Lễ trao giải âm nhạc lớn nhất hành tinh Grammy lần thứ 68 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena ở Mỹ, ghi nhận nhiều khoảnh khắc mang tính lịch sử. Sự kiện không chỉ tôn vinh những thành tựu nổi bật của năm qua mà còn phản ánh rõ sự dịch chuyển của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, từ sự vươn lên của các nghệ sĩ ngoài thị trường Mỹ đến việc các vấn đề xã hội xuất hiện trực diện trên sân khấu danh giá.
![]()
Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký trong danh sách đề cử như Lady Gaga, Sabrina Carpenter và Kendrick Lamar, Bad Bunny đã giành chiến thắng tại hạng mục quan trọng nhất của Grammy – “Album của năm” với album “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” (viết tắt DtMF). Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ đến từ Tây Ban Nha giành được một trong bốn hạng mục danh giá nhất của Grammy, qua đó tạo nên cột mốc mang tính lịch sử đối với âm nhạc Latin trên sân khấu quốc tế.

Khi được xướng tên, Bad Bunny không giấu được xúc động và bật khóc trên sân khấu. Trong bài phát biểu nhận giải, anh nhấn mạnh xuất thân và căn tính văn hóa như nền tảng cho hành trình nghệ thuật của mình: “Puerto Rico, hãy tin tôi khi nói với các bạn rằng, khi chúng ta lớn mạnh hơn nhiều so với 100 x 35 dặm, thì không có gì là chúng ta không thể đạt được. Cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng tôi trong suốt sự nghiệp. Cảm ơn tất cả những người đã tham gia thực hiện album này. Và cảm ơn mẹ đã sinh tôi ở Puerto Rico. Tôi yêu mẹ”.

Không dừng lại ở câu chuyện cá nhân, Bad Bunny mở rộng thông điệp đến cộng đồng những người đang theo đuổi ước mơ và người Latin trên toàn thế giới. Anh chia sẻ: “Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả những người đã rời bỏ quê hương để theo đuổi ước mơ, cho tất cả những người đã mất đi người thân yêu và dù vậy vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người Latin trên khắp thế giới và tất cả các nghệ sĩ đi trước, những người xứng đáng được đứng trên sân khấu này để nhận giải thưởng này. Cảm ơn vì tất cả tình yêu thương. Tôi yêu các bạn”.
Ở tuổi 24, Billie Eilish tiếp tục xác lập một cột mốc hiếm có trong lịch sử Grammy khi giành giải “Bài hát của năm” lần thứ ba với “Wildflower”, ca khúc thuộc album “Hit Me Hard and Soft”. Trước đó, cô từng chiến thắng ở cùng hạng mục với “Bad Guy” năm 2020 và “What Was I Made For” năm 2024, qua đó trở thành nghệ sĩ đầu tiên ba lần nhận giải thưởng này. Thành tích mới cũng nâng tổng số kèn vàng của Billie Eilish lên con số 10, một dấu mốc đáng chú ý với một nghệ sĩ chưa bước qua tuổi 25. Khi bước lên sân khấu nhận giải, Billie giữ nguyên phong thái khiêm tốn quen thuộc. Cô chia sẻ: “Cảm ơn rất nhiều. Tôi không thể tin được điều này. Tất cả những người khác trong hạng mục này, các bạn thật tuyệt vời, tôi yêu các bạn rất nhiều, và tôi cảm thấy vô cùng vinh dự mỗi khi được ở trong căn phòng này”.

Tuy nhiên, bài phát biểu nhanh chóng mở rộng sang các vấn đề xã hội, phản ánh cách Billie Eilish sử dụng không gian trao giải như một diễn đàn để bày tỏ quan điểm cá nhân. Cô nói tiếp: “Tôi không cảm thấy mình cần phải nói gì khác ngoài việc không ai là bất hợp pháp trên vùng đất bị chiếm đoạt. Vâng, thật khó để biết phải nói gì và làm gì ngay bây giờ. Tôi cảm thấy thực sự hy vọng trong căn phòng này, và tôi cảm thấy chúng ta cần tiếp tục đấu tranh, lên tiếng và phản đối. Tiếng nói của chúng ta thực sự quan trọng, và con người là quan trọng nhất”. Chiến thắng của “Wildflower” cho thấy Billie Eilish không chỉ duy trì được sức ảnh hưởng nghệ thuật qua nhiều giai đoạn, mà còn tiếp tục định hình hình ảnh một nghệ sĩ trẻ gắn sáng tạo âm nhạc với lập trường xã hội rõ ràng.

Nếu năm ngoái Kendrick Lamar gây chú ý khi giành 5 chiếc kèn vàng với “Not Like Us”, ca khúc công kích trực diện Drake, thì tại Grammy năm nay, anh tiếp tục khẳng định vị thế bằng 5 chiến thắng trong tổng số 9 đề cử. Trong số đó có hạng mục quan trọng bậc nhất “Bản thu âm của năm” dành cho “Luther”, sản phẩm hợp tác cùng SZA. Thành tích này giúp Kendrick vượt qua Jay-Z để trở thành rapper sở hữu nhiều giải Grammy nhất lịch sử với tổng cộng 27 chiến thắng và 66 đề cử, qua đó củng cố vị trí trung tâm của anh trong dòng chảy hip-hop đương đại.

Khi nhận giải, Kendrick Lamar đã khéo léo biến khoảnh khắc nhầm lẫn của người trao giải Cher thành một bài phát biểu giàu chiều sâu và sự tri ân. Anh chia sẻ: “Luther Vandross. Điều này rất đặc biệt đối với tôi. Tôi cần thời gian để làm quen, anh ấy là một trong những nghệ sĩ tôi yêu thích nhất mọi thời đại. Và họ đã cho chúng tôi đặc ân được thể hiện phiên bản của riêng mình về bài hát này. Khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận đó, tôi hứa với các bạn, tất cả chúng tôi đều rơi nước mắt, bởi vì chúng tôi biết bạn và Cheryl đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào album đó. Và việc có thể góp giọng vào đó chứng tỏ rằng chúng tôi cũng xứng đáng được tuyệt vời như họ. Và tôi muốn bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn SZA”.

Tiếp lời Kendrick, SZA mở rộng bài phát biểu theo hướng xã hội và tinh thần. Cô nói: “Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn Kendrick vì đã nâng đỡ tôi. Tôi chỉ là một phần nhỏ trong album này, nhưng điều tôi thực sự muốn nói là xin đừng rơi vào tuyệt vọng. Tôi biết rằng hiện tại là một thời điểm đáng sợ. Tôi biết các thuật toán nói với chúng ta rằng mọi thứ thật đáng sợ và dường như đã mất hết. Chúng ta đã trải qua các cuộc chiến tranh thế giới, đã trải qua các đại dịch, và chúng ta vẫn tiếp tục. Chúng ta có thể tiếp tục. Chúng ta cần nhau. Chúng ta cần tin tưởng lẫn nhau và tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào trái tim mình”.
Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68, ca khúc “Golden” trong phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” đã tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành tác phẩm K-pop đầu tiên giành giải Grammy. Sau khi chiến thắng tại Golden Globes và Critics Choice Awards 2026, ca khúc tiếp tục được vinh danh ở hạng mục “Bài hát hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh”. Thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng của K-pop trong không gian âm nhạc gắn với điện ảnh và truyền thông toàn cầu. “Golden” do EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami thể hiện, ba nghệ sĩ lồng tiếng cho nhóm nhạc hư cấu HUNTR/X trong phim.

Ba cô gái EJAE, Rei và Audrey, mỗi người đều chia sẻ những thông điệp mang tính định hướng rõ rệt. EJAE, đồng sáng tác ca khúc, gọi đây là “một khoảnh khắc lịch sử”. Rei Ami hướng lời nhắn đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các cô gái, rằng: “Mơ ước lớn hơn những gì bạn nghĩ mình cần. Hãy chăm chỉ và tin tưởng vào bản thân. Sự tự tin đó sẽ đưa bạn tiến rất xa”. Audrey Nuna nhấn mạnh giá trị của việc chấp nhận bản thân khi khẳng định: “Hãy cứ là chính mình và chấp nhận tất cả các khía cạnh của bản thân, kể cả những mặt tối”.

Lady Gaga vẫn chưa thể chạm tới chiến thắng ở “Album của năm”. Năm nay, cô tiếp tục không được xướng tên tại hạng mục danh giá này. Tuy nhiên, album “MAYHEM” vẫn mang về cho Lady Gaga giải “Album nhạc Pop xuất sắc nhất”, qua đó khẳng định vị thế bền vững của cô trong dòng nhạc đại chúng. Xuất hiện trên sân khấu trong bộ trang phục lông vũ đỏ mang tính biểu tượng, Lady Gaga đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ dành cho các nữ nghệ sĩ khi nhận giải.

Cô phát biểu: “Tôi chỉ muốn nói với những nữ nghệ sĩ trong ngành âm nhạc rằng: tôi biết đôi khi khi bạn ở trong phòng thu với một nhóm nam nghệ sĩ, mọi thứ có thể rất khó khăn. Vì vậy, tôi muốn khuyến khích bạn luôn lắng nghe chính mình và luôn đấu tranh cho ý tưởng của mình. Hãy đấu tranh cho bài hát của bạn. Hãy đấu tranh cho chính bạn với tư cách một nhà sản xuất. Hãy đảm bảo rằng tiếng nói của bạn được lắng nghe”. Lady Gaga cũng bày tỏ sự tri ân đối với khán giả và những người đã đồng hành cùng cô trong sự nghiệp. Cô nói: “Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tất cả các bạn, trong nghề nghiệp của tôi. Tôi tin vào kỷ luật, sự chăm chỉ và tay nghề, và đó thực sự là ý nghĩa của ‘Mayhem’ đối với tôi. Cảm ơn các bạn”.

Dù thiết lập nhiều kỷ lục, Grammy năm nay vẫn để lại không ít tiếc nuối khi hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu ra về tay trắng, trái ngược với những đánh giá tích cực trước thềm lễ trao giải. Bruno Mars lần đầu tiên sau nhiều năm không giành được bất kỳ chiếc kèn vàng nào, dù nhận ba đề cử, trong bối cảnh các mùa giải trước anh gần như luôn có ít nhất một chiến thắng. Rosé tiếp tục mở rộng dấu ấn K-pop trên thị trường toàn cầu khi thiết lập nhiều kỷ lục, nhưng ca khúc “APT.” lại không thể chuyển hóa thành chiến thắng tại bất kỳ hạng mục nào.
Sabrina Carpenter, một trong những gương mặt được chú ý nhất năm qua, cũng rời lễ trao giải mà không có giải thưởng nào, dù album “Man’s Best Friend” và đĩa đơn “Manchild” đều được đánh giá cao. Justin Bieber có màn trình diễn gây chú ý trên sân khấu, song album “SWAG” cùng các ca khúc đề cử vẫn không được xướng tên. Việc nhiều nghệ sĩ nổi bật đồng loạt trắng tay đã làm dấy lên sự hoài nghi và thất vọng trong dư luận, đặc biệt khi họ đều được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn rõ nét tại Grammy năm nay.

CÁC HẠNG MỤC CHÍNHAlbum của năm: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
Bản thu âm của năm: “Luther” – Kendrick Lamar & SZA
Bài hát của năm: “Wildflower” – Billie Eilish
Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Olivia Dean
Nhà sản xuất của năm: Cirkut
Nhạc sĩ sáng tác của năm: Amy Allen
Video âm nhạc xuất sắc nhất: “Anxiety” – Doechii
POP & DANCE/ELECTRONIC
Màn trình diễn Pop solo xuất sắc nhất: “Messy” – Lola Young
Album Pop xuất sắc nhất: “MAYHEM” – Lady Gaga
Màn trình diễn Pop song ca/nhóm nhạc xuất sắc nhất: “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Bản thu Dance-Pop xuất sắc nhất: “Abracadabra” – Lady Gaga
Album Dance/Electronic xuất sắc nhất: “Eusexua” – FKA twigs
Bản thu Dance/Electronic xuất sắc nhất: “End of Summer”– Tame Impala
ROCK, METAL & ALTERNATIVE
Album Rock xuất sắc nhất: “Never Enough” – Turnstile
Màn trình diễn Rock xuất sắc nhất: “Changes” (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – Yungblud
Bài hát Rock xuất sắc nhất: “As Alive as You Need Me to Be” – Nine Inch Nails
Màn trình diễn Metal xuất sắc nhất: “Birds” – Turnstile
Album Alternative xuất sắc nhất: “Songs of a Lost World” – The Cure
Màn trình diễn Alternative xuất sắc nhất: “Alone” – The Cure
R&B, RAP & URBAN
Album Latin Pop xuất sắc nhất: “Cancionera” – Natalia Lafourcade
Album R&B xuất sắc nhất: “Mutt” – Leon Thomas
Màn trình diễn R&B xuất sắc nhất: “Folded” – Kehlani
Màn trình diễn R&B truyền thống xuất sắc nhất: “Vibes Don’t Lie” – Leon Thomas
Bài hát R&B xuất sắc nhất: “Folded” – Kehlani
Album Rap xuất sắc nhất: “GNX” – Kendrick Lamar
Màn trình diễn Rap xuất sắc nhất: “Chains & Whips” – Clipse (ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
Bài hát Rap xuất sắc nhất: “TV Off” – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay
Màn trình diễn Rap giai điệu xuất sắc nhất: “Luther” – Kendrick Lamar kết hợp cùng SZA
Album Música Urbana xuất sắc nhất: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny
COUNTRY & FOLK
Album Country đương đại xuất sắc nhất: “Beautifully Broken” – Jelly Roll
Album Country truyền thống xuất sắc nhất: “Ain’t In It for My Health” – Zach Top
Màn trình diễn Country solo xuất sắc nhất: “Bad As I Used to Be” – Chris Stapleton
Bài hát Country xuất sắc nhất: “Bitin’ List” – Tyler Childers
Album Folk xuất sắc nhất: “Wild and Clear and Blue” – I’m With Her
GLOBAL, JAZZ & CLASSICAL
Màn trình diễn âm nhạc toàn cầu xuất sắc nhất: “EoO” – Bad Bunny
Màn trình diễn âm nhạc châu Phi xuất sắc nhất: “PUSH 2 START” – Tyla
Màn trình diễn Jazz xuất sắc nhất: “Windows” – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
Màn trình diễn giao hưởng xuất sắc nhất: “Andris Nelsons” (Dàn nhạc Giao hưởng Boston) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
Album nhạc phim tổng hợp xuất sắc nhất: “Sinners”
Ca khúc viết cho phim/visual media xuất sắc nhất: “Golden” – Huntr/x (KPop: Demon Hunters)
Album hài kịch xuất sắc nhất: “Your Friend, Nate Bargatze” – Nate Bargatze