Đó là lời khuyên “xương máu” của bạn tôi, người vừa trải qua mối quan hệ ngột ngạt với một cô nàng, mà 99% những cuộc cãi vã của họ đều vì… Facebook.
Chuyện là thế này, người yêu của bạn tôi là một cô nàng xinh đẹp, trẻ trung, quyến rũ, một hotgirl trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook của cô có khoảng vài ngàn người hâm mộ luôn xuýt xoa trước những thông tin và hình ảnh mà cô đưa lên, từ những bức ảnh selfie, những món đồ hiệu đắt tiền, cho đến những chuyến du lịch nước ngoài. Cô rất tự hào về tình yêu của mình. Cô cập nhật liên tục hình ảnh của hai người, từ chuyến đi leo núi đến bữa tối hẹn hò, từ những món đồ cô được tặng cho đến dòng tin nhắn của người yêu trong điện thoại…
Ngược lại, bạn tôi là người dị ứng với mạng xã hội. Anh chỉ dùng mạng xã hội để xem tin tức, và thi thoảng liên lạc với bạn bè. Anh tuyệt đối không đưa cuộc sống cá nhân lên mạng, những hình ảnh về cô bồ nóng bỏng thì càng không. Việc này khiến cho cô gái trẻ thất vọng, nghi ngờ, tức tối, khó chịu. Cô luôn thắc mắc tại sao anh không công khai tình cảm của hai người trên mạng xã hội, sao anh không bao giờ “like” hay “thả tim” hình ảnh hay “status” của cô… Cho rằng anh đang giấu giếm điều gì đó, cô ra sức tra hỏi, tìm hiểu mỗi động thái của anh trên mạng xã hội. Những cuộc cãi vã diễn ra triền miên.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi cô nàng bắt đầu theo dõi những cô gái trong danh sách bạn bè của anh. Cô gửi đề nghị kết bạn và tin nhắn tới họ, tự giới thiệu mình là “bạn gái đương thời” của anh. Hầu hết mọi người đều thấy buồn cười và khá phiền vì chuyện này. Họ phàn nàn với anh. Và như giọt nước tràn ly, anh đã nói lời chia tay với cô, dù vẫn còn rất yêu.
Quả thật, chuyện của anh bạn tôi không phải là cá biệt. Trong thời đại công nghệ số và smartphone như hiện nay, khi yêu, nhiều người mặc định cứ phải khoe tình yêu đó cho cả thế giới biết, họ thỏa lòng khi người khác xuýt xoa, họ sung sướng khi người khác ngưỡng mộ. “Người khác” trong thế giới ảo là ai? Họ không biết nhưng dường như đó là tất cả với họ. Những cái like hay cú thả tim bỗng trở thành động lực đôi khi còn mãnh liệt hơn cả tình yêu thật sự. Họ mãn nguyện vì mình có một “hạnh phúc khiến cho kẻ khác thèm thuồng”.
Thú thật, trước đây tôi cũng từng khoe người yêu trên mạng xã hội. Khi xác định một mối quan hệ là nghiêm túc thì tôi lại hấp tấp trưng ra cho bàn dân thiên hạ ngắm nghía, rồi khoái chí ngồi… đếm like. Cho đến một ngày, tôi yêu một chàng người Đức. Anh không bao giờ tương tác với tôi trên Facebook, nhưng vẫn luôn dõi theo, ủng hộ, yêu thương tôi, và xuất hiện bên cạnh mỗi khi tôi cần. Đó chẳng phải là những gì ta mơ ước ở một người yêu lý tưởng sao? Giữa biển trực tuyến vô tận, tôi và anh cùng nhau an yên, tĩnh lặng trong một cuộc tình. Một sự tĩnh lặng đáng giá.
Rõ ràng, mạng xã hội giúp kết nối mọi người chỉ sau một cú click chuột, nhưng rồi cũng chính nó đã đẩy con người ra xa nhau, thậm chí còn nhanh hơn. Thực tế là, các cặp đôi càng ít chia sẻ thông tin đời tư lên mạng thì càng có xu hướng bên nhau lâu dài. Hạnh phúc là những cảm xúc trực tiếp, chân thành, là những kết nối tâm hồn và thể xác trong từng giây phút ta bên nhau. Việc khoe khoang một mối quan hệ không mang lại ích lợi gì. “Khoe là mất, đem cất thì còn” – câu này hẳn sẽ luôn đúng.