Henry Cavill – “Cơ hội có thể đến mấy lần?”

 

1. Ít ai ngờ là Henry Cavill đã từng có cơ hội hy hữu diễn cùng nam diễn viên kỳ cựu Russell Crowe – người đóng vai cha của anh trong “Man Of Steel” 11 năm sau – khi mới 16 tuổi. Lúc đó Henry chỉ là một cậu bé vô danh, cậu nam sinh trung học Stowe School run rẩy bỡ ngỡ trong chiếc quần short cùng một số bạn cùng lớp đã được gọi đóng vai quần chúng làm nền cho một phân cảnh trong phim “Proof Of Life” do Russell Crowe thủ vai chính. Năm ấy, “Gladiator” vừa ra rạp và đang làm mưa làm gió khắp nơi, khỏi phải nói đám học sinh bé tí hào hứng thế nào khi được gặp ngôi sao của bộ phim ấy bằng xương bằng thịt ngoài đời, “trời ơi, Maximus Decimus Meridius kìa!”.

Và cậu bé Henry Cavill – người xứ đảo Channel lớn lên từ vùng Jersey (Anh Quốc) đang theo học trường nội trú Stowe – lúc ấy thầm nghĩ: “Thật ngớ ngẩn quá đi mất, cứ đứng đây mà ngó trộm ông diễn viên nổi tiếng này. Mà mình muốn trở thành một diễn viên thực thụ, chi bằng cứ qua tận nơi hỏi ông ấy”.

Thế là anh chàng đã làm thế, dưới sự trố mắt ngưỡng mộ của đám bạn cùng lứa, Henry đường hoàng dứt khoát bước sang chỗ Russell, chìa tay ra và nói “Xin chào, tên cháu là Henry. Cháu muốn trở thành một diễn viên. Chú thấy nó thế nào?”

Và Russell Crowe đã nói chuyện với chú bé – về mọi thứ tốt và không-tốt-lắm của nghiệp diễn viên – cuối cùng anh bảo: “Nhưng nếu cháu thực sự muốn theo nó, thì hãy hết lòng theo nó. Đừng bỏ cuộc”.

Đến lúc này thì bọn trẻ đã nhận thấy Henry đã tiên phong mở rộng con đường đến gần siêu sao cho chúng, thế là không e dè gì nữa, chúng ồ ạt chen chúc vây quanh nam tài tử hỏi han, xin chữ ký. Henry cảm thấy vô cùng tội lỗi cho sự phiền phức trẻ con này mà nó đã vô tình gây ra và mau chóng hóa thân thành vệ sĩ chỉ lối rút cho Russell, “Nhanh lên, chạy lối này”. “Bởi vì tôi nghĩ,” – anh nói khi hồi tưởng lại – “việc bị xin chữ ký hẳn phải là điều bạn ghét nhất trên đời”.

Crowe đã chạy

Hai ngày sau, Henry nhận được một gói bưu phẩm, bao gồm kẹo bánh từ Jersey (nơi Henry đã đề cập là nơi anh lớn lên), một hũ Vegemite (thức ăn đặc trưng của Úc), một CD của ban nhạc mà Russell Crowe lúc ấy đang tham gia, và một tấm hình của Crowe trong “Gladiator”, với dòng đề tặng: “Henry thân mến, cuộc hành trình 1.000 dặm nào cũng bắt đầu từ một bước chân. Russell”.

“Mà tôi không hề hỏi xin bất cứ thứ gì – điều này thật là tuyệt diệu khi nó không hề được đòi hỏi”.

Anh không mở một viên kẹo nào, hũ Vegemite cũng không, thậm chí bức hình cũng còn nguyên trong hộp. Henry giữ gìn hộp bưu phẩm ấy nguyên vẹn như thế và trân trọng đặt nó trong phòng ngủ cậu ngày bé, như là một động lực và nguồn cảm hứng. Và cả một chút may mắn.

11 năm trôi qua, với hành trang là một show truyền hình (“The Tudors”), một phim bom tấn thần thoại Hy Lạp ăn khách (“Immortals”), cùng một lô lốc những cơ hội để vụt qua kẽ bàn tay, và một thời gian nghỉ khá dài, Henry giờ đây có mặt trong một phòng gym ở LA cho những bài tập rèn luyện thể hình kinh khủng nhất kéo dài nhiều tháng ròng cho vai diễn để đời của anh – vai Siêu Nhân trong “Man Of Steel”, anh trở thành ngôi sao người Anh đầu tiên đảm nhận vai diễn này.

Và rồi một ngày, người bước vào phòng tập không ai khác hơn là Russell Crowe, người được giao vai cha của Henry trong phim – Jor-El – vai diễn đã từng thuộc về Marlon Brando. Anh cũng tập luyện thể hình cho vai diễn của mình với cùng một huấn luyện viên với Henry.

Tuy nhiên, Henry đã không hề nói ra cái điều duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc ấy – về cái ngày 11 năm trước. Hai người chào hỏi, bắt tay nhau, và chỉ có vậy. Không có những bâng quơ. “Này, anh có nhớ…”; hay làm thân “Russ này, có một chuyện khá vui là…”, hoặc dè dặt “À anh có nhớ phim Proof Of Life không nhỉ…” Không hề có gì cả.

Bởi vì xin chữ ký là điều bạn ghét nhất trên đời.

Bởi vì anh đã nhận được gói quà tuyệt diệu kia – món quà may mắn, vận hên – khi anh không đòi hỏi nó.

Thế là trong suốt bao nhiêu tháng trời họ luyện tập cùng nhau, Henry không hề nói một lời nào.

2.
Có thể tùy quan điểm mỗi người mà Henry Cavill – năm nay 29 tuổi, con kế út trong một gia đình có 5 anh em và được nhớ đến như một anh chàng khỏa thân nhiều nhất trong bộ phim truyền hình ăn khách “The Tudors” – là kẻ may mắn hoặc kém may mắn nhất Hollywood. Bời dù gì, sự thật là anh ta đã gặp người sẽ đóng vai cha của mình trên phim năm 16 tuổi. Sự thật là Russell Crowe vẫn là diễn viên yêu thích và “Gladiator” vẫn là bộ phim yêu thích của anh. Và sự thật hiển nhiên nhất chính là không ai khác hơn ngoài Henry Cavill là người được đặt trọng trách với vai diễn Siêu Nhân trong một siêu phẩm bom tấn mùa hè trị giá 225 triệu đô cùng dàn diễn viên siêu sao bao gồm Michael Shannon (vai phản diện Zod) và “công chúa Disney” từng 3 lần được đề cử Oscar Amy Adams (vai nữ chính Lois Lane), với bàn đạp này Henry phút chốc sẽ bật lên bầu trời danh vọng, vận may này quả chỉ có một số người hiếm hoi mới có được. Nhưng đồng thời sự thật cũng là hầu hết những vai diễn lớn “tiềm-năng-tạo-sao” trong gần một thập kỷ vừa qua anh đều để hụt mất trong đường tơ kẽ tóc!

Hãy cùng điểm lại xem nào: Lần đầu là hụt mất vai phụ trong “Harry Potter” về tay Robert Pattinson, đến vai Batman cho Christian Bale, rồi lại thua Pattinson một lần nữa cho vai chính trong loạt phim “Twilight” (dù nữ văn sĩ Stephenie Meyer tác giả của bộ truyện nguyên tác này đã gọi Henry Cavill là “chàng Edward hoàn hảo”), kế đến là thua Daniel Craig cho vai James Bond và cuối cùng có lẽ mỉa mai và kỳ khôi nhất là anh để tuột mất vai… Siêu Nhân về cho Brandon Routh trong phần phim Superman trước, “Superman Returns” năm 2006 – một bộ phim thất bại của đạo diễn Bryan Singer.

Câu chuyện được mọi người truyền miệng nhau đại khái là như vậy. Và đây là lý do chính Henry Cavill được gán cho danh hiệu “người xui xẻo nhất Hollywood”. Tuy nhiên sự thật lại phức tạp hơn một chút. Đúng là anh đã tham gia thử vai cho phim “Harry Potter”, đến tận 2 lần (nhưng không được chọn vì bị chê là…già hơn nhân vật) nhưng anh chưa từng tham gia thử vai cho phim “Twilight” hay “Batman”. Còn về vai Superman thì ban đầu thật ra anh đã được chọn bởi đạo diễn McG cho dự án phim Superman năm đó, nhưng sau đó vì vấn đề kinh tế, ghế đạo diễn đã được thay thế bởi Bryan Singer và ý muốn của vị đạo diễn này cho vai Superman là Brandon Routh.

Có thể cho là Henry kém may mắn quá trong vụ này? Hoặc thật ra là may mắn khi cuối cùng bộ phim này là một thất bại về mặt doanh thu cũng như nghệ thuật. Khi được hỏi “Anh có cảm thấy may mắn không khi không đoạt được vai diễn ấy?” Anh chỉ cười bảo “À… hãy coi như chuyện tôi được tham gia vào bộ phim này là một điều rất tuyệt, vì đây là vai diễn hoàn hảo đối với tôi. Tùy các bạn hiểu ý đó theo hướng nào cũng được”.

Henry Cavill trong The Tudors – series truyền hình giúp anh nổi tiếng

Thế nhưng có lẽ đáng tiếc nhất là chuyện anh đã hụt mất vai James Bond sít sao như thế nào khi mới 22 tuổi. “Đây mới thực là vai diễn tôi khao khát đóng” Henry đã có hai buổi thử vai ở Mỹ và Châu Âu, sau đó là diễn thử trước ống kính hai phân đoạn phim James Bond của Sean Connery và “Casino Royale”. Đó là cuộc chạy đua giữa Henry và Craig.

Cuối cùng câu trả lời là không. Nhưng thực tình là mọi việc quá sức tưởng tượng, thử nghĩ coi tôi mới có 22 tuổi! Vậy là anh vẫn nuôi ý định vào vai Bond trong tương lai? “Dĩ nhiên, nếu tôi được chọn một lần nữa, và mọi người không chỉ coi tôi là Superman mà là Bond thực sự, thì dĩ nhiên tôi sẽ rất vui vào vai ấy”. Anh ngừng lại một chút. “Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là kẻ kém may mắn. Khi bạn nhắm đến những thứ to tát, sẽ rất khó mà đạt đến nếu vận may không mỉm cười với bạn”.

Henry Cavill thực sự đã nhắm quá cao, đồng nghĩa với việc anh cần một vận may rất lớn mỉm cười với mình.

Và hệ quả là anh đã không có việc làm hàng mấy năm trời. Anh có một vai diễn nhỏ năm 17 tuổi, nhưng ở khoảng giữa vai này và vai trong bộ phim truyền hình “The Tudors” 5 năm sau đó, anh khá chật vật. Đó là những chuỗi ngày cá cược với nhà băng trông chờ một vai diễn lớn để xóa hết nợ, nhưng tất cả rất mịt mù.

“Tôi muốn là một cái tên được các nhà sản xuất săn đón vì làm khán giả nổi da gà trên ghế xem phim” và anh cũng thú nhận “Dĩ nhiên tiền rất quan trọng. Ôi trời nó rất quan trọng là đằng khác. Những người cứ ra rả “tôi không vì tiền, tôi làm vì nghệ thuật” hoặc là bị điên hoặc là nói láo. Tôi xin lỗi, nhưng phải trả tiền tôi mới làm, tôi không phải là hội từ thiện phi lợi nhuận. Thêm nữa là rất tốn kém cho những chuyến bay ra bay vào LA để đóng phim. Bạn cần một công việc trả lương tốt”.

Henry Cavill và Amy Adams trong Man of Steel

3. Nếu được nói chuyện với Henry Cavill, bạn sẽ hoàn toàn tin điều này là thật.

Đây cũng là lý do mà đạo diễn Zack Snyder đã chọn Henry vào vai Superman. “Anh ta rất đứng đắn. Anh ta có những phẩm chất mà Superman cần có. Và những điều ấy không phải cố gồng. Đó là điều tôi khá ngạc nhiên ở Henry. Tôi muốn Superman của tôi không giả tạo, nghe có vẻ đơn giản nhưng đa số diễn viên sẽ “diễn” điều ấy và nó sẽ rất sáo mòn mà không chân thành. Sự đứng đắn là thứ khó nhất để diễn ra nếu nó không phải là con người thực của bạn”. Và điều này, cộng với một thể hình cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt điển trai cứng rắn, nụ cười hút hồn cùng vẻ ngoài ăn ảnh hoàn hảo, Henry Cavill dường như là hình mẫu tiêu chuẩn lý tưởng cho một nam diễn viên hàng đầu.

Thế nhưng, ngược lại với suy nghĩ của mọi người, Henry Cavill lại khá tự ti về vẻ ngoài của mình. Lúc mặc thử bộ đồ bó sát của Superman anh đã xấu hổ đến mức không dám bước ra vì nghĩ: “Trời tôi là một gã Siêu Nhân mập. Chắc họ sẽ không chọn mình đâu!”. Thật khó mà hình dung cảnh tượng ấy khi cách đó không lâu anh đã vào vai một vị thần Hy Lạp với một thể hình cường tráng ai cũng mơ ước!

Thế rồi anh đã lao vào tập luyện điên cuồng cho vai diễn Superman. Anh luôn nhìn vào gương và tự hỏi “Thế này đã đủ chưa nhỉ?”

Tại sao? Thân hình anh đã quá chuẩn rồi còn gì?

Có lẽ đây là hệ quả của một tuổi thơ đầy mặc cảm của một thằng bé quá khổ. Henry Cavill hơi quá cân khi còn đi học và anh luôn bị hiếp đáp trong trường. Ở tuổi 13 anh đã khao khát muốn rời Jersey vì cảm thấy “nó nhỏ bé quá” và việc bị bắt nạt thường xuyên trong trường nội trú khiến anh đã gọi điện về khóc suốt với mẹ 3 lần mỗi ngày, trong suốt 2 năm trời. Cho đến một ngày mẹ anh bảo hãy dừng lại! Và anh đã dừng thật, như bản tính thẳng thắn của mình, anh đã dừng việc khóc lóc ấy hoàn toàn. Biệt danh “Cavill Béo” dính liền với anh ngay cả sau khi rời khỏi ghế nhà trường. Nó ăn sâu vào tâm tưởng chàng trai trẻ khiến anh luôn để tâm đến trọng lượng cơ thể mình. Cho đến khi cùng mẹ đến thử vai diễn đầu tiên, người ta đã kéo mẹ anh ra nói nhỏ rằng anh phải giảm cân thì mới được giao vai. “Tôi rất bực khi họ không nói thẳng với tôi điều ấy nhưng rút cục tôi đã giảm cân thành công”. Anh nhớ lại.

Henry Cavill trong Immortal – bộ phim sử thi Hy Lạp ăn khách

4. Quay trở về căn phòng luyện thể hình tại LA ngay trước khi bộ phim “Man Of Steel” bắt đầu bấm máy, nam diễn viên Russell Crowe cứ ngờ ngợ điều gì đó từ anh bạn đồng nghiệp cùng rèn luyện chung với mình mấy tháng vừa qua. Họ tập chung với nhau khá lâu nhưng không nói chuyện nhiều lắm, và Russell rất ngứa ngáy trong lòng vì anh nhận ra đã gặp anh chàng này ở đâu đó. Nhưng ở đâu?

Crowe dò hỏi huấn luyện viên Mark Twight nhưng chỉ nhận được cái gật đầu bí hiểm. Cuối cùng anh quyết định nói chuyện với Henry. Và Henry đã hỏi Russell có nhớ chuyến thăm trường Stowe 11 năm trước không? Anh nói có. Rồi Henry hỏi tiếp về cuộc trò chuyện sau cảnh quay năm đó, mà Russell có ấn tượng rất mờ nhạt về chuyện ấy. Thế là Henry bảo luôn “Tôi đã hỏi anh nghiệp diễn viên nó như thế nào?”

Thế tôi đã trả lời sao? – Crowe hỏi lại “Anh bảo nó trả lương khá tốt nhưng người ta đối xử với mình thật tệ hại!”

Crowe cười lớn “Đúng rồi tất nhiên tôi đã nói thế. Xin chào Henry”.

Và họ đã có một cuộc trò chuyện cùng nhau khá lâu.

Cuộc hành trình 1.000 dặm giờ đây đã ở phía sau Henry Cavill, chiếc hộp quà tặng của Crowe cho anh 11 năm trước vẫn nằm an toàn trong nhà kho, tấm hình đã phai đi một chút, hộp Vegemite hơi quá đát, nhưng tất cả vẫn còn đấy, nguyên vẹn.

“Chúng tôi đã bảo với nhau về sự kỳ diệu và tuyệt vời thế nào khi bây giờ anh ấy đóng vai đó, còn tôi với vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Và anh ấy lại ở đây cùng tôi”.

Henry ngừng một lúc.

“Đây là những lúc bạn tự hỏi mình – cơ hội có thể đến mấy lần như thế?”

Louis Nguyễn

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email:giaitri@dep.com.vn. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

From the same category