Hòa mình vào thanh xuân đẹp đẽ với những tựa phim học đường gây sốt trên màn ảnh nhỏ (P1) - Tạp chí Đẹp

Hòa mình vào thanh xuân đẹp đẽ với những tựa phim học đường gây sốt trên màn ảnh nhỏ (P1)

Review

Mối tình đầu đầy thăng trầm của “Extraordinary You” (Tình yêu khác thường), quãng thanh xuân nhiệt huyết khó quên trong “Reply 1997” (Lời hồi đáp 1997) hay quá trình trưởng thành trong “School 2015: Who are you”... tựu chung đều là những năm tháng tuổi trẻ với nhiều vấp ngã, thử thách nhưng là khoảng thời gian quý giá đối mỗi chúng ta. Hãy cùng đánh thức những ký ức đã ngủ quên với các tựa phim về học đường – những mảnh ghép hoàn hảo cho thanh xuân của chúng ta.

Love Alarm (2019): Bản tình ca chưa hoàn thiện của tuổi 18 chông gai

“Love Alarm” (Chuông báo tình yêu) lấy bối cảnh về một xã hội, nơi sự chi phối của công nghệ đã lên tới đỉnh điểm. Một ứng dụng ra đời được gọi là “love alarm” cho phép bạn biết có người thích mình trong bán kính 10 mét. Dù không thể phủ nhận lợi ích của ứng dụng này nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta sẽ chẳng thể che giấu được tình cảm cũng như sự cô đơn của mình?

“Love Alarm” là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm Webtoon cùng tên của tác giả Choen Kye Young được phát sóng trên đài cáp tvN và Netflix.

Bộ phim xoay quanh tam giác tình yêu đầy trái ngang của 3 cô cậu học sinh với những suy nghĩ và hành động non trẻ ở lứa tuổi chưa trưởng thành: Kim Jojo (Kim So Hyun) – nữ sinh trung học mồ côi có số phận bất hạnh, Hwang Sun Oh (Song Kang) luôn che giấu cảm xúc thật của mình với Jojo, và Lee Hye Young (Jung Ga Ram) lại tò mò và phải lòng về cô gái mà bạn thân mình thầm thích. Không chỉ riêng cảm xúc khó nói nên lời của Sun Oh hay Kim Jojo luôn che giấu tình cảm của mình, có lẽ tất cả mọi người trong bộ phim đều tự ti và giấu giếm những cảm xúc thật; bởi không cách nào dũng cảm tỏ bày nỗi niềm, họ nhờ vào một thứ máy móc nói lên tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bị đẩy vào những bi kịch tăm tối như một sự trừng phạt cho sự hèn nhát của bản thân.

Sở hữu dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng, bộ phim đã thu hút khán giả không chỉ nội dung phim mà còn bởi ngoại hình xuất sắc cùng “phản ứng hóa học” của các diễn viên.

“Love Alarm” không tô đậm những màu sắc tươi sáng của thanh xuân mà được tạo nên bởi những khiếm khuyết của mỗi người trẻ. Hơn hết, phim còn là bản tình ca chưa được trọn vẹn cùng những cảm xúc khó phai của tuổi 18. Bộ phim sẽ sớm trở lại phần 2 vào nửa đầu năm 2021, với câu chuyện thời trưởng thành của 3 nhân vật chính.

“Extraordinary You” (2019): Mối tình đầu vượt cả không gian và thời gian

Tạo ra làn gió mới với cốt truyện chưa từng xuất hiện trên màn ảnh Hàn, “Extraordinary You” (Tình yêu khác thường) đã thu hút sự chú ý không chỉ tại Hàn Quốc và gây sốt tại Việt Nam. Nội dung phim xoay quanh những bí ẩn của thế giới truyện tranh, ẩn giấu nhiều “plot twist” nhưng cũng không kém phần mật ngọt.

Vừa lên sóng, “Extraordinary You” đã được giới truyền thông và người hâm mộ xôn xao bàn tán. Bởi, chúng ta sẽ không chỉ theo dõi một bộ phim mà còn được đắm mình trong cuốn truyện tranh mang tên “Bí mật”.

Câu chuyện kể về Eun Dan Oh (Kim Hye Yoon) sở hữu nhiều yếu tố của một thiếu nữ đáng ngưỡng mộ (xinh đẹp, gia đình giàu có, bạn bè quý mến) và cũng có chồng sắp cưới được định sẵn Baek Kyung (Lee Jae Wook). Mọi thứ dường như rất suôn sẻ cho đến khi Dan Oh nhận ra rằng mình đang sống trong một cuốn truyện tranh và chẳng là gì ngoài một nhân vật phụ mờ nhạt, thậm chí còn sắp biến mất. Trải qua cú sốc tinh thần, cô quyết tâm phải thay đổi số phận đã được tác giả vạch ra.

Điều khiến phim thêm phần hấp dẫn đó là Dan Oh lại phải lòng một nhân vật không có tên trong truyện tranh Haru (Ro Woon). Cả hai phải đối mặt với rất nhiều thử thách để chỉ đơn giản là có thể ngồi cạnh nhau. Dan Oh và Haru đốn gục trái tim khán giả và được mệnh danh là một trong những đôi học đường gây sóng gió nhất màn ảnh Hàn vào cuối năm 2019. 

Mặc dù không đạt được con số rating gây chú ý, bộ phim vẫn là một trong những tác phẩm không nên bỏ lỡ bởi cốt truyện gây tò mò cùng khả năng diễn xuất bất ngờ của các diễn viên.

Không chỉ gói gọn những rung cảm của tuổi trẻ, các cung bậc của tình yêu, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của hai nhân vật chính, “Extraordinary You” còn khoắc họa tâm trạng khi sống một cuộc đời mình không thể làm chủ và những tranh đấu để chống lại số phận đã định sẵn.

School 2015: Who are you” (2015): “Đau đớn hay vấp ngã cũng chẳng sao, vì chúng ta chỉ mới 18 tuổi.” 

Series phim “School” của KBS hẳn không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu thích phim Hàn. Lấy ý tưởng từ nạn bạo hành học đường gây chấn động xã hội Hàn Quốc, “School 2015: Who Are You” (Học đường 2015) được đánh giá là phiên bản không thể bỏ qua của chuỗi series phim đình đám này.

Poster ngập tràn màu sắc tươi sáng của bộ phim đã khiến người hâm mộ vô cùng yêu thích. Hai vai diễn Lee Eun Bi và Go Eun Byul, đều do Kim So Hyun thủ vai.

School 2015: Who are you”  xoay quanh câu chuyện của hai chị em sinh đôi Eun Bi và Eun Byul (Kim So Hyun) bị chia cắt từ bé – một người hiền lành dịu dàng, một người táo bạo và mạnh mẽ. Một ngày nọ, Eun Byul biến mất trong một lần tham gia chuyến đi thực tế của trường. Cùng lúc này, Eun Bi tự tử bất thành và mất trí nhớ, cô được mẹ nuôi của Eun Byul nhận nhầm và từ đó sống dưới thân phận của Eun Byul. Tại đây, cô vướng vào chuyện tình tay ba với Yi Ahn (Nam Joo Hyuk) và Tae Kwang (Yook Sung Jae), đồng thời gặp nhiều rắc rối từ cô bạn mưu mô Kang So Young (Cho Soo Hyang).

“School 2015: Who are you” có một khởi đầu không mấy suôn sẻ khi nhận về nhiều lời chê bai, nhưng bộ phim đã chứng minh được khả năng của mình khi thu về con số rating 8.2% khi kết thúc.

Bộ phim đã thành công tái hiện những hồi ức đẹp đẽ về mối tình thuở cắp sách đến trường cùng các thông điệp ở tuổi trưởng thành, nhưng cũng không quên đưa ra ánh sáng những góc khuất của nạn bạo lực học đường. Đến nay, bộ phim vẫn là một trong những tác phẩm đình đám về thanh xuân không thể bỏ lỡ.

“Reply 1997” (2012): “Thanh xuân là quãng thời gian không thể quên bởi lúc ấy, chúng ta không biết câu trả lời là gì.”

“Reply 1997” (Lời hồi đáp 1997) là dự án mở đầu cho series phim về đề tài thanh xuân của đài tvN và đã thành công gây sức hút vang dội. Lấy bối cảnh ở Busan năm 1997, bộ phim không chỉ là câu chuyện về tình yêu mà còn khắc họa thành công nhiều vấn đề trước nay ít được khai thác trên truyền hình như tình thân, bạn bè, tình yêu thần tượng.

Năm 2012, “Reply 1997” đã đưa chúng ta đến với một thập kỷ của những năm tháng ngày xưa đầy đơn giản và nhiều tình yêu.

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống sôi động của Sung Si Won (Jung Eun Ji), người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm nhạc thần tượng H.O.T và 5 người bạn học ở trường trung học: Yoon Yoon Jae (Seo In Guk) – một thanh niên nghiêm túc luôn có thành tích đứng đầu trường, Mo Yoo Jung (Shin So Yul) – cô nàng điệu đà và rất nghĩa khí với bạn bè, Do Hak Chan (Eun Ji Won) – học sinh mới chuyển trường, tự tin trong mọi điều nhưng lại rụt rè trước các bạn gái, Kang Joon Hee (Hoya) – người có tính cách nhạy cảm, dễ đồng cảm với trái tim phái yếu và anh chàng lắm mồm, vitamin gây cười của cả nhóm Bang Sung Jae (Lee Si Eon). 

“Reply 1997” như một cuốn băng quay chậm tái hiện những thanh âm thuần khiết của thời niên thiếu nhiệt huyết, về những cảm xúc đầu đời vừa chóm nở của Yoon Jae với Si Won hay những suy nghĩ rối bời của Si Won khi không thể hiểu rõ được trái tim của mình. Bên cạnh đó, bộ phim cũng mang đến một thông điệp tươi sáng về tình yêu, rằng: “Những người thật sự yêu thương nhau, rồi cuối cùng sẽ lại được ở bên nhau”

Câu chuyện bắt đầu ở hiện tại khi tất cả đã ngoài 30 tuổi, nhóm bạn cùng hồi tưởng và kể về những năm tháng học sinh tươi đẹp của mình.
“Dream High” (2011): Bộ phim truyền cảm hứng tuyệt vời cho thế hệ trẻ yêu âm nhạc
Bộ phim có chủ đề âm nhạc dài 16 tập đã đạt được con số kỉ lục khi chạm mốc 20% tỉ lệ xem đài tại Seoul.

Tươi tắn, vui nhộn và sở hữu những bản nhạc đốn tim, “Dream High” (Bay cao ước mơ) được xếp là một trong những bộ phim tập trung vào âm nhạc được yêu thích nhất mọi thời đại. Tác phẩm miêu tả về quá trình đạt được mục tiêu và ước mơ trở thành ngôi sao của 6 sinh viên với tính cách khác nhau: Anh chàng “nhà quê” Sam Dong (Kim Soo Hyun) – người sinh ra với một giọng hát tuyệt vời, Jin Guk (Ok Taecyeon) – một vũ công nổi loạn nhưng đầy tài năng, cô nàng Hye Mi (Bae Suzy) – người mơ ước trở thành ca sĩ, Baek Hee (Ham Eun Jung) – người cố gắng để thoát khỏi sự tự ti của bản thân mình trước Hye Mi, Jason (Jang Wooyoung) một vũ công điêu luyện vừa từ nước ngoài trở về, cuối cùng là Pil (IU) người có ngoại hình thừa cân nhưng sở hữu giọng hát vô cùng tuyệt vời.

Cùng với câu chuyện về những sinh viên trẻ đầy tham vọng ở một ngôi trường hư cấu mang tên Kirin Art High School, “Dream High” đã giới thiệu đến khán giả các ngôi sao của JYP Entertainment – những gương mặt đang và sắp nổi tiếng thời bấy giờ.

“Dream High” không chỉ là hiện tượng nhất thời, mà còn được xem là một “tượng đài” khó quên và trở thành bệ phóng ước mơ cho cả dàn diễn viên nòng cốt, đưa họ trở thành những tên tuổi sáng giá trong làng giải trí. Được sản xuất bởi một đội ngũ tuyệt vời JYP Entertainment (của Park Jin Young) và Keyeast (của Bae Yong Joon), bộ phim vừa được bảo chứng về chất lượng vừa góp phần giúp chỗ đứng của 2 công ty càng vững chắc trong thị trường âm nhạc cạnh tranh khốc liệt tại xứ kim chi.

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

25/09/2020, 07:00