Gương mặt thân quen 2015: Thanh Duy hóa cô dâu xinh đẹp vẫn không về nhất - Tạp chí Đẹp

Gương mặt thân quen 2015: Thanh Duy hóa cô dâu xinh đẹp vẫn không về nhất

Review

Thanh Duy Idol tiếp tục làm bùng nổ sân khấu với màn giả gái khi hóa thân thành Long Nhật trong ca khúc “Tình nghèo có nhau”. Dù nhân vật là nam nhưng Thanh Duy khéo léo lựa chọn một hình ảnh trung gian khi Long Nhật giả gái để thể hiện phần thi của mình. Màn trình diễn đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc từ vui tươi, hài hước đến xúc động trước sự thể hiện của bản sao và màn ngẫu hứng của chính bản gốc trên sân khấu. 

Sự xuất hiện của bản gốc Long Nhật trong vai mẹ chồng và màn ngẫu hứng của giám khảo Hoài Linh đã mang lại cảm xúc trọn vẹn cho phần trình diễn của Thanh Duy Idol. 

Mặc dù tạo được nhiều ấn tượng cho khán giả nhưng Thanh Duy vẫn chưa giành được trọn tình cảm của giám khảo khi vẫn chưa thoát ra được chính mình trong màn hóa thân này. Tuy nhiên, điểm cộng cho màn trình diễn của Thanh Duy chính là giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc và kỹ thuật. Nhạc sĩ Đức Huy đã dành lời khen ngợi cho kỹ thuật hát của Thanh Duy với khúc nhạc trữ tình quê hương này.

Nhật Thủy được đánh giá cao về kỹ thuật hát khi thể hiện trọn vẹn và tình cảm ca khúc “All by myself” của Celine Dion. Tuy nhiên, có lẽ do quá chú tâm vào giọng hát mà nữ ca sĩ gốc Nam Định không thể hiện tốt phần hóa thân thành nữ diva nổi tiếng. Nhật Thủy thiếu sự mãnh liệt, nhưng rất khó để so sánh có giống với phiên bản gốc không – Mỹ Linh đánh giá.

Trong khi, giám khảo Đức Huy hoàn toàn bị thuyết phục đến “sởn da gà” với màn cover của Nhật Thủy. Với những lời khen từ ban giám khảo, Nhật Thủy tiếp tục là thí sinh giành số điểm cao nhất trong tập 7 của Gương mặt Thân quen.

Điểm cộng lớn nhất trong phần trình diễn của Khương Ngọc khi hát bản hit “Ngỡ” chính là việc nam diễn viên bắt chước thành công giọng gió của Quang Hà. Để làm mới thêm cho tiết mục của mình, Khương Ngọc còn thể hiện khả năng diễn xuất xúc động khi tái hiện nội tâm sâu sắc trong clip nói về nỗi đau giằng xé của chàng trai bị bạo bệnh phải rời xa người mình yêu thương. 

Khác hẳn với sự hài hước, tinh nghịch  trong suốt 6 tập trước, Khương Ngọc đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đặc biệt, anh chàng thí sinh cá biệt này tiếp tục sáng tạo hơn bản gốc khi bật khóc trên sân khấu. 

Giám khảo Hoài Linh cho rằng, chính giọt nước mắt thật đã chứng tỏ bước đột phá mới của Khương Ngọc ở Gương mặt Thân quen.

Mai Quốc Việt – chàng “phù thủy giọng hát” được nhận xét là xuất thần trong tập thứ 7 của Gương mặt Thân quen khi hóa thân thành Adam Levine. Từ một gương mặt thư sinh hiền lành, anh háo hức hóa thân thành giám khảo của The voice Mỹ với đôi tay đầy hình xăm và gương mặt có hàm râu quai nón bụi bặm. Ngay từ giây phút đầu của phần trình diễn, Mai Quốc Việt đã lôi cuốn khán giả bằng phần thể hiện beatbox ngẫu hứng bên cạnh tài năng giả giọng để tạo thành một ban nhạc như thật cho phần dạo đầu ca khúc “One more night”. 

Sau khi kết thúc phần trình diễn của Mai Quốc Việt, nữ ca sĩ Mỹ Linh đã có màn trình diễn vô cùng ngẫu hứng với anh.

Ái Phương có đêm thi xuống phong độ khi làm bản sao lỗi của Hồ Ngọc Hà với ca khúc “Em không cần anh”. Dù có lợi thế về ngoại hình khá tương xứng với bản gốc nhưng Ái Phương gặp khó khăn khi phải bắt chước chất giọng khàn đặc trưng của Hồ Ngọc Hà. 

Đêm thi được khép lại với phần trình diễn nhẹ nhàng, sâu lắng của ca sĩ khách mời Đức Tuấn qua ca khúc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.

Bài: Châu Giang

Ảnh: BTC cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

30/05/2015, 22:48