Họa sĩ Tamypu: Trẻ em, tình yêu, động vật, sự bất công và cái đẹp tí hon - Tạp chí Đẹp

Họa sĩ Tamypu: Trẻ em, tình yêu, động vật, sự bất công và cái đẹp tí hon

Sống

Bạn thích một cuộc sống xê dịch hay yên ổn tại chỗ?

– Tùy thuộc vào từng thời điểm, nhưng nhìn chung thì Phương thích xê dịch. Nếu không đi, Phương không cảm nhận mình sẽ lớn thêm được.

Càng nhiều thử thách càng tốt, hay bình dị với những điều mình yêu thích là đủ?

– Cả hai. Phương nghĩ điều này tùy thuộc vào khái niệm về mặt không gian. “Trong nhà” thì bình dị. “Ngoài phố” thì cần thử thách.

– Ngôn ngữ hội họa của bạn hướng đến những giá trị nào?

– Phương thích lưu giữ cuộc sống qua góc nhìn đặc biệt, với cảm xúc khác biệt. Không cần đẹp nhất, xuất sắc nhất, nhưng đáng nhớ đến.

– Điều gì chắc chắn sẽ còn mãi trong cách Pu gắn bó với nghệ thuật?

– Không nhàm chán.

– Điều gì bạn phải luôn vun đắp và giữ gìn, vì sẽ mất đi?

– Tên ba mẹ đặt: Thái Mỹ Phương
– Tốt nghiệp thủ khoa Thiết kế Nội thất, Đại học Kiến trúc Tp.HCM
“Phù thủy” của những bìa sách thiếu nhi best seller như: “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình”; “Một ngày của bố”; “12 mảnh ghép vũ trụ”; “Biệt đội Bạch Dương”…
– Công việc phụ: Vẽ minh họa cho khắp thế giới
– Công việc chính: Tự chăm sóc bản thân, nhà cửa để có thể làm công việc phụ trọn đời một cách tử tế, vui vẻ
– Hiện đang du học tại Anh

– Tình yêu cuộc sống.

– Những tác phẩm được xem là thành công của Phương được vẽ bằng cảm xúc hay lý trí nhiều hơn? 

– Lý trí cho việc chọn lựa ý tưởng.
Cảm xúc cho phần thể hiện.

– Rất nhiều người có tài năng thiên bẩm, và sự khác biệt của họ là ở đặc tính tự nhiên trong cảm xúc lẫn cách lựa chọn những “công cụ” để vẽ, đôi khi không cần theo quy chuẩn nào. Với bạn, việc học thêm lên cao, lên cao nữa mang đến cho bạn những gì, và có lấy mất điều gì?
– Hiện tại thì Phương chưa thấy mất gì, nhưng việc học lên cao ở một nơi xa mang lại cho mình cảm giác hồi sinh, vì mình bắt đầu lại từ con số 0. Con người mình không chỉ đơn thuần LỚN lên, mà trở nên TỐT hơn.

– Tiền quan trọng đến mức nào với bạn?

– Không nhiều tiền thì chỉ hơi bất tiện chứ không chết.

Bạn có thể từ chối làm việc vì những lý do nào?

– Quan tâm đến báo giá hơn chất lượng.
Và nghĩ có thể dùng chi phí để can thiệp chất lượng tác phẩm.
Một người vẽ tận tâm, sẽ báo giá vì họ nghĩ chi phí đó là để hỗ trợ mình vẽ tác phẩm tốt chứ không phải để định giá trị chất xám của họ.
P/S:  Và viết e-mail sai chính tả.

– Bạn là người thế nào khi yêu?

– Cũng khó trả lời, bởi mình yêu cả thế gian này, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Nhưng nếu kể về từng yêu một người như thế nào, mình cho rằng tình cảm ấy từng: lớn hơn vũ trụ khi vui, lớn hơn cái tôi khi buồn, và bằng độ dài cả cuộc đời mình nếu phải nghĩ về chia tay.

– Có nguyên tắc nào bất di bất dịch trong cuộc sống của Phương?

– Trong sáng nhưng phải tỉnh táo và mạnh mẽ. Tham vọng nhưng phải trung thực và sáng tạo.

– Một “bà Pu 70 tuổi” có thể sẽ như thế nào?

– Sẽ hồi tưởng lại các “bà cụ” từ năm một tuổi tới bảy mươi trước khi phác thảo về bà cụ 80. Bà cụ sẽ ra đi nhưng tác phẩm sẽ còn mãi. Cụ mong thế, và cười móm mém.

– “Cuộc sống như mơ” của bạn sẽ được vẽ ra như thế nào?

– Chắc đó chỉ là quyển nhật ký, vì Pu đến được với cuộc đời này, sống mỗi ngày, đã tuyệt hơn giấc mơ rồi.

– Kinh nghiệm lớn nhất mà bạn có được, cho đến lúc này?

– Tâm an vạn sự an, tâm bình trời đất bình.

– Những gì thường dễ khiến bạn xúc động?

– Trẻ em, tình yêu, động vật, sự bất công và cái đẹp tí hon.

– Nỗi buồn lộng lẫy nhất của Pu?

– 1. Bố đi về một nơi có lẽ đẹp đẽ hơn, nhưng không hiểu sao lại buồn.
2. Khi nhận ra điều nhìn thấy không như là điều mà mình đã cảm thấy.

15 giây 4 câu hỏi

– Những từ mô tả tính cách rõ nhất?

– Sinh động, tình cảm, nhạy cảm, nhưng bình tĩnh

– Màu gần với tính cách?

– Đen

– Nếu không vẽ nữa, sẽ làm gì?

– Dạy vẽ

– Mơ ước đẹp đẽ nhất?

– Có nhiều ước mơ đẹp và thực hiện được chúng

 

 
Bài: Như Thảo
Ảnh: Nhân vật cung cấp

logo 

Thực hiện: depweb

08/07/2016, 16:05