Hôn nhân không là trò đùa, nhưng đừng lo lắng nhiều đến thế - Tạp chí Đẹp

Hôn nhân không là trò đùa, nhưng đừng lo lắng nhiều đến thế

Sống

Sự thật là, cô chưa bao giờ có ý định… phải lấy chồng. Cô xinh đẹp và phóng khoáng, lạc quan vui vẻ, thường đi du lịch và thích nhảy đầm tới nỗi chỉ uống nước thôi cũng nhảy bốc như người ta đã nốc hết một chai vang. Cuộc sống của cô tràn ngập nụ cười, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chẳng phải là cô cố diễn cuộc đời màu hồng, mà cô thực sự là một bậc thầy trong nghệ thuật tận hưởng những gì mình có và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trong hiện tại. Với triết lý sống “Đời cho đến đâu thì hưởng đến đó”, đơn giản mà hiệu quả, cô cứ tung tăng qua tuổi thanh xuân của mình mà không để lỡ bất cứ điều gì, trở thành người giàu có về tinh thần theo một cách riêng và hoàn toàn thờ ơ với tất cả những ganh đua bên ngoài.

hon-nhan-khong-la-tro-dua-3

Và cô lấy chồng, ở tuổi 35. Đám cưới ấm cúng diễn ra ở một nhà hàng cổ xinh đẹp xứ Catalan. Cô mặc áo dài đỏ lộng lẫy và là một trong những cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. Trên tay cô không phải bó hoa cưới, mà là một em bé vô cùng đáng yêu.Trước đó, vào một ngày, cô nhận ra một mầm sống nhỏ bé đang thành hình trong cơ thể mình, một cảm giác yêu thương kỳ lạ lớn dần. Em bé khiến cho cuộc sống của hai người bọn họ thêm màu sắc. Và đám cưới trở thành buổi lễ đáng nhớ, kết nối cả ba người trong một vòng tròn mang tên “gia đình”.

Tôi có cảm giác phần lớn những sự kiện xảy ra trong đời cô đều diễn ra tự nhiên, không cưỡng cầu, không hoạch định, không trông đợi, không giành giật. Vậy mà lại được. Người khác có thể nhìn cái sự được của cô theo kiểu “ăn may”, hay “cưới đại cho xong”. Cưới chồng ở tuổi 35 thì có sao chứ? Chẳng có nghiên cứu nào chỉ ra phụ nữ kết hôn muộn là kém cỏi, là phải cưới để đẹp lòng cha mẹ, cho bằng bạn bằng bè.

Người ta thường nói, cái kết đẹp của một mối tình là đám cưới trong mơ. Tôi tất nhiên tin vào điều đó, nhưng đồng thời, cũng tin rằng, nếu tình yêu của cô và chàng Mr. Right vẫn sâu sắc, thì đám cưới có xảy ra hay không, lại không phải chuyện quan trọng. Bởi kết hôn chỉ đơn thuần là một bữa tiệc rình rang đính kèm một tờ hôn thú. Trong khi hôn nhân lại không đơn thuần là sống cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường mà là sự kết nối cao nhất về thể xác và tâm hồn giữa hai người dưng. Sự kết nối đó có bền chặt không phụ thuộc vào cảm giác hạnh phúc của hai người. Mà hạnh phúc, dù ở dạng thức nào, cũng là cái đích cao nhất của đời người. Đó là điều mà tôi kiên quyết theo đuổi.

hon-nhan-khong-la-tro-dua-2

Đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu tại sao phụ nữ lại đầu hàng trước những áp lực xã hội về hạnh phúc của chính mình. Lo sợ thanh xuân sẽ qua đi ư? Khi thấy nếp nhăn nơi đuôi mắt, vài đốm nâu trên gương mặt, và những kỳ trứng rụng lặp lại mà băn khoăn liệu chàng bạch mã hoàng tử có đến kịp không ư? Đừng lo lắng nhiều đến thế. Hãy thênh thang như cô bạn tôi, tận hưởng quãng đời tự do, yêu mình trọn vẹn và đủ đầy.

Hôn nhân chưa bao giờ là một trò đùa! Dù có bị gán mác “bom nổ chậm” bao lâu đi nữa, tôi cũng không bao giờ chấp nhận tặc lưỡi cưới đại cho xong. Phía trước là trời xanh mây trắng và những tháng năm rộng dài, ta không thể biết cuộc đời mình sẽ thú vị đến thế nào đâu.

Thực hiện: depweb

28/09/2017, 10:00