Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 được tổ chức tại Crypto.com Arena, Los Angeles, Mỹ với sự dẫn dắt của Trevor Noah đã mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc. Từ những giai điệu pop sôi động đến những tiết mục đầy nội lực, đêm nhạc đã khẳng định vị thế của Grammy là sự kiện âm nhạc đáng mong đợi nhất trong năm.
![]()
Mở màn đêm Grammy 2026 là màn kết hợp bùng nổ giữa Rosé và Bruno Mars với bản hit toàn cầu “APT.”, một lựa chọn mang tính biểu tượng cho tinh thần giao thoa của nền âm nhạc đương đại. Đây là khoảnh khắc lịch sử khi Rosé trở thành nghệ sĩ K-pop solo đầu tiên biểu diễn trên sân khấu Grammy, đánh dấu bước tiến rõ rệt của K-pop trong dòng chảy chính thống của ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế, không còn giới hạn ở vai trò khách mời hay hiện tượng khu vực.

Trên sân khấu, Rosé xuất hiện với phong cách pop punk cá tính, diện áo tank trắng kết hợp cà vạt đen, gợi nhớ đến hình ảnh nổi loạn nhưng tự do của Avril Lavigne hay Gwen Stefani trong giai đoạn đỉnh cao. Bruno Mars lựa chọn bộ suit đen cùng bandana, tạo nên sự tương phản rõ rệt nhưng hài hòa với bạn diễn. Trong khi Bruno làm chủ sân khấu bằng những đoạn guitar điện giàu kỹ thuật và phong thái trình diễn dày dạn kinh nghiệm, Rosé mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, liên tục di chuyển, tương tác và khuấy động không gian biểu diễn. Màn biểu diễn này không chỉ tạo nhịp khởi đầu hiệu quả cho đêm trao giải mà còn cho thấy sự giao thoa ngày càng rõ giữa âm nhạc đại chúng phương Đông và phương Tây.
Tiếp nối không khí sôi động của đêm trao giải, Sabrina Carpenter đã mang đến một trong những màn trình diễn có ý tưởng dàn dựng nổi bật nhất khi biến sân khấu Grammy thành “Sabrina Carpenter Airlines”, một không gian trình diễn được thiết kế như sân bay riêng mang đậm dấu ấn cá nhân. Trong trang phục phi công màu trắng kết hợp giày bốt cao quá gối quen thuộc, Sabrina xuất hiện với hình ảnh vừa tinh nghịch vừa kiểm soát hoàn toàn sân khấu, mở ra phần trình diễn ca khúc “Manchild” thuộc album “Man’s Best Friend”.

Sân khấu được dựng như một nhà ga thu nhỏ với băng chuyền hành lý, quầy check-in và các chi tiết gợi nhắc đời sống sân bay. Sabrina được đẩy đi trên những chiếc vali, di chuyển trên băng tải hành lý như một phần của vũ đạo, qua đó trực tiếp biến không gian sân khấu thành công cụ kể chuyện. Các vũ công nam lần lượt hóa thân thành nhiều ngành nghề khác nhau như bác sĩ, lính cứu hỏa hay phi hành gia, bám sát chủ đề ca khúc về những hình mẫu đàn ông trưởng thành về hình thức nhưng thiếu trách nhiệm trong cảm xúc và hành vi. Cách dàn dựng này giúp thông điệp của bài hát được truyền tải một cách trực quan, hài hước nhưng không hời hợt..
Với 7 đề cử trong đêm, bao gồm 3 hạng mục quan trọng “Record of the Year”, “Album of the Year” và “Song of the Year”, Lady Gaga mang đến một trong những màn trình diễn đáng chú ý nhất Grammy 2026 với ca khúc “Abracadabra” thuộc album “Mayhem”. Phiên bản “Abracadabra” tại Grammy được làm mới theo tinh thần rock, với nhịp độ nhanh và cường độ cao.

Gaga xuất hiện trong thiết kế bolero đỏ đen phủ lông vũ thuộc bộ sưu tập “Horn of Plenty” Thu Đông 2009 của Alexander McQueen, kết hợp cùng váy đen ánh kim và mũ đan do Philip Treacy thực hiện. Lựa chọn trang phục mang tính biểu tượng này tiếp tục khẳng định mối liên kết lâu dài giữa Gaga và thời trang trình diễn. Sân khấu được bao phủ bởi khói và hiệu ứng ánh sáng mạnh, tạo không gian thị giác dày đặc. Andrew Watt chơi guitar điện, Josh Freese phụ trách trống, trong khi Lady Gaga vừa hát vừa chơi synthesizer (đàn tổng hợp âm thanh), di chuyển liên tục với những động tác mang dấu ấn cá nhân rõ rệt. Màn trình diễn kết thúc bằng câu hát “death or love tonight” trong cao trào âm thanh và pháo sáng.
Sau 4 năm vắng bóng tại Grammy, Justin Bieber đánh dấu sự trở lại bằng một màn trình diễn gây bất ngờ với ca khúc “Yukon” trích từ album “SWAG”. Thay vì lựa chọn sân khấu dàn dựng công phu, Bieber xuất hiện với phong cách tối giản hiếm thấy tại một lễ trao giải lớn. Anh chỉ mặc quần lụa satin và tất, cầm cây guitar điện màu tím, đứng giữa không gian ánh sáng đơn sắc gợi cảm giác như một buổi livestream riêng tư trong phòng khách.

Không có vũ đạo, không ban nhạc hỗ trợ, Bieber tự xây dựng phần trình diễn bằng một thiết bị loop để lặp guitar và nhịp trống, tạo nền âm thanh mộc mạc cho giọng hát. Cách tiếp cận này đặt toàn bộ trọng tâm vào ca khúc và cảm xúc của người thể hiện. “Yukon”, bài hát được viết dành cho Hailey Bieber, mang màu sắc tự sự rõ rệt, phản ánh giai đoạn trưởng thành và lắng lại trong âm nhạc của nam ca sĩ. Máy quay nhiều lần hướng về Hailey trong khán phòng, ghi lại khoảnh khắc cô theo dõi phần trình diễn với vẻ xúc động và tự hào. Những hình ảnh này góp phần củng cố tinh thần cá nhân và riêng tư mà Bieber chủ ý xây dựng cho tiết mục.
Sau màn mở đầu cùng ROSÉ, Bruno Mars trở lại sân khấu Grammy lần thứ hai trong đêm với màn trình diễn solo đầu tiên sau 8 năm. Anh giới thiệu ca khúc “I Just Might”, single mở đường cho album “The Romantic” dự kiến phát hành ngày 27/2/2026, đồng thời đánh dấu lần đầu bài hát được trình diễn trực tiếp trước công chúng. Bruno Mars xuất hiện trong bộ suit đỏ ba mảnh mang tinh thần retro, kết hợp áo sơ mi cổ bẻ rộng và băng đô đồng màu. Ban nhạc The Hooligans đồng loạt diện trang phục đỏ – trắng, tạo nên tổng thể thị giác gợi nhắc thẩm mỹ philly soul (là một thể loại nhạc soul thịnh hành vào thập niên 1970, kết hợp giữa R&B, funk mượt mà, dây, nhạc jazz và pop) cổ điển.

Sân khấu được thiết kế tối giản với điểm nhấn là biểu tượng trái tim lớn ở hậu cảnh, bao phủ bởi hệ thống ánh sáng tông ấm. Với ban nhạc đầy đủ, đặc biệt là phần kèn đồng, Mars tập trung khai thác tiết tấu groove và chất soul đặc trưng trong giọng hát. Máy quay nhiều lần ghi lại phản ứng của các nghệ sĩ trong khán phòng như Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Addison Rae hay Brandi Carlile, cho thấy sức lan tỏa của màn trình diễn trong không gian lễ trao giải.