Giáng sinh ở miền nhiệt đới - Tạp chí Đẹp

Giáng sinh ở miền nhiệt đới

Sự Kiện
Singapore



* Changi airport




Từ nay tới 6/1/2011, chưa cần vào thành phố, bạn chỉ cần đặt chân tới sân bay Changi đã được thưởng thức không khí lễ hội với những màn trình diễn nghệ thuật tại các sân khấu lưu động được mở ra ở nhiều khu vực khác nhau, cũng như tham gia vào các trò chơi may mắn. Và đặc biệt là niềm vui mua sắm được nói không ngoa là “bất tận”.




* Orchard Road




Chủ đề mùa lễ hội Giáng sinh năm nay tại Singapore là “Giáng sinh miền Nhiệt đới”, và không khí ấy đã bắt đầu trên con phố trung tâm Orchard Road. Không chỉ hàng ngàn dây đèn trang trí dọc con phố lớn này, mà các tòa nhà trung tâm mua sắm như Tangs, Takashimaya, Wisma Atria, Orchard Central hay tòa nhà ION mới khai trương cũng rực lên những sắc màu huyền ảo. Tất cả các buổi tối từ 20/11/2010 tới 2/1/2011, những bộ trang phục lộng lẫy bằng ánh sáng sẽ được trải lên toàn bộ khu Orchard Road và Marina Bay.




Lễ khai mạc sự kiện diễn ra vào tối 20/11 đã có sự tham dự của Thủ tướng S R Nathan. Và nếu biết rằng không khí lễ hội châu Âu sẽ được mang đến trọn vẹn khi các nghệ sĩ đường phố, những fashion show ngoài trời, sân khấu trình diễn… tràn ngập, tôi tin rằng bạn sẽ không thể không thấy náo nức trong lòng.




* Crazy Christmas 2010




Những buổi trình diễn Crazy Christmas từ vài năm trở lại đây đã trở thành một món đặc sản của đất nước nhỏ bé mà thú vị này. Các nghệ sĩ giải trí trong mọi lĩnh vực, từ các giọng ca acapella, diễn viên tới DJ và nghệ sĩ hài tạp kỹ sẽ cùng nhau hát vang những khúc nhạc mùa Giáng sinh và trình diễn những màn hài kịch vui nhộn.




* Marina Bay Countdown




Tối giao thừa, du khách và người dân sẽ tụ tập tại Marina Bay, nhảy múa, nghe hòa nhạc, đếm những khoảnh khắc cuối cùng của năm, và đón năm mới trong màn pháo hoa tưng bừng.






Hồng Kông




* Thành phố ồn ào và rực rỡ




Lễ hội Giáng sinh và Năm mới (Gọi chung là WinterFest) tại Hồng Kông sẽ được tổ chức từ ngày 29/11/2010 – 2/1/2011.




Người ta nói rằng Giáng sinh là quãng thời gian tuyệt vời nhất để khám phá Hồng Kông, khi mà không khí nồng ấm và hạnh phúc tràn ngập khắp thành phố. Cũng giống như ở Singapore, các ca sĩ được mời tới biểu diễn tại những điểm du lịch chính trong trung tâm, gửi tới khách du lịch thông điệp về hòa bình và niềm hạnh phúc. Bạn cũng sẽ hoa mắt bởi những tòa nhà chọc trời với các màn trình diễn mỹ lệ.




Đặc biệt năm nay, giữa khu trung tâm Hồng Kông sẽ dựng lên cây thông Noel bằng pha lê Swarovski cao 30m (năm 2009, một cây thông khác của Swarovski ở Sydney, cao 24m đã được coi là cây thông trong nhà có kỷ lục cao nhất). Bật mí nho nhỏ là nếu muốn lưu giữ làm kỷ niệm, bạn có thể ghé vào các cửa hàng Swarovski mua cho mình bộ sưu tập đồ trang trí Noel với các hình cây thông, người tuyết… tuyệt đẹp.




Tôi đã nhìn thấy bộ sưu tập nhỏ này khi tham dự buổi ra mắt BST trang sức Xuân Hè 2011 của Swarovski tổ chức tại Singapore, và tôi yêu thích những cây thông Noel nhỏ bé ấy không kém gì các mẫu trang sức lấy nguồn cảm hứng từ sắc xuân, cỏ cây hoa lá và những cánh bướm.




* Giáng sinh trong công viên




Cả hai công viên lớn nhất Hồng Kông là Disneyland và Ocean Park đều đón chào mùa Giáng sinh với sắc màu xanh, đỏ, trắng truyền thống. Thông thường, Ocean Park là nơi tôi thích hơn, bởi phong cách truyền thống của nó, nhưng ở mùa lễ hội này, xem ra Disneyland lại chiếm ưu thế. Bạn và đám trẻ sẽ vui đùa dưới tán cây thông khổng lồ, những ánh đèn rực rỡ, và cả tuyết… giả (tất nhiên!). Chưa biết chừng, bạn còn gặp cả ông già Noel cưỡi tuần lộc ấy chứ.




Chương trình lễ hội của Disneyland bắt đầu từ 19/11/2010 – 2/1/2011. Ocean Park năm nay cũng cạnh tranh với chủ đề đời sống sinh vật biển, lễ hội bắt đầu từ ngày 15/12.




* Mua sắm




Không phải ai cũng yêu thích mua sắm, nhưng rõ ràng mua sắm là một phần niềm vui mùa Giáng sinh. May mắn là Hồng Kông được coi là địa điểm mua sắm tốt nhất, dễ dàng nhất trên thế giới. Tất cả những gì bạn muốn, từ các cửa hàng cao cấp, tới những khu chợ bình dân… đều có ở đây. Chẳng mấy chốc mà gốc cây thông nhà bạn đã ngập tràn quà cáp rồi.




* Giáng sinh truyền thống ở làng Ngong Ping




Nếu có thời gian ghé qua ngôi làng du lịch nổi tiếng Ngong Ping ở đảo Lantau, bạn sẽ thấy mình được tiếp đón như một vị khách đặc biệt. Những cửa hàng bán thực phẩm, bánh kẹo Giáng sinh, cũng như những món quà thủ công mỹ nghệ… sẽ điền nốt niềm vui cho những ngày cuối năm của bạn. Chương trình bắt đầu từ 3/12.




* Đua ngựa




Hong Kong International Races được coi là Cúp thế giới dành cho giới đua ngựa, nơi có mặt những chú ngựa đua, các nài ngựa, các nhà quản lý trường đua… hàng đầu. Tổ chức vào ngày 12/12 tại Sha Tin Racecourse.




* “Kẹp hạt dẻ”




Vở diễn “Kẹp hạt dẻ” của Tchaikovsky luôn được yêu thích đặc biệt vào mùa lễ hội, với những bộ trang phục và điệu nhảy mê hồn. Chắc rằng Giáng sinh của bạn sẽ chưa thực sự hoàn hảo nếu chưa xem “Kẹp hạt dẻ”. Vở diễn các tối từ 17-27/12 tại Hong Kong Cultural Centre.




Ngoài ra, bạn còn có nhiều lựa chọn khác, như xem show Walking With Dinosaurs ly kỳ, hay nghe giọng ca Philharmonic trứ danh.





* Liên hoan Ẩm thực



Liên hoan Ẩm thực Hồng Kông qua tới lần thứ 8 đã dần trở nên quen thuộc với du khách các mùa Giáng sinh.



Không chỉ có các món ăn đặc sản khắp nơi trên thế giới, mà còn có các sân khấu trình diễn, trò chơi, thi đấu… sôi động. Nó mang đến không khí của một hội chợ thực sự. Liên hoan diễn ra từ 24-27/12 tại Hong Kong Convention & Exhibition Centre.



* New Year Countdown



Hãy kết thúc kỳ nghỉ rộn ràng của bạn bằng cách hòa mình vào đám đông khổng lồ, cùng hô vang những giây phút cuối cùng của năm cũ.


Bài: Khánh Linh


Thực hiện: depweb

10/12/2010, 17:18