Giữa hai con biết chọn đứa nào? - Tạp chí Đẹp

Giữa hai con biết chọn đứa nào?

Chưa được phân loại

Khi về sống cùng nhau, tôi mới phát hiện chồng mình là người thiếu chí tiến thủ và không đủ mạnh mẽ để bao bọc vợ con. Những năm đó, chúng tôi sống chung nhà với bố mẹ và gia đình em gái của anh. Với đồng lương công chức bèo bọt, anh chỉ vừa đủ tiền để lo cho mẹ con tôi và hầu như không đóng góp gì cho gia đình. Trong khi đó, vợ chồng em gái của anh lại thạo việc kinh doanh nên có của dư để giúp đỡ bố mẹ chồng. Chính vì thế mà trong ngôi nhà lớn ấy, gia đình nhỏ của tôi chưa bao giờ được coi trọng. Những lúc anh đi làm, mẹ con tôi ở nhà phải nhìn sắc mặt em gái của anh mà sống…

Khổ vì chồng bất tài

Vốn tính phóng khoáng, thích tự do nên tôi không chịu được cuộc sống như thế. Vậy là tôi bàn với chồng về việc dọn ra ở riêng, con gái cũng đã 2 tuổi và có thể nhờ ông bà ngoại giữ để tôi đi làm thêm. Nhưng tính chồng tôi vốn an phận nên khi nghe đề nghị này, anh lập tức phản đối và chửi rủa tôi thậm tệ, anh cho rằng tôi “có phước mà không biết hưởng!”. Bị chồng ngăn cản nên tôi phải tiếp tục cuộc sống tù túng. Mỗi ngày tôi và em chồng đều xảy ra tranh chấp, tính cô ấy vốn thích xách mé, moi móc nên cứ dựa vào chuyện chồng tôi không đóng góp kinh tế cho gia đình mà gây khó dễ cho tôi.

Những lúc chồng ở cơ quan hay ra ngoài thì cô ấy thường bắt tôi làm việc nhà, tôi chẳng khác nào con ở, còn bố mẹ chồng thì chẳng màng can thiệp. Khi chứng kiến những cảnh này, chồng tôi chỉ biết im lặng để mặc tôi bị em chồng sỉ vả. Và, mọi mâu thuẫn được đưa lên đến đỉnh điểm khi em chồng tôi mang thai. Lúc đó, cô ấy yêu cầu tôi phải chăm sóc tận răng, thậm chí là giặt cả đồ lót. Một lần, vì không chịu được sự sai khiến, nhục mạ, tôi cãi lại và xảy ra xô xát. Lần đó, em chồng tôi bị ngã nhẹ, động thai, may mắn là thai nhi vẫn ổn. Vì chuyện này mà tôi bị cả nhà họ chửi bới, nhiếc móc không tiếc, mẹ chồng tôi còn xé quần áo và quẳng đồ đạc của tôi ra đường, đuổi tôi về nhà mẹ ruột. Quá uất ức, tôi quyết định ly hôn… Khi ra tòa, tôi cứ lo sợ mình sẽ không được nuôi con vì chưa có việc làm nhưng nào ngờ, gia đình anh phủi hẳn trách nhiệm. Anh ấy và ông bà nội của bé bảo tôi có thể nuôi con, họ sẽ chu cấp tiền mỗi tháng. Vừa mừng vừa tủi, tôi ôm con về nhà bố mẹ ruột…

 

Tình chưa viên mãn

Để có tiền lo cho con, tôi nhờ bố mẹ đi vay ít tiền để mở một hàng bán đồ ăn sáng trước cổng trường tiểu học gần nhà. Buôn bán được nửa năm, thấy thuận lợi nên tôi vay thêm vốn, thuê một mặt bằng nhỏ gần đó để bán cơm trưa bình dân. Việc buôn bán của tôi ngày một thuận lợi, dù không đến mức giàu có nhưng cũng đủ để hai mẹ con tôi sống no đủ. Về phía gia đình chồng cũ, tiền nuôi con cũng chỉ chu cấp được nửa năm đầu, về sau thì tháng có, tháng không. Thấy mình đã vững về kinh tế, tôi cũng chẳng muốn đòi hỏi thêm.

Mười mấy năm trôi qua, cứ tưởng đời như thế sẽ bình yên nhưng nào ngờ, đời tôi lại đối mặt sóng lớn khi gặp G. Tôi biết anh ấy trong tiệc thôi nôi con của một người bạn. G hơn tôi hai tuổi, anh ấy là chủ của một chuỗi cửa hàng đồ điện trong thị xã. Trước đây, G từng có một đời vợ nhưng đã chia tay vì cô ấy ngoại tình. Đến giờ khi đã 40 tuổi, G vẫn chưa tìm bến đỗ mới vì còn ám ảnh chuyện xưa. Hiện tại, anh ấy cũng không có con cái gì.

Ngoại hình của G không ưa nhìn lắm nhưng vẫn tươm tất và được cái tốt bụng. Cách đây hai năm, khi chuyện buôn bán của tôi gặp khó khăn trong khâu thuê mặt bằng, chính G là người ra tay giúp đỡ, cho tôi vay một số tiền không nhỏ để mua đứt căn nhà đang thuê để ổn định việc buôn bán. Không dừng lại ở đó, anh còn chu đáo trong việc chăm sóc mẹ con tôi. Chỉ cần tôi và con gái có ốm đau bệnh tật gì là anh có mặt và chăm sóc tận tình. Có lần, con gái tôi bị nổi trái rạ, sốt li bì. Lúc đó, anh không ngại thức đêm để túc trực chăm sóc con gái tôi mấy ngày trời. Hơn hai năm quen biết, anh mới ngỏ lời tính chuyện lâu dài với tôi. Và hạnh phúc như được nhân lên gấp bội khi tôi mang thai. Làm mẹ lần nữa ở tuổi 38 là một điều kỳ diệu với tôi và cả anh…

Nhưng, cuộc đời luôn bắt tôi phải trả giá. Khi biết tin này, đứa con gái 15 tuổi của tôi đột ngột trở chứng. Trước đây, con bé cũng rất quý anh G nhưng từ dạo tôi mang thai, con đâm ra cau có và khó chịu với anh ra mặt. Vừa rồi, con bé đột ngột uy hiếp rằng, nếu tôi không đồng ý bỏ đi cái thai trong bụng thì con sẽ bỏ nhà ra đi và chẳng bao giờ để tôi tìm thấy. Tôi thương con gái nhưng cũng thương anh và thương chính mình. Gần 40 tuổi anh mới có được đứa con đầu lòng, anh đã mong mỏi và chờ đợi lâu rồi, vậy thì làm sao tôi nỡ dập tắt hy vọng của anh? Hơn nữa, cái thai bây giờ đã được 4 tháng, bác sĩ khuyên tôi không được phá vì sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và cả tính mạng…

Không cam lòng để hạnh phúc vụt mất, tôi quyết tìm hiểu nguyên nhân khiến con gái thay đổi. Cố gắng tiếp cận con để tâm sự, tôi tá hỏa khi biết sự thật. Hóa ra, con gái tôi sợ mẹ có chồng và có con thì sẽ bỏ rơi mình. Kinh khủng hơn, con gái của tôi còn có suy nghĩ là bố dượng sẽ… lạm dụng tình dục mình. Nghe con kể mà tôi điếng cả người. Tiếp tục dò hỏi, tôi càng sốc hơn khi biết sự thật rằng chính bố mẹ của tôi đã “tiêm” vào đầu cháu gái những suy nghĩ này để con bé ngăn cản tôi tái giá. Lúc này, tôi thật sự hoang mang vì không biết nói thế nào cho con gái mình hiểu. Tôi không hiểu sao bố mẹ lại muốn ngăn cản hạnh phúc của mình, tôi muốn hỏi thẳng bố mẹ nhưng con gái lại nói nếu ông bà biết cháu nói ra chuyện này cho tôi thì họ sẽ không nhìn mặt cháu.

N.T.H.N (Tây Ninh)

Theo Thế giới gia đình

Thực hiện: depweb

11/10/2012, 17:43