Họ nói về Đẹp... - Tạp chí Đẹp

Họ nói về Đẹp…

ĐẸP DATA

>> Happy Birthday to Đẹp!
>> Họ nói về Đẹp15 năm ấy, biết bao nhiêu tình!

>> Họ nói về Đẹp
>> Lời chúc mừng Đẹp đặc biệt từ các người mẫu đã từng lên Đẹp
>> Đẹp khép lại tuổi 15: Ngập tràn cảm xúc!
>> Chùm ảnh: Họ thật đẹp khi đến với Đẹp
>> Người nổi tiếng và Đẹp

>> 20/2/2014: “ngày Đẹp”!

Nhà báo Trác Thúy Miêu:

Nhà báo Trác Thúy Miêu (phải) và người mẫu Trang Trần

Dù là một tình nhân bên lề, nhưng với Đẹp, đó đã là một cuộc ngoại tình lẫm liệt…

Từ những ngày cách đây 15 năm khi một điều gì đó cho tôi biết tờ tạp chí đó một ngày sẽ phải có tôi… Bắt đầu với mối duyên kì nữ Kim Cương, đến hành trình hữu tình và đẫm lệ với Không Thể Không Đẹp – chương trình mà cho đến nay tôi vẫn quyến luyến nhất, với những kỷ niệm quý báu nhất khi được tận tay chạm vào những người-đàn-bà-có-thật đã khóc rất nhiều, đau rất nhiều, và những gót son rỉ máu đã thành chai trên từng bậc thang cắm gai rải muối của hành trình đến với cái Đẹp thực thụ trong chính tấm gương trong phòng ngủ, chứ không chỉ là trên những trang tạp chí bóng bẩy hào hoa…

Và mới nhất, Đẹp lại là nơi tôi an tâm gửi gắm câu chuyện về kì nữ Cleo de Merode – người đàn bà sống cách đây hơn 1 thế kỷ tại Pháp, đã ghi những dấu chân vũ nữ đầu tiên lên tấm thảm đỏ lắm hệ lụy của công nghệ tin đồn, người đàn bà Tây phương đầu tiên đã dạy tôi rằng thế giới đã phẳng từ lâu, khi người ta hồn nhiên và tình cờ ngô nghê múa nên điệu vũ Nam Vang trên giọng đờn Gia định Nguyễn Tống Triều…

Và những chương ngoại tình liệt truyện sẽ còn nối dài trong hành trình 2014 của tôi với một góc nhỏ tình tự Sài Gòn đêm không trăng không “sao”, chỉ có hoa, và lệ…

Nhà báo Trương Văn Khôi


Nhà báo Trương Văn Khôi

“15 năm trước, khi số Đẹp đầu tiên ra nhà in, tôi đã lót giấy nằm canh máy in suốt
đêm. Tôi và anh Lê Quốc Vinh vô cùng lo lắng, hồi hộp, chốc lại gọi, chốc lại gọi cho
nhau trao đổi đến nóng ran cả điện thoại, tìm cách cho mực in lên màu chuẩn nhất.
Kết quả là số Đẹp mang hình bìa Diễm Quỳnh đã ra sạp với màu sắc đẹp chưa từng
có trong tiền lệ báo chí Việt Nam.
Tôi còn nhớ, số báo đó có đính kèm phần quà tặng độc giả, đó là những gói dầu gội
đầu mà chúng tôi mất cả ngày để ngồi dính lên từng cuốn. Khi từng chồng, từng
chồng báo xếp tầng lên nhau cũng là lúc rất nhiều gói quà bị ép bục ra. Dầu gội chảy
tràn lên trang bìa khiến khuôn mặt của Diễm Quỳnh đã sáng lại càng thêm… bóng.
Đó là những kỷ niệm đẹp về Đẹp của ngày đầu tiên mà tôi không bao giờ quên.

Đẹp của ngày hôm nay đã lớn mạnh, trưởng thành đến mức sửng sốt. Không chỉ có
uy tín ở Việt Nam, Đẹp còn vươn đến tầm thế giới. Tôi đã chứng kiến rất nhiều bạn
bè ngoại quốc biết Đẹp, thích Đẹp và khen Đẹp. Một người bạn của tôi từng đặt mua
một lúc 6 quyển Đẹp để gửi sang Bỉ. Hàng tháng, khi tôi còn chưa biết Đẹp đã ra sạp
hay chưa, họ đã gọi điện hỏi giục tôi về ngày Đẹp phát hành.
Có được thành công đó, chắc chắn là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ
biên tập và hình ảnh chuyên nghiệp, giỏi tay nghề”.

Người mẫu Hà Anh


Người mẫu Hà Anh

Đẹp trong suy nghĩ của Hà Anh giống như một người phụ nữ Việt Nam ngọt ngào,
tình cảm, rất truyền thống nhưng cũng vô cùng hiện đại, vừa giàu nội tâm lại vừa cởi
mở, luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ. Từ những ngày còn là du học sinh ở
Anh Quốc, Hà Anh đã theo dõi Đẹp, luôn ngưỡng mộ những giá trị mà Đẹp tạo dựng,
đồng thời luôn mong ước ngày trở về sẽ được tham gia với vai trò người mẫu trong
Đẹp Fashion Show. Và giờ đây, Hà Anh rất tự hào khi nói rằng với Hà Anh, Đẹp giống
như “người nhà”.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam


Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Nghĩ đến Đẹp, nghĩ đến những năm tháng được sát cánh cùng Đẹp là tôi nghĩ đến
một từ duy nhất: đẳng cấp. Đẳng cấp về nội dung và đẳng cấp cả về hình thức!

Hoa hậu Hà Kiều Anh


Hoa hậu Hà Kiều Anh

15 năm trôi qua, chúng ta thì già đi nhưng không hiểu sao Đẹp lại càng ngày càng trẻ.
Tôi chúc Đẹp sẽ luôn trẻ mãi, luôn đẹp mãi, trẻ và đẹp như một người phụ nữ không
tuổi.

Nhà báo Chu Minh Vũ


Nhà báo Chu Minh Vũ

Việc là một trong những người từng đặt bút viết cho Đẹp từ số báo đầu tiên khiến tôi
thấy mình dường như cũng đang ở độ tuổi 15 và đang… tỏa sáng rực rỡ y như Đẹp.

Người mẫu Trúc Diễm


Diễm cảm thấy rất hạnh phúc khi tới dự lễ sinh nhật Đẹp 15 năm và nhận ra rất
nhiều hình ảnh của mình trên trang bìa Đẹp qua các năm 2005, 2008, 2012, 2013,
2014. Diễm thấy mình đã khác đi rất nhiều so với lần đầu chụp cho Đẹp, còn Đẹp thì
càng ngày càng đẳng cấp hơn. Cảm ơn Đẹp đã cho Diễm cơ hội trở thành một người
đồng hành. Mong sao chặng đường song hành ấy của Đẹp và Diễm sẽ còn kéo dài, dài
mãi. 

Chị Hương Color – Giám đốc Sáng tạo đầu tiên của Đẹp


Chị Hương Color (trái)

Đẹp của tôi là tất cả những điều đang hiển hiện ở đây: là hơn 100 số báo, là các kỳ
Đẹp Fashion Show, là những người đồng nghiệp và cộng sự cũ đang cùng tôi dự lễ
sinh nhật Đẹp 15 tuổi. Kỉ niệm về Đẹp thì rất nhiều, nhưng khó quên nhất có lẽ là
giây phút tôi nói lời chia tay với Đẹp…

logo

Những lời chúc ý nghĩa dành cho Đẹp:

Và cả những câu hát thật “tình tứ”:

Thực hiện: depweb

22/02/2014, 15:06