Nạn nhân đa số là phụ nữ trẻ và tới nay chưa tìm thấy hung thủ. Cảnh sát cũng đã đôi lần nghi Huy Tuấn. Nhưng khổ nỗi, vào lúc án mạng xảy ra, anh luôn luôn ngồi trên ghế giám khảo các cuộc thi. Bằng chứng ngoại phạm rành rành. Vả lại, cũng giống như Lê Hoàng, Huy Tuấn giết gái trẻ làm gì! Để các cô ấy giết mình có tốt hơn không.

Tuy nhiên, sự gian ác của Huy Tuấn là không thể phủ nhận. Ngồi trên ghế nóng, anh đã “giết” bao nhiêu thí sinh, cả gái lẫn trai, khán giả đều chứng kiến chuyện này. Nhưng hễ gọi ra làm chứng thì ai cũng sợ, trốn biệt.

Bởi bề ngoài Huy Tuấn rất “ngầu”: đầu trọc, luôn luôn đội mũ, hình như để che hình xăm quỷ sứ ở trên trán. Thân hình thô, đậm, chân tay to, răng sắc nhọn, mũi rộng, tai xòe ra như cái quạt, nghe ngóng hết mọi thứ lao xao.

Là một nhạc sỹ tự do, xuất thân từ Hà Nội, ngay từ nhỏ Huy Tuấn đã bộc lộ sự liều lĩnh phá cách trong âm nhạc và trong hôn nhân. Anh là một kẻ rất phức tạp, có nét Phú Quang nhưng không phải Phú Quang, có nét Trần Tiến nhưng không phải Trần Tiến, có nét Nguyễn Cường mà chả giống Nguyễn Cường.

Điều nham hiểm của “bố già” Huy Tuấn là luôn hòa mình trong giới trẻ. Anh là nhạc sỹ của ngày hôm nay mặc dù là bạn thân của các nhạc sỹ ngày hôm qua. “Bố già” dung hòa, xử lý và cai quản nhiều xung đột thế hệ. Ai trái ý, “bố” lặng lẽ cho chìm, không để lại dấu tích.

Điều kiện kiên quyết của một ông trùm là phải ẩn mình. Về điều này Huy Tuấn vô địch. Rất nhiều chương trình có dấu ấn của anh, nhưng chả ai biết, kể cả những kẻ tham gia. Với một máy tính bảng làm dao găm, một iPhone đời mới nhất làm súng lục, Huy Tuấn khẽ khàng đưa ra ý kiến, rụt rè tỏ thái độ, khiến mọi người răm rắp phải nghe.

Di chuyển như bóng ma giữa Hà Nội và Sài Gòn, nở nụ cười thân thiện trong các cuộc họp và bối rối ngồi nghe trong các cuộc tranh cãi, Huy Tuấn là cọp vô địch thế giới về giả nai. Đã thế còn nai không sừng.

Quy trình trở thành ông trùm của Huy Tuấn rất tự nhiên, lặng lẽ, êm đềm cứ như cuộc đời phải thế. Không có tranh cử, không có thanh toán, không có đấu võ om xòm hoặc kèn trống inh ỏi, Huy Tuấn từ từ, dịu dàng, nhẹ nhàng thâu tóm quyền lực gần như tất cả các sự kiện liên quan đến âm nhạc, các thủ lĩnh đều hỏi nhau: “Bác ấy bảo sao?”. “Bác” đây chính là Huy Tuấn.

Do đó, là một kẻ nịnh bợ, sợ chết, nhát gan, Lê Hoàng hễ gặp Huy Tuấn từ xa là vội vã sửa lại quần áo, đầu tóc, xem lại tư cách rồi cười giả lả: “Anh khỏe không? Công việc và các em vẫn tốt chứ?”. Hỏi để lấy lòng thế thôi, chứ biết thừa vẫn tốt. Huy Tuấn vui vẻ bắt tay, Hoàng sung sướng lau mồ hôi trán!

 Bài: Lê Hoàng

logo

Thực hiện: depweb

01/04/2015, 21:29