Hãy thôi chì chiết!

Xảy ra bạo động mấy ngày qua, Vy nghĩ rằng, đây chính là lúc mỗi người chúng ta nên lắng nghe và suy nghĩ nhiều nhất trước mỗi hành động mà ta muốn và sắp làm… trước những vấn đề không – của – riêng – ai: Chuyện biển đảo.

Đừng để hành động của ta bắt nguồn từ cơn giận dữ hung ác vì nếu thế thì rồi cũng sẽ kết thúc bằng sự xấu hổ mà thôi! Chuyện gì đáng buồn xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Đừng chì chiết nhau nữa vì biết đâu ta cũng như họ, vẫn còn lẩn quẩn trong cái vòng rối ren giữa sự thật và dối trá chưa phân tỏ tường. Đừng chì chiết nữa cũng là vì nghĩ cho cùng ta và họ là bầu và bí, chung một giàn chứ không phải kẻ xa, người lạ. Đừng chì chiết nữa vì điều đó chỉ gây rạn nứt thêm giữa lòng dân tộc ngay chính cái lúc mà đáng ra, ta cần phải nắm chặt tay nhau hơn bao giờ…

 
Đừng chì chiết nữa cũng là vì nghĩ cho cùng ta và họ là bầu và bí, chung một giàn chứ không phải kẻ xa, người lạ

Thay vào đó, nếu có thể hãy cho họ biết đâu là sai quấy, đâu là lẽ phải, lắng nghe và chia sẻ, những điều mà họ chưa thấu, điều mà bọn kích động nào đó đã tuyệt nhiên giấu diếm để hòng gây ra bi kịch này đây!

Những người công nhân ấy có thể vì suốt ngày cắm đầu vào công việc trong nhà xưởng, không được đọc báo, không được tiếp xúc những thông tin chính xác nên rất có thể bị rủ rê bởi  lời kêu gọi của tổ chức, một cá nhân nào với mục đích xấu. Họ còn đang bị mù mờ trước mọi thông tin…

“Rất mong sẽ có nhiều hơn những bài báo, những chương trình để chia sẻ những thông tin dân cần biết, những tình hình dân cần hiểu và đặc biệt là những sự thật dân muốn nghe…”
Vy và mẹ của Vy thường xuyên đi chợ Đại Quang Minh của người Hoa ở Sài Gòn để mua nguyên phụ liệu may đồ biểu diễn cho Vy. Ở đó, mấy ngày nay, người dân và tiểu thương của khu chợ này rất lo lắng vì sợ bị liên lụy. Thường xuyên tiếp xúc với họ, Vy thấy họ có ý thức cộng đồng và thái độ làm ăn lương thiện. Họ là người gốc Hoa nhưng sinh sống ở Việt Nam, nói tiếng Việt, quốc tịch của họ là Việt Nam, vì vậy Tổ quốc của họ chính là Việt Nam. Khi chúng ta lo lắng vì biển đảo bị xâm phạm, họ cũng lo lắng giống như mỗi người dân Việt yêu nước bất kỳ, vì vậy hãy đừng phân biệt…
Yêu nước, mỗi người có một quan điểm khác nhau. Vy mong rằng, trước khi hành động hãy lắng nghe, hãy tỉnh táo suy nghĩ thông suốt. Rất mong sẽ có nhiều hơn những bài báo, những chương trình để chia sẻ những thông tin dân cần biết, những tình hình dân cần hiểu và đặc biệt là những sự thật dân muốn nghe…

Riêng với những người hoạt động nghệ thuật như Vy, ngoài những ca khúc về biển đảo được đưa vào các chương trình biểu diễn thường xuyên, tới đây, Vy đã tham gia cùng hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu, vận động viên, phóng viên… ở cả hai miền Nam- Bắc thực hiện MV “Quốc ca” hướng về biển Đông. MV “Quốc ca” sẽ được chia sẻ lên các phương tiện truyền thông để kêu gọi kêu gọi sự đoàn kết, cùng nhau nắm chắc tay giữ Tổ quốc bình yên…

 

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

Ca sĩ Phương Vy
logo

Cũng về chủ đề biển đảo, “nhà báo” – Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (biệt danh “Dũng Khùng”) đã viết thế này:

“Đất nước thì không thể như nhà cửa, không thể di dời. Định mệnh là mình phải ở cạnh ông hàng xóm khó ưa thì chỉ còn một cách là mình phải ráng làm sao mạnh lên thì mới đỡ bị ăn hiếp thôi.”



From the same category