Bộ phim truyền hình “Head Over Heels” của đài tvN với sự tham gia của Cho Yi Hyun và Choo Young Woo gây ấn tượng bởi cốt truyện độc đáo, cùng những màn trình diễn xuất sắc và tình tiết hấp dẫn. Với một kết thúc đầy bất ngờ, bộ phim khép lại bằng những cảm xúc mạnh mẽ và một thông điệp sâu sắc về tình yêu, sự hy sinh và sự chữa lành. Bộ phim khép lại với rating 4.942 toàn quốc và 5.109% ở Seoul.
“Head Over Heels” bắt đầu bằng câu chuyện của Park Seong A (Cho Yi Hyun). Cô vừa là một học sinh trung học vừa là một thầy cúng mạnh mẽ, có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với linh hồn. Khi cô gặp Bae Gyeon U (Choo Young Woo), một học sinh có nguy cơ qua đời trong vòng 21 ngày, cô quyết định giúp đỡ anh dù đối mặt với những thế lực siêu nhiên nguy hiểm.
Cốt truyện đan xen giữa những yếu tố huyền bí và tình cảm lãng mạn khi Seong A phải bảo vệ Gyeon U khỏi những linh hồn hắc ám, bao gồm những hồn ma đầy thù hận như hồn ma nước, lửa và thậm chí là ma tự sát. Từng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa hai nhân vật ngày càng trở nên khăng khít. Điều đó giúp Seong A dần nhận ra rằng cô đã yêu Gyeon U thật lòng. Chuyện tình cảm này khiến Seong A phải đối mặt với những thử thách không chỉ từ các thế lực bóng tối mà còn từ chính cuộc sống của cô.
Dù vậy, mọi thứ không diễn ra theo cách dễ dàng. Gyeon U bị một linh hồn xấu ám và trở thành vật chủ của một ác thần có tên là Bong Su. Lúc này, Seong A phải vật lộn không chỉ với những linh hồn mà còn với chính mình. Quá trình Bong Su chiếm lĩnh thể xác và linh hồn đã biến cô trở thành một người khác. Bộ phim đã tạo nên một sự chuyển mình thú vị khi Seong A không còn là cô gái mạnh mẽ mà khán giả đã thấy trong suốt những tập phim trước đó. Sự thay đổi này tạo nên cú lội ngược dòng đầy kịch tính, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.
Một trong những điểm sáng của “Head Over Heels” xuất phát từ tiến trình phát triển của các nhân vật, nhất là Seong A và Gyeon U. Cho Yi Hyun lột tả chân thực bản dạng của Seong A, một cô gái đầy quyết đoán nhưng chất chứa nhiều tầng cảm xúc, khi vừa là người bảo vệ các linh hồn vừa là người phải chịu trách nhiệm cho số phận của chính mình và Gyeon U. Mối quan hệ giữa cô và Gyeon U không chỉ là tình yêu mà còn nằm ở sự hy sinh cũng như những mối liên kết tâm linh sâu sắc.
Choo Young Woo cũng mang đến một màn nhập vai ấn tượng với vai diễn Bae Gyeon U. Từ một chàng trai yếu đuối và dễ tổn thương, anh trở thành người chiến đấu với những thế lực siêu nhiên để cứu người mình yêu. Màn hóa thân của anh đã thể hiện rõ nét sự phát triển của nhân vật, từ sự hoang mang ban đầu đến quyết tâm cuối cùng để cứu Seong A.
Bên cạnh đó, Yeonhwa (Choo Ja Hyun) nắm giữ nút thắt khơi mào các xung đột trong phim. Là một thầy cúng với quá khứ đầy rẫy đau thương, Yeonhwa đã gây ra những sự kiện dẫn đến sự xuất hiện của Bong Su và những đau khổ của các nhân vật chính. Tuy nhiên, với sự thấu hiểu và nhận thức về sai lầm của mình, Yeonhwa đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết tình hình, từ đó tạo nên sự thay đổi và kết thúc có hậu cho các nhân vật.
Một yếu tố không thể không nhắc đến trong “Head Over Heels” chính là cách bộ phim sử dụng yếu tố siêu nhiên làm nền tảng cho câu chuyện. Các linh hồn và thế lực siêu nhiên là hiện thân cho những nỗi đau chưa nguôi ngoai, của những cảm xúc và khát khao bị dồn nén. Bộ phim khéo léo lồng ghép những yếu tố huyền ảo vào tâm lý nhân vật, tạo nên một bầu không khí vừa huyền bí lại vừa đầy cảm xúc.
Bên cạnh đó, các cảnh quay huyền bí, đặc biệt là những phân đoạn liên quan đến các hồn ma, đều được chăm chút tỉ mỉ về màu sắc và ánh sáng, tạo ra một không gian mơ màng nhưng đầy sức hút. Hình ảnh Seong A đối diện với các linh hồn ma quái hay khi cô phải chiến đấu với Bong Su trong cơ thể mình là những khoảnh khắc mà khán giả không thể quên. Tất cả những yếu tố này đã góp phần tạo nên một bộ phim đẹp mắt, không chỉ về mặt hình ảnh mà còn về nội dung.
Kết thúc của “Head Over Heels” mang đến một cảm giác thỏa mãn và cảm động. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Seong A và Gyeon U cuối cùng đã tìm được hạnh phúc bên nhau. Sự hy sinh của Yeonhwa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khép lại câu chuyện một cách ý nghĩa. Seong A tiếp tục hành trình của mình trong việc bảo vệ những linh hồn lạc lối, trong khi Gyeon U đạt được thành công với sự nghiệp bắn cung và trở thành thành viên của đội tuyển Olympic. Đây là một kết thúc ngọt ngào, thể hiện thông điệp rằng: cuộc sống có muôn trùng đau khổ và thử thách nhưng chính tình yêu, sự hy sinh có thể chữa lành cho các linh hồn lạc lối.
