Hương Giang: Một mình một xe, và... hạnh phúc! - Tạp chí Đẹp

Hương Giang: Một mình một xe, và… hạnh phúc!

Trước kia, ngoài chiếc xe dành cho việc đi lại của công ty, tôi và ông ngoại bé thường đưa đón bé đi học bằng xe máy. Một lần, ông chở cháu về đến nhà thì bị ngã xe. Cháu ngã vào trúng pô xe đang nóng, để lại vết bỏng khá lớn ở chân. Nếu là con trai thì có thể đỡ hơn, nhưng con gái thì thật tội nghiệp. Tôi xót lòng quá nên từ đó quyết tâm sẽ mua một chiếc xe để việc đi lại an toàn hơn cho gia đình.

Đó là lý do tôi mang về chiếc Caren này và đến bây giờ vẫn luôn thấy hài lòng về lựa chọn của mình. Tôi cần một chiếc xe cho gia đình, khỏe, rộng rãi, có thể chở được nhiều người hay hành lý… Có lẽ phụ nữ là như thế, một chiếc xe gia đình luôn nằm trong sự lựa chọn đầu tiên của họ. Kia Caren, với tôi là một sự lựa chọn tốt, từ hình thức, sự tiện dụng đến giá cả.

Lái xe đi loanh quanh trong thành phố thì không có gì để nói. Điều thú vị hơn là khi tôi tham gia vào các chuyến đi xa của đoàn Viet Caravan theo lời rủ rê của bạn bè. Từ đó, tôi biết thêm nhiều kinh nghiệm đi đường trường, sinh hoạt và chia sẻ cùng những người bạn mới và những trải nghiệm trên đường đi trở nên vô cùng đáng nhớ…

Tôi không thể quên chuyến đi Nha Trang, rồi vượt đèo Phượng Hoàng sang Buôn Mê Thuột ngay trong đêm tối. Trong đoàn, đa số các xe đều đông đủ gia đình, phần lớn là các anh nam cầm lái hoặc thay nhau lái. Riêng tôi một mình ôm tay lái, chỉ biết bám đuôi chiếc xe phía trước, còn lại không nhìn thấy gì, xung quanh là một màu đen âm u tĩnh mịch…

Tôi mua xe vì cô con gái bé bỏng.

Đường đèo tối tăm, vắng và có vẻ nguy hiểm, tôi cảm giác như vừa phiêu lưu mạo hiểm lại vừa thấy nhẹ nhàng thư giãn. Có lẽ đi trong đoàn xe mới thấy mình không đơn độc, và cuối cùng là cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc khi được tự do làm những điều mình thích… Cứ thế, tôi trôi theo dòng suy nghĩ, chỉ thỉnh thoảng có đèn pha của chiếc xe đi ngược chiều làm giật mình, thì trở về hiện tại, nắm vững tay lái và tiếp tục cuộc hành trình. 

Sau chuyến đi ấy, tôi tự tin và cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phụ nữ đôi lúc có nhiều e ngại mình sẽ không đủ sức làm được việc nào đấy, nhưng nếu cố gắng, bạn có thể một mình làm tất cả.

Càng tham gia đi nhiều, dường như càng thêm… ghiền, được tự do đi khắp nơi, học thêm nhiều điều mới từ những người bạn đồng hành… Và điều đó thật sự làm giảm stress cho mình rất nhiều trong công việc.

Cùng Vietcarvan du hí


                                                     Bài: Diễm Thy – Ảnh: Thái Học Sinh

Thực hiện: depweb

07/03/2010, 23:25