Hàn Quốc chật vật tìm cách lấy lại thể diện quốc gia sau scandal chấn động - Tạp chí Đẹp

Hàn Quốc chật vật tìm cách lấy lại thể diện quốc gia sau scandal chấn động

Review

Việc ngôi sao K-pop Jung Joon Young thừa nhận về hành vi quay lén cảnh quan hệ tình dục và chia sẻ cho những người nổi tiếng khác trong nhóm chat trở thành “giọt nước tràn ly” của vấn nạn lạm dụng tình dục ở giới giải trí Hàn Quốc, biến xứ nơi đây trở thành tâm điểm cho phong trào #MeToo tại châu Á.

Phong trào #Metoo ở Hàn Quốc và những bê bối tình dục K-pop

Những tình tiết gây phẫn nộ trong các cáo buộc dành cho Jung Joon Young không phải là sự kiện chưa có tiền lệ tại Hàn Quốc – một xã hội đang phải vật lộn với vấn nạn lạm dụng tình dụng lan nhanh như bệnh dịch; trong vòng 1 tuần, có đến 2 người đàn ông khác nhau bị bắt vì quay lén 1.600 khách trên 30 khách sạn của Hàn Quốc bằng camera ẩn. Song lần này, những cáo buộc liên quan đến Jung Joon Young ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc – ngành xuất khẩu văn hóa được xem là thành công nhất tại đất nước này.

Những hành vi sa đọa của Jung Joon Young phá nát hoàn toàn hình ảnh của nghệ sĩ trong mắt người hâm mộ.

Những cáo buộc xoay quanh Jung Joon Young và Seungri (BigBang) đã phơi bày những mảng tối gây rúng động của giới giải trí Hàn Quốc: bê bối tình dục, tham nhũng và kinh doanh bất hợp pháp,… gây nên nỗi thất vọng cùng ám ảnh kinh hoàng cho người hâm mộ. Trong đó, thành viên nhỏ tuổi nhất Big Bang bị buộc tội điều hành đường dây mại dâm bất hợp pháp ở các hộp đêm xa xỉ tại Gangnam, tuy nam ca sĩ đã bác bỏ cáo buộc này.

Cáo buộc dành cho Seungri và Jung Joon Young đã phá vỡ bức tường im lặng của làn sóng Hallyu nhiều năm qua, dồn sự chú ý của dư luận vào những bê bối khác trong quá khứ, điển hình là sự việc nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự sát tại nhà riêng gần một thập kỷ trước. Cô để lại một lá thư dài bảy trang khẳng định mình là nạn nhân của tấn công và lạm dụng tình dục. Trong đó, Jang Ja Yeon viết rằng mình đã bị ép quan hệ tình dục với 31 người đàn ông có sức ảnh hưởng và quyền lực, bao gồm các chính trị gia, doanh nhân, giám đốc các cơ quan truyền thông cùng những nhân vật có tên tuổi trong giới giải trí, một số nghi phạm đã bị điều tra song bằng cách nào đấy lại được tuyên bố vô tội.

Có thể khẳng định, phong trào #MeToo bắt nguồn từ vấn nạn sử dụng camera ẩn, quay lén phụ nữ tại nơi công cộng, đã lan rộng thành nỗ lực phơi bày những góc tối kinh khủng của ngành công nghiệp giải trí và chính trị Hàn Quốc.

“Ông ta giẫm đạp lên những ước mơ thuần khiết”, một nhân vật trong giới điện ảnh Hàn Quốc nói với Yonhap sau khi một nữ diễn viên lên truyền hình tố cáo đạo diễn Kim Ki Duk từng hiếp dâm cô.

Năm 2017, đạo diễn danh tiếng Kim Ki Duk bị buộc tội lạm dụng tình dục và bạo hành một nữ diễn viên. Song, cáo buộc được bác bỏ với lý do thiếu bằng chứng, chỉ bị phạt vì tội bạo hành. Đầu tháng 3 năm 2019, ông Kim bị đệ đơn bồi thường thiệt hại với mức bồi thường 300 triệu won (265.000 đô la Mỹ) từ một tổ chức nữ quyền Hàn Quốc vận động nhân danh nữ diễn viên này.

Vào tháng 2 năm nay, Ahn Hee Jung, cựu Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong, người được đánh giá là ứng cử viên sáng giá sẽ thay thế đương kim Tổng thống Moon Jae In, đã vướng phải cáo buộc xâm hại tình dục đối với nữ trợ lý Kim Ji Eun. Trước đó, vào hồi tháng 1, Ủy ban Nhân dân Hàn Quốc cũng đưa ra tuyên bố về cuộc điều tra lớn nhất từ trước đến nay về hành vi lạm dụng tình dục trong thể thao, sau làn sóng các vận động viên nữ tố cáo bị hãm hiếp, tấn công bởi huấn luyện viên.

Bầu không khí mới được tạo ra bởi làn sóng #MeToo đã giúp vạch trần những vụ bê bối của K-pop”, theo ông Lee Taek-gwang, một chuyên gia văn hóa tại Hàn Quốc, “Ngành công nghiệp idol Hàn Quốc giờ đây đã phải đối đầu với một thực tế là những tiêu chuẩn đạo đức mới phải được thiết lập”.

Phong trào #Metoo buộc K-pop phải đối mặt với hiện thực

Trước kia, trong khi các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp giải trí chịu sức ảnh hưởng nặng nề cho hành vi dung túng vấn nạn lạm dụng tình dục, thì thị trường K-pop dường như miễn nhiễm, bất chấp các hành vi ngược đãi từ vi phạm luật lao động, lạm dụng thể xác, tinh thần. Những ngôi sao triển vọng sẽ phải trải qua quá trình đào tạo gây kiệt quệ tinh thần và thể xác, không khác gì những băng chuyền sản xuất nhóm nhạc để thay thế các thế hệ đi trước sắp tàn lụi. Những ngôi sao trẻ phải chịu kiểm soát nghiêm ngặt về đời tư, trong đó có luật cấm hẹn hò, hạn chế sử dụng điện thoại di động, đánh đổi bằng sức khỏe và thậm chí – đối với các sao nữ – là tình dục.

DBSK, nhóm nhạc đứng đầu trong thế hệ thần tượng thứ 2 phải tan rã ngay trên đỉnh cao danh vọng, khi 3 trên 5 thành viên đứng lên kiện công ty chủ quản vì “bản hợp đồng nô lệ”.

Theo Michael Hurt, một nhà xã hội học tại Đại học Seoul, sự phẫn nộ đối với những cáo buộc tình dục còn chuyển hóa thành nỗi tức giận từ công chúng khi các bê bối này không chỉ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp K-pop, mà còn phá hủy hình ảnh quốc gia. Bởi đối với quốc tế, K-pop là bộ mặt của cả Đại Hàn dân quốc.

Trong vòng một thập kỷ qua, sức lan tỏa của làn sóng Hallyu đã giúp Hàn Quốc khẳng định được vị thế của mình trên nền kinh tế thế giới. Chỉ riêng nhóm nhạc BTS đã có trị giá lên đến 3,5 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế. Theo báo cáo của Viện Nghiên Cứu Hyundai, cứ 13 du khách lại có 1 người đến Hàn Quốc vì nhóm nhạc này.

BTS là nhóm nhạc nam đình đám đã kiếm về hàng tỷ đô la cho Hàn Quốc mỗi năm.

Vừa qua, đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã ra lệnh khẩn trương điều tra kỹ lưỡng về bê bối quán bar Burning Sun do Seungri điều hành, vụ việc của nữ diễn viên Jang Ja Yeon và lùm xùm của cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Hak Eui. “Những người có quyền lực và ‘ô dù’ lại có thể che giấu sự thật và được trắng án dù có gây ra nhiều sai trái, trong khi người dân yếu đuối lại trở thành nạn nhân, không được pháp luật bảo vệ và sống trong nỗi sợ hãi tột cùng”, từ đó, ông nhấn mạnh sẽ thay đổi hiện thực và tạo nên một xã hội công bằng.

Không nằm ngoài phong trào #MeToo, ngành công nghiệp giải trí tại Hàn Quốc – nơi chứa đựng những luật “bất thành văn”, đầy rẫy bất công, bạo hành và lạm dụng tình dục, luôn được che đậy bởi hào quang idol giờ đây đã buộc phải đối mặt với sự thật và pháp luật. Chắc chắn Hàn Quốc sẽ mất một thời gian khá dài để vượt qua cuộc khủng hoảng tầm quốc gia này. 

Thực hiện: Đinh Duy Vũ

01/04/2019, 07:00