Sau “Dù tôi không phải người hùng” (2024), Jang Ki Yong trở lại với bộ phim hài lãng mạn “Dynamite Kiss”, hứa hẹn khuấy động màn ảnh nhỏ Hàn Quốc vào cuối năm 2025. Không còn gò mình trong những vai diễn trầm lắng hay bi kịch, nam diễn viên sinh năm 1992 mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, tinh tế và đầy duyên dáng bên cạnh bạn diễn Ahn Eun Jin.


Jang Ki Yong là một trong những gương mặt sáng giá của thế hệ diễn viên trẻ Hàn Quốc. Xuất thân là người mẫu, anh bước chân vào diễn xuất với phong thái điềm đạm và ánh mắt biết nói, từng khiến khán giả yêu mến qua loạt phim như “Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho” (2021), “Đến ôm em” (2018), “Bây giờ chúng ta đang chia tay” (2021). Hình ảnh Jang Ki Yong khi ấy gắn liền với những vai diễn nặng cảm xúc, mang nét u buồn và chiều sâu nội tâm. Chính vì thế, khi anh lựa chọn trở lại với dòng phim hài lãng mạn trong “Dynamite Kiss”, người hâm mộ không khỏi tò mò liệu sự dịu dàng này có đủ để làm mới hình ảnh của nam diễn viên vốn quen với những vai diễn trầm lắng và kiệm lời?

Câu trả lời đến từ những thước phim đầu tiên. Trong “Dynamite Kiss”, Jang Ki Yong hóa thân thành trưởng nhóm marketing Gong Ji Hyuk nghiêm túc và nguyên tắc, người tưởng chừng không biết rung động cho đến khi gặp Go Da Rim (Ahn Eun Jin), cô gái độc thân phải giả làm mẹ đơn thân để xin việc. Từ một tình huống trớ trêu, cả hai bước vào chuỗi hiểu lầm vừa hài hước vừa lãng mạn để rồi một nụ hôn bất ngờ khiến họ nhận ra những cảm xúc thật bị giấu kín bấy lâu.
Bộ phim được dự kiến phát sóng vào ngày 12/11, trở thành điểm hẹn được chờ đợi nhất trong mùa phim cuối năm. Sự xuất hiện của Jang Ki Yong trong vai Gong Ji Hyuk không chỉ là cú tái ngộ của một diễn viên từng được yêu mến mà còn là bước sự lựa chọn khéo léo của anh để tái khẳng định khả năng diễn xuất linh hoạt và năng lượng tươi mới. Hình ảnh người đàn ông bối rối, đôi khi vụng về trước tình yêu khiến khán giả cảm nhận được một Jang Ki Yong khác hẳn – chân thực, tự nhiên và gần gũi hơn bao giờ hết.

Nếu những bộ phim lãng mạn Hàn gần đây thường khai thác những bi kịch hay mối tình dang dở, “Dynamite Kiss” lại chọn hướng đi ngược lại kể một câu chuyện nhỏ, nhưng ấm áp và đủ khiến người xem mỉm cười. Bộ phim xoay quanh hai con người đến từ hai thế giới khác nhau. Một người phụ nữ buộc phải mang một “chiếc mặt nạ” để tồn tại và một người đàn ông tưởng rằng mình đã quen với cuộc sống khuôn mẫu. Cú chạm môi bất ngờ giữa họ là phép ẩn dụ tinh tế cho sự thức tỉnh cảm xúc, thứ có thể bùng nổ mạnh mẽ dù xuất phát từ điều giản dị nhất.

Trong các buổi phỏng vấn quảng bá cho phim, Jang Ki Yong chia sẻ về bạn diễn của mình bằng thái độ đầy tôn trọng và trìu mến: “Ahn Eun Jin là người rất vui vẻ và hay cười. Khi cô ấy bước vào phim trường với năng lượng tích cực, bầu không khí lập tức thay đổi. Cô ấy thật sự là một người tuyệt vời. Trong dự án này, nhan sắc của Ahn Eun Jin chắc chắn sẽ là điểm nhấn khiến khán giả không thể rời mắt”. Còn Ahn Eun Jin thì dành lại lời khen cho bạn diễn với sự chân thành hiếm thấy: “Ngay từ đầu, Jang Ki Yong đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật trưởng nhóm Gong Ji Hyuk nên tôi rất dễ nhập vai. Anh ấy quan sát kỹ bạn diễn và phản ứng rất tự nhiên, nhờ vậy giữa chúng tôi có được sự ăn ý đặc biệt”.

Những chia sẻ giản dị ấy phần nào lý giải vì sao những màn tung hứng giữa hai diễn viên lại được khán giả chú ý ngay từ khi trailer đầu tiên ra mắt. Trong khung hình, Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin không cần quá nhiều lời thoại, chỉ một ánh nhìn hay nụ cười nhẹ cũng đủ để tạo nên sự rung động. Cảnh cả hai ôm nhau giữa ánh sáng rực rỡ với dòng chữ “Cảnh báo nụ hôn bùng nổ!” được tiết lộ trong poster đã khiến khán giả mong chờ vào một câu chuyện tình vừa ngọt ngào, vừa dí dỏm. “Dynamite Kiss” có thể không phải là một bộ phim nặng nề về cảm xúc nhưng lại chạm đến sự chân thành – yếu tố đang dần hiếm hoi trong những câu chuyện tình hiện đại.

Sự trưởng thành của Jang Ki Yong thể hiện rõ qua từng vai diễn. Nếu trước đây, anh thường gắn liền với những nhân vật mang tâm lý phức tạp, nhiều uẩn ức thì ở “Dynamite Kiss”, anh chọn sự tiết chế và cân bằng. Gong Ji Hyuk chỉ là một người đàn ông bình thường, có lúc khô khan, có lúc vụng về nhưng luôn chân thật với cảm xúc của mình. Chính điều đó khiến nhân vật của anh trở nên đáng tin và gần gũi. Giới chuyên môn Hàn Quốc nhận định rằng, lựa chọn của Jang Ki Yong phản ánh sự trưởng thành trong tư duy nghề nghiệp. Sau hai năm lùi lại, anh không tìm cách tạo tiếng vang bằng những dự án nặng nề mà chọn vai diễn phù hợp với độ chín hiện tại – một người đàn ông biết yêu, biết cười và biết để cảm xúc dẫn đường.

Điều đáng quý ở Jang Ki Yong là thái độ làm nghề nghiêm túc nhưng khiêm nhường. Sau thời gian phục vụ trong quân đội, anh trở lại với tinh thần nhẹ nhõm hơn nhưng cũng bản lĩnh hơn giống như chính nhân vật Gong Ji Hyuk của mình, người học được cách mở lòng và chấp nhận sự thay đổi. “Dynamite Kiss” vì thế không chỉ là một bộ phim tình cảm đơn thuần mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của Jang Ki Yong – một diễn viên đã đi qua nhiều vai diễn và giờ đây đủ chín để diễn bằng sự tĩnh lặng.