Từ chiếc túi xách mang hình hài tờ báo gấp vội trong bộ sưu tập Dior Cruise 2027, chiếc đầm dạ hội như được tạo tác từ những tấm giấy báo thường nhật của CHANEL Cruise 2027 cho đến hàng loạt sáng tạo từ các nhà mốt đình đám, tất cả đã cho thấy họa tiết báo in đang đánh dấu một màn tái xuất đầy ngoạn mục.
![]()
Họa tiết báo in đi vào các sáng tạo thời trang từ rất sớm. Vào năm 1866, phu nhân Thị trưởng James Stewart Butters của Melbourne – Matilda Butters đã xuất hiện tại một vũ hội với bộ trang phục độc đáo mang tên “The Press”, được may bởi thợ may William Dobbs. Chiếc đầm lộng lẫy này được ghép thủ công từ 31 mảnh lụa satin, in hình ảnh của 13 tờ báo tờ báo địa phương thời Victoria. Từng lớp váy được đính kết viền vàng, đan xen cùng những dải ruy băng in tên các tòa soạn khác nhau của Melbourne như Age, Argus, Herald, Australasian, Leader Illustrated Australian News và Punch. Đi cùng với chiếc đầm là vương miện mang dòng chữ “Liberty of the Press” (Tự do Báo chí) và vòng ngôi sao bạc. Đây không chỉ là một trong những thiết kế đầu tiên ứng dụng họa tiết báo in, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về dân chủ và tự do ngôn luận, đặt nền móng cho việc nâng tầm những trang báo thông thường lên bề mặt của các chất liệu thượng hạng.

Một cột mốc báo in bước vào tủ đồ thời trang cao cấp khác chắc hẳn phải kể đến năm 1935. Một trong những người tiên phong cho cách làm này là Elsa Schiaparelli. Theo cuốn tự truyện “Shocking Life” của cô, trong một chuyến đi đến Copenhagen (Đan Mạch), hình ảnh những người bán cá địa phương đội những tờ báo được xoắn thành những chiếc mũ tình cờ thu hút sự chú ý của nhà thiết kế: “Những người phụ nữ này đội trên đầu những tờ báo được xoắn thành những hình dạng kỳ lạ của những chiếc mũ“.
Ngay khi trở về Paris, Elsa Schiaparelli đã đặt hàng Colcombet sản xuất một loại vải in hình tờ báo và ra mắt lần đầu trong bộ sưu tập Xuân Hè 1935 mang tên “Stop, Look, and Listen”. Hầu hết các họa tiết đều được lấy trực tiếp từ các tờ báo trên khắp Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức và Thụy Điển, bao gồm các thông tin về thiết kế, nước hoa và các bài phê bình của cô. Sau đó, Schiaparelli còn sử dụng loại vải này cho các thiết kế áo blouse, khăn quàng cổ, mũ và đủ loại đồ dùng để tắm biển.

Một điều thú vị nữa là trước khi họa tiết báo in bước vào cột mốc mới cùng John Galliano thì có một thời gian, những chiếc đầm bằng giấy báo thật trở thành xu hướng của những năm 1960. Từ chiếc đầm chữ A không tay được in họa tiết pop-art mang tên “Paper Caper” của Công ty Giấy Scott cho ra mắt năm 1966, chiếc đầm in trang nhất của tờ Chicago Sun-Times, đầm giấy họa tiết Op Art của Bonwit Teller đến Twiggy được chụp ảnh mặc một chiếc đầm giấy in hình báo vào tháng 06/1967, những chiếc đầm giấy báo thật sự trở thành một trào lưu thời trang được nhiều người ưa chuộng, thậm chí được dùng như một hình thức quảng bá. Nhưng sự thịnh hành của nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi năm 1968, các chiếc đầm từ giấy này bị cho là đã rách, ố vàng và phai màu khi trời mưa.
Gần 70 năm sau, họa tiết giấy báo bước lên sàn diễn Dior Haute Couture Xuân Hè 2000 mang tên “Hobo Chic” của John Galliano với nguồn cảm hứng đến từ những người vô gia cư ở Paris dọc sông Seine; và truyền thống “Tramp Ball”, những bữa tiệc của giới thượng lưu Paris từ những năm 1920 và 1930, nơi những người giàu có hóa trang thành người vô gia cư để giải trí. Dù màn ra mắt đầu tiên trên Dior vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng họa tiết báo in cũng sớm quay trở lại sàn diễn với các thiết kế thuộc bộ sưu tập Dior Thu Đông 2000 mang tên “Fly Girl”. Bằng việc sáng tạo ra ấn bản báo giả tưởng “Christian Dior Daily”, Galliano đã phủ kín các dòng đánh giá về các bộ sưu tập trước đó của ông và bản thân ông lên vải chiffon, da và mặt trái của lông thú. Kinh điển nhất chắc phải nhớ đến chiếc đầm slip cắt xéo với dây đeo bằng xích vàng, sau này được công chúng nhớ đến khi được diễn viên Carrie Bradshaw diện trong tập 17 “Sex and the City” mùa 3.

Chưa đầy 2 thập kỷ sau kỷ nguyên của John Galliano, họa tiết báo in một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ trên các sàn diễn của những năm 2010. Sự hồi sinh này được đánh dấu bằng các thiết kế của Demna Gvasalia trong bộ sưu tập Balenciaga Xuân Hè 2018, hay Vaquera Thu Đông 2017. Đến năm 2023, nhà thiết kế Kim Jones cũng tiếp nối nguồn cảm hứng này tại Dior Men thông qua màn bắt tay với Eli Russell Linnetz (người sáng lập thương hiệu ERL). Xu hướng này còn được bắt gặp trên sàn diễn Helmet Lang Xuân Hè 2018, Bottega Veneta Xuân Hè 2024, hay Moschino Xuân Hè 2026.


Gần đây nhất, họa tiết báo in xuất hiện tại hai show diễn Cruise 2027 của CHANEL và Dior. Ở đó, Matthieu Blazy đưa họa tiết báo in tại các thiết kế đầm dạ hội ở phần cuối bộ sưu tập, lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của Gabrielle Chanel: “Tôi thích đọc báo giống như đàn ông”. Trong khi đó, Jonathan Anderson đã khéo léo biến tấu họa tiết báo in qua chiếc túi xách nổi bật dòng chữ “Christian Dior Daily”. Sở hữu phom dáng hobo bằng lụa mềm mại tựa như một tờ báo gấp gọn được nâng đỡ bởi dải xích bạc, chiếc túi là lời tri ân trực tiếp đến bộ sưu tập “Fly Girl” năm nào với dòng tít kinh điển như “Le plus important, c’est la curiosité” (tạm dịch: Tò mò chính là chìa khóa).

Từ câu chuyện trên, có thể thấy sự tồn tại bền bỉ của họa tiết báo in vượt xa yếu tố thẩm mỹ hay cảm giác hoài niệm; sức hút của nó nằm ở khả năng truyền tải thông điệp. Kế thừa tinh thần kháng cự từ các phong trào đấu tranh của phụ nữ đầu thế kỷ 20, họa tiết này được các nhà thiết kế hiện đại sử dụng để biến người mặc thành những “tờ báo sống”. Qua đó, các vấn đề thời sự cấp bách như khủng hoảng khí hậu hay bất bình đẳng xã hội được trực quan hóa một cách mạnh mẽ. Giữa kỷ nguyên mà thông tin kỹ thuật số hiển hiện rồi trôi qua chóng vánh, những dòng chữ trên trang phục đã neo giữ sức nặng của ngôn từ, biến thời trang thành một thông điệp mạnh mẽ không thể phớt lờ.