Hoa hậu Tiểu Vy: Những bí mật làm đẹp của nhan sắc “ngàn năm có một”

Trong danh sách “những điều giản dị mang lại hạnh phúc” của Tiểu Vy, gia đình luôn chiếm vị trí số một. Dù là một người độc lập và thành công ngoài xã hội, Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn thích được trở về nhà để làm một cô bé con trong vòng tay của mẹ cha. Tiểu Vy nói rằng cô không cần tìm kiếm niềm vui ở đâu xa, vì niềm vui của cô đến từ trạng thái hạnh phúc của những người trong gia đình.

Tiểu Vy lớn lên giữa lòng Hội An. Trong mắt cô, nơi này từ xưa đến nay vẫn giữ được nét đẹp bình dị, ấm áp và đầy tình cảm. Những ngày đầu năm, người Hội An tất bật dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa, thay mới những chiếc lồng đèn và trang trí cây cảnh dọc các con phố nhỏ. “Tôi yêu không khí phố cổ vào mùa xuân. Mọi thứ dường như khoác lên mình một diện mạo mới, tươi sáng và tràn đầy sức sống”, Tiểu Vy nói.

Không khó để nhận ra Tiểu Vy thuộc týp người luôn hướng về gia đình. Giọng cô trở nên hồ hởi hơn khi kể về truyền thống mà gia đình mình vẫn gìn giữ mỗi dịp năm mới: cả nhà cùng nhau chuẩn bị mâm cơm, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên rồi quây quần bên nhau, kể nhau nghe chuyện một năm qua, cùng chơi bầu cua tôm cá. Trong nhà, mẹ là người ảnh hưởng nhiều đến lối sống và thói quen ăn mặc, làm đẹp của con gái. Ngay từ nhỏ, Tiểu Vy đã luôn cảm thấy an tâm và tự tin mỗi khi được mẹ phối đồ cho. Cô kể: “Gu của mẹ là nhất, nhiều khi mẹ còn phối đồ đẹp hơn cả tôi. Phong cách của tôi bây giờ thiên về sự thoải mái, không quá cầu kỳ, nhưng mẹ thì lúc nào cũng dặn tôi ra đường phải mặc đẹp, đừng xuề xòa quá”.

Bài học làm đẹp của mẹ

Mẹ là người dạy tôi những bí quyết làm đẹp đầu tiên. Khi tôi còn nhỏ, hai mẹ con thường đắp mặt nạ trái cây tươi. Cách dưỡng da này đơn giản nhưng hiệu quả nên đến giờ tôi vẫn áp dụng. Từ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi bắt đầu tìm hiểu và học cách chăm sóc da một cách bài bản hơn. Công việc yêu cầu phải trang điểm thường xuyên nên tôi cố gắng bù đắp cho làn da hết mức có thể. Tôi luôn sử dụng kem lót để tránh việc da tiếp xúc trực tiếp với các loại mỹ phẩm trang điểm. Kem chống nắng cũng trở thành vật bất ly thân mỗi khi ra ngoài vì tôi biết phải bảo vệ da thì mới duy trì được sự khỏe mạnh và tươi trẻ.

Chăm sóc bên ngoài tất nhiên chỉ là một phần, mẹ cũng luôn dặn tôi không được thức khuya, chú ý đến chế độ ăn uống và tránh xa các món dầu mỡ. Một thói quen khác mà tôi luôn duy trì là bổ sung collagen mỗi ngày để giữ cho làn da luôn căng mịn và tràn đầy sức sống.

Tập yoga cho khuôn mặt

Nhịp sống hối hả, công việc căng thẳng, đôi khi tôi còn không có đủ thời gian cho mình. Đối với tôi, một tiếng trước khi đi ngủ là khoảng thời gian quý giá nhất trong ngày. Dù mệt mỏi đến đâu tôi cũng tẩy trang kỹ càng, rửa mặt rồi dưỡng da mỗi tối. Massage mặt, hay tôi thường gọi vui là “tập yoga” cho mặt là bước tôi không bao giờ bỏ qua. Tôi dùng chính các đầu ngón tay, di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng nhấn – thả các điểm trên vùng má, trán và đường viền hàm giúp nâng cơ, thúc đẩy lưu thông máu để da hồng hào tự nhiên, đồng thời giải tỏa căng thẳng tích tụ cả ngày.

Nuôi dưỡng sự tươi mới

Không nhất thiết là trải nghiệm xa hoa, tôi làm mới bản thân thông qua những điều quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Nghe một bài nhạc mới, đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim – những thói quen đơn giản này giúp tôi có thêm cảm hứng trong công việc và cuộc sống. Có những ngày tôi dành trọn buổi sáng chỉ để thư giãn. Bên cạnh đó, tôi thích gặp gỡ bạn bè, trò chuyện về cuộc sống và những dự định hoặc dành thời gian đi spa, tham gia lớp học yoga để tái tạo năng lượng.

10s Q & A

Một điều không bao giờ làm với khuôn mặt?

Sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Yếu tố quan trọng làm nên một người phụ nữ đẹp?

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngoại hình, tâm hồn và trí tuệ.

Niềm vui mỗi ngày của bạn thường đến từ đâu?

Những khoảnh khắc đơn giản: được học điều mới, trò chuyện với mọi người và có gia đình ở bên.


From the same category