Họ đón Valentine thế nào? - Tạp chí Đẹp

Họ đón Valentine thế nào?

Bộ Sưu Tập

Không phải ai cũng có một ngày lễ tình nhân hoàn hảo. Vì nhiều lý do mà bạn đôi khi phải ngậm ngùi ước sao cho ngày 14 tháng 2… biến mất. Tuy nhiên, số người này chỉ là thiểu số. Phần đông còn lại đều hứng thú vô cùng chờ đợi ngày duy nhất trong năm để chứng minh cho thiên hạ biết mình cũng có… “nhân tình”. Hãy cùng Đẹp khảo sát một vài người bạn “biết nhưng chưa quen” xem họ “làm ăn” gì trong ngày lãng mạn này…


Diễn viên Chi Bảo:
Đôi khi hành động lãng mạn quá sẽ bị xem là sến. Không phải là tôi không quan trọng ngày “tình iu” này nhưng thú thật, tôi có lẽ hơi già rồi cho những hành động bồng bột. Ngày 14/2 mọi năm diễn ra khá lặng lẽ êm ả. Vì bình thường cuộc sống chúng tôi đã đủ nhộn nhịp rồi. Chỉ có bó hoa rực rỡ khoe sắc thay những lời yêu thương thì chẳng bao giờ thiếu. Năm nay, sẽ khác một chút là có cục cưng của chúng tôi đi cùng. Chú nhóc này là kết quả của những ngày mật ngọt của vợ chồng tôi vì vậy không thể đi mà vắng mặt bé được. Tôi thích chọn một nhà hàng ấm cúng và dự định năm nay của tôi sẽ là nhà hàng Hoa hay Nhật ở khách sạn Legend. Khung cảnh ở đó kín đáo và rất nên thơ.

Ca sĩ Đoan Trang:
Cho đến giờ phút này Trang vẫn nhất quyết không nhận show vào ngày 14 tháng 2 vì muốn thật trọn vẹn. Trang đã mua sẵn hơn 20 loại nến khác nhau, đủ màu sắc đủ hình thù đẹp mắt lắm. Sẽ có một địa điểm bí mật cho phép Trang giấu kín. Sẽ có nến, hoa, sô-cô-la… nói chung tiểu thuyết sao thì Trang giống y chang vậy. Ai chê “sến” Trang cũng mặc kệ, mình thấy thích, “người ta” thấy thích là được rồi. Ăn thua là có “độc” hay không thôi. Mà về khoản này chắc không ai bằng Trang đâu: Trang có 2 lọ sữa tắm rất đặc biệt, mùi sô-cô-la. Đến ngày ấy sẽ dùng và “đối phương” cũng dùng. Đảm bảo, có nhắm mắt, cũng sẽ nhận ra ai là tình nhân của ai ngay.

Anh Tuấn:
Hầu như năm nào tôi cũng đón Valentine muộn hơn mọi người. Tình yêu của tôi nhiều khi bực quá cứ tưởng tôi cố tình trốn nghĩa vụ khi công tác đúng ngày “linh”. Oan cho tôi lắm vì tôi cũng hiểu nỗi lòng của Hòn vọng phu khi vò võ chờ người yêu về chia sẻ chút hạnh phúc cỏn con chứ. Nhưng nói dễ hơn làm. Năm nào tôi cũng thề sống thề chết là không phụ lòng mong đợi rồi cuối cùng cũng phải rụt rè điện thoại về cáo lỗi. Năm nay tôi rất hy vọng về một buổi tối thảnh thơi cùng cô ấy đi dạo dưới tiết trời se se. Nhấm nháp cốc cà phê nhậm đắng ngút khói và cùng ôn lại những kỷ niệm xa tít tắp. Chúng tôi cùng có một thú vui là lượn lờ qua những con đường rợp bóng cây ở Hà Nội, đón ngọn gió xuân lồng lộng từ hồ Tây thổi đến mà chẳng bao giờ thấy chán… Tôi quên mất là mình đang tưởng tượng về ngày lãng mạn và mong sao nó thành hiện thực đúng vào ngày ấy. Nếu không được thế, tôi lại tiếp tục làm con ma nhà họ hứa và lại đón thêm một Valentine sai ngày nữa.

Người mẫu Bằng Lăng:
Tính tôi khô khan nên cuộc sống chắc cũng “khô queo” theo. Năm nào tôi cũng đi diễn. Nếu có tình yêu thì sau đó sẽ hẹn hò ăn uống, cà phê. Còn không có thì sẽ theo mấy bạn diễn đi vòng vòng cho đỡ buồn rồi về. Năm nay chắc tôi cũng lại phải ca bài “ước gì” vì trước mắt chưa tìm thấy “nhân tình” nào cho ngày tình nhân cả. Tôi thuộc loại tham công tiếc việc, có show là nhận luôn, bất kể ngày nào, giờ nào. Tôi không trẻ và cũng không chảnh, nhưng hai yếu tố đó không quyết định được là ngày 14/2 tôi không một mình. Tôi chưa từng có ngày lễ tình yêu nào thật sự trước đây nên cũng thấy không quan trọng lắm nếu năm nay lại tiếp tục không biết. Có thể bạn sẽ thấy tôi cũng đi ăn, đi chơi nhưng không phải với chỉ một người.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng:
Thà bắt tôi đạo diễn tiếp một phim còn hơn là phải báo cáo chi tiết cái ngày kinh khủng này cho mọi người biết. Chưa năm nào tôi có ngày 14/2 hai mình theo đúng sách vở cả. Bạn thấy xung quanh tôi có nhiều “chân dài” mà toàn của người khác thôi. Không có ai của tôi cả đâu. Như mọi năm, lễ tình yêu, tôi toàn ở nhà tự nhìn gương, cười duyên một cái cho thấy mình cũng có một người đáng yêu cười toe toét, rồi sau đó leo lên giường… đọc sách, đọc chán sẽ xem ti vi. Xem ti vi mãi rồi cũng sẽ ngủ, thế là hết ngày một ngày tình nhân. Năm nay, tôi vẫn đang chờ đây vì không hiểu sao cứ nằm mơ thấy thần tình yêu gõ cửa. Nếu may mắn, tôi sẽ ra đường tay trong tay với “một tình yêu, trọn con tim…”, nếu ngược lại, hoặc sẽ phải tiếp tục đọc sách hoặc sẽ điện cho một thằng bạn thân giống mình đi loăng quăng nhìn các cặp đôi khác để dành kinh nghiệm vậy./.

Thực hiện: depweb

13/02/2005, 20:43