Hôn nhân và những “giá mà” - Tạp chí Đẹp

Hôn nhân và những “giá mà”

Sống
Chân dung hoàn hảo

Hình ảnh của nàng – một phụ nữ có gia đình – với sự nghiệp thành đạt, một ngôi nhà khang trang, với 2 đứa con xinh xắn và người chồng Mr. The One – đẹp trai, chung thủy và tài giỏi. Cuộc sống của nàng là mục tiêu phấn đầu và mơ ước của biết bao cô gái độc thân đang loay hoay tìm bến đỗ gia đình. Tưởng như “thiếu thốn” về vật chất hay tình cảm là từ không bao giờ có thể xuất hiện trong từ điển cuộc sống của một phụ nữ như nàng. Tưởng như nàng là người phụ nữ có cả thế giới.

Nhưng chẳng hiểu sao mà trong thâm tâm mình, nàng vẫn cảm thấy sự trống trải và cái cảm giác cô đơn như một quả bóng dần được bơm căng, cứ ngày càng lớn lên và tỷ lệ thuận với số năm kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng nàng.

Từng đấy năm kết hôn là từng đấy năm nàng mở những món quà nhỏ đựng trong chiếc hộp quà lớn có tên “hôn nhân” mà cuộc sống dành cho nàng. Khi là nhẫn Love của Cartier, khi làm một chuỗi vòng tay Pandora, khi lại là một sợi dây chuyền với mặt chìa khóa của Tiffany & Co. Mỗi hộp quà đều chứa đựng những trải nghiệm, những mùi vị và cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng điều kiện đi kèm với mỗi món quà đó là rất nhiều những cam kết, thỏa thuận.

Cuộc sống sau khi mới kết hôn

Nàng về nhà chồng. Những tưởng đây là thời gian tươi đẹp và tràn ngập niềm vui hạnh phúc sau kh tiễn đưa những ngày tháng cô đơn. Sẽ không còn những đêm mùa đông đi làm về, cô đơn nằm co ro đắp chăn xem ti vi một mình. Sẽ không còn những ngày cuối tuần buồn bã theo dõi các cặp vợ chồng hạnh phúc tay trong tay dắt nhau đi siêu thị rồi quây quần bên bữa cơm ấm cúng. Vĩnh biệt luôn những buổi hẹn hò qua giới thiệu đầy nhàm chán. Vĩnh biệt những là trái tim tan vỡ và những mối quan hệ vô nghĩa, không đầu cuối, không hứa hẹn sẽ đi về đâu… bởi nàng đã có người đàn ông trong mơ của mình.

Nhưng niềm vui cuộc sống hậu hôn nhân chưa kịp trọn vẹn cũng là lúc nàng bắt đầu thực hiện bản cam kết vô hình của cuộc sống hôn nhân.

Nàng bắt đầu học cách thỏa hiệp không chỉ với chồng mình mà cả với gia đình chàng. Với rất nhiều suy nghĩ khắt khe và những xét nét từ một gia đình mới với nếp sống khác. Và rồi chẳng hiểu từ đâu, những tranh cãi và sứt mẻ giữa hai người cứ dần hình thành. Nàng bắt đầu vỡ mộng về bức tranh màu hồng của cuộc sống hôn nhân nhưng vẫn phải tự dằn lòng mình – phải cố gắng vượt qua những sóng gió đầu tiên để giữ gìn cho cuộc sống hôn nhân tưởng như rất hoàn hảo của nàng.

 

Nàng bắt đầu học cách làm quen với những điều mới: phải làm thinh trước những ý kiến một chiều thiếu công bằng, với việc sống trong việc xét nét của gia đình mới. Phải quen với việc phải làm theo các áp đặt, phải tuân thủ các phép tắc lễ nghi khắt khe… và nhất là, dù có thấy vô lý thế nào, nàng cũng phải im lặng. Dù nàng cũng sở hữu số bằng cấp ngang với chồng mình đi nữa, nàng vẫn phải học cách hi sinh, học cách quên đi những hoài bão về sự nghiệp riêng và học cách trở thành “hậu phương vững chắc” của đức lang quân. Nàng sống thu mình lại, học cách quen với sự cô đơn và quen với cảm giác thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm.

Lâu dần cũng thành quen, sự mong muốn được nói ra những điều mình nghĩ và đòi hỏi sự quan tâm cũng biến mất trong nàng.

Sự biến mất của khái niệm “lãng mạn”

Những đứa con lần lượt ra đời. Dù có 2 bên ông bà cùng với người giúp việc đỡ đần chuyện con cái nhưng phụ nữ vẫn là người phải tất bật nhất trong gia đình nhỏ của mình. Từ chuyện nhà cửa, con cái đến chuyện đối nội, đối ngoại, quan hệ bạn bè, nhất nhất việc gì cũng đến tay nàng, đơn giản vì người đàn ông thành đạt của nàng đang mải mê “làm những việc lớn”. Giá mà anh biết san sẻ công việc gia đình cùng nàng hơn.

Khi còn đang hẹn hò, chồng của nàng thỉnh thoảng vẫn tặng nàng những món quà dễ thương hay đôi khi là những bất ngờ nho nhỏ lãng mạn. Nhưng giờ, anh cho rằng những thứ lãng mạn đó chỉ là phù phiếm, lãng phí, vô nghĩa và không cần thiết. Giá mà anh tâm lý hơn một chút!

Khi mới yêu nhau, chồng nàng thường xuyên tập tành thể thao, nên dù chàng không có cơ bụng sáu múi như người mẫu nhưng cũng khiến nàng tự hào mỗi khi đi cạnh vóc dáng săn chắc của chàng. Nhưng từ bao giờ, chàng chỉ lo làm ăn, chẳng buồn tập tành nên sáu múi đã nhập lại thành một múi rất to. Giá mà anh hiểu nàng “ngán ngẩm” cái múi bụng rất to của anh đến nhường nào!

Đôi khi, ngồi café với những cô bạn độc thân, nàng lại chạnh lòng khi nghe kể những câu chuyện bất tận về những cuộc hẹn hò với các chàng trai độc thân hấp dẫn, hay về câu chuyện mà cô bạn nàng được một chàng mới hẹn hò nào đó tặng cho một chai Chloé Eau de Parfurm, có được dream date là bữa tối trong khung cảnh lãng mạn tại một nhà hàng trên Penthouse sky view, được đưa đi shopping cuối tuần tại cửa hiệu Salvatore Ferragamo yêu thích của nàng. Nàng cũng đã từng có một thời tuổi trẻ như thế!

Tất nhiên, với khả năng về tài chính của gia đình nàng, những món đồ Gucci, Moschino hay thậm chí là một chiếc túi của Hermes đều nằm trong tầm tay, nhưng nàng thèm da diết cái cảm giác được chiều chuộng, được lãng mạn, được… bất ngờ.

Đâu rồi cái cảm giác của ngày xưa khi trái tim đập loạn nhịp, run rẩy trong hạnh phúc. Đâu rồi cái cảm giác lâng lâng khó quên của những buổi hẹn hò đầu tiên. Đâu rồi cái cảm giác mỗi cuối tuần đi bar-hopping vui vẻ với lũ bạn gái độc thân của mình và sở hữu bao ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai.

Đôi khi, đơn giản là nàng chỉ thèm có lại được những cái ôm, cái vòng tay âu yếm hay cái hôn bất ngờ từ phía sau của chồng mỗi khi nàng đứng nấu cơm trong bếp.

 

Nàng thèm khát những hương vị lãng mạn của cuộc sống.

Rồi nàng lại mông lung tiếc nuối biết thế đã không kết hôn sớm. Biết vậy nàng cứ tận hưởng cuộc đời fabulous single lâu hơn nữa. Biết vậy, rồi lại chẹp miệng, rồi lại thở dài với những giá mà…

Rồi nàng giật mình nhận ra mong ước lần nữa được Single & Fabuous là thứ xa xỉ trong cuộc sống của nàng bây giờ. Dù có bao nhiêu tiền, nàng cũng sẽ không bao giờ “mua” được những cảm giác ấy một lần nữa. Và bởi, có quá nhiều cam kết trong cuộc sống hôn nhân, nàng đã đặt bút ký và không thể tự dưng từ bỏ.

Nghĩ quẩn nghĩ quanh một hồi, nàng lại giật mình nhận ra suy nghĩ của mình thật ích kỷ với chồng con. Và thế là tạm quên đi cái khoảng trống trải vô hình lớn dần lên trong lòng, nàng lại trở lại vui vẻ, vội vã và tất bật bay về với tổ ấm bé nhỏ của mình.

Và một ngày như bao ngày khác… Một buổi sáng cuối tuần, sau khi xong hết núi công việc nhà cửa, nàng bất chợt nhìn vào gương và thấy mình già đi nhanh quá. Đã bao lâu rồi nàng không đi spa, đi làm tóc, hay đi shopping… nàng cũng chẳng nhớ được lần cuối cùng là lần nào nữa. chỉ biết rằng ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, hay cả ngày kìa, nàng cũng sẽ không đi được đâu hết vì đã kín lịch công việc rồi. Sang tuần thì lại giỗ chạp, lại đám cưới và cái hẹn đưa con đi công viên chơi… sau một hồi lật đi lật lại quyển sổ lịch cá nhân đã chi chít những kế hoạch, nàng chẹp miệng cất đi và tự nhủ có lẽ tháng sau sẽ bớt bận hơn chăng!

Đột nhiên nàng lại… thở dài!

“Ôi giá mà single một lần nữa”

Theo Mai Phạm

Style

Thực hiện: depweb

12/07/2012, 01:14