Chồng thân mến,
Hết giờ làm việc, không phải đi đón đứa trẻ con nào, không phải lo ăn uống cho ai, em bỗng thần người ra mà nghĩ đến anh. Chắc là anh yêu em lắm, nên mới để em tự do, rảnh rỗi đến tận giờ này, ngày này, tháng này, năm này. Anh tạo điều kiện cho em có khối lượng thời gian khổng lồ dành cho riêng mình, để đi ăn uống, hát hò, xem phim, chụp ảnh, đọc sách, mua sắm, ngồi ngắm lá rơi. Còn anh làm gì, hả chồng yêu?
Có thể anh đang bận rộn với các mảnh tình đến trước em. Anh đi chơi với họ, tặng sô cô la cho họ, âu yếm họ… Vâng, em cũng thấy hơi hơi ghen tuông đấy. Nhưng không sao, em đợi được. Đằng nào anh chẳng là chồng em. Không thoát được đâu! Như anh chàng trong music video “Hot ‘n Cold” của Katy Perry đấy mà. Đến lúc đám cưới rồi mà chú rể còn chần chừ khiến cô dâu sốt hết cả ruột, nhưng dù chú rể bỏ chạy đi đến đâu cũng không thoát khỏi tay cô dâu. Mỗi lần xem video bài hát đó, em lại phì cười và nghĩ đấy là anh và em.
Em muốn anh là chồng em! Em muốn anh là chồng em! Em muốn anh là chồng em một nghìn lần! Nhỡ đâu anh vừa khép lại một gia đình với những đứa con bé bỏng? Em vẫn muốn anh là chồng em. Vì đó là số phận. Em không bảo là ai đó phải đổ vỡ hạnh phúc để em có thể đón lấy cơ hội cho riêng mình, em chỉ muốn khẳng định sự sẵn sàng của em trước mọi hoàn cảnh. Mà biết đâu, chồng thân mến ơi, mình cũng sẽ chia ly sau những ngày tháng bên nhau. Lúc đấy em sẽ lại nghĩ, chắc là anh yêu em lắm nên trả em về với tự do và rảnh rỗi của riêng em, để em lại tha hồ xem “Cầu vồng tình yêu” với các anh chàng nhà họ Hoàng bị vợ bỏ mà mơ mộng. Anh thật là người chồng tuyệt vời!

Hay là anh đang phân vân về khóa học điều khiển “máy bay bà già”? Đối với em, một “phi công trẻ” cũng khá thú vị đấy. Tình yêu đúng là không phân biệt tuổi tác. Em sẽ yêu anh như Lý Sư Sư yêu Yến Thanh của Thủy Hử, như người phụ nữ mù chữ yêu cậu bé của The Reader, hay đôi tình nhân của “Breakfast at Tiffany’s” những năm 1960 anh nhé! Toàn là những mối tình từ thế kỷ trước mà giờ vẫn khiến em ghi nhớ và thích thú vô cùng. Nếu mình lấy nhau, các cô bạn đồng lứa với anh chắc tiếc đến ngẩn ngơ và ghen tị với em lắm.
Chồng của em, dù có như thế nào chăng nữa, chắc chắn sẽ rất tự tin đi bên em. Tự tin ăn món em nấu, tự tin mặc áo em chọn. Liệu em có đòi hỏi quá cao không?
Thôi em dừng ở đây, em nên rời khỏi văn phòng vắng lặng này, đi tìm một bộ phim lãng mạn để xem và tưởng tượng đó là chuyện tình của chúng ta. Chồng ơi, hãy yêu em ít hơn, đừng để yên cho em độc thân nữa, đến xem phim cùng em đi!
Hôn anh
Vợ chưa (biết bao giờ) cưới
* Chuyên đề Thư gửi chồng: “Chồng cũng như rượu vang. Họ cần thời giang để chín muồi” – Trích phim “Letters to Juliet” Các bài viết đã đăng: >> Hãy yêu em ít hơn Mời các bạn đón đọc các bài viết tiếp theo: – Rất nhiều thứ để chúng mình mỉn cười
Tổ chức chuyên đề: Quế San/ Ảnh: 361stuidios.vn |
