Khép lại hành trình tại “Em Xinh Say Hi” với vị trí Best Five, Orange không chỉ ghi dấu ấn qua những màn trình diễn bùng nổ cùng đồng đội, mà còn khiến khán giả bất ngờ bởi phong cách thời trang liên tục phá vỡ giới hạn qua từng tập phát sóng.

Vốn dĩ, công chúng đã chớm định hình thời trang của Orange: một đại diện Gen Z, giỏi ngôn ngữ và thế giới âm nhạc đa tầng. Là một nghệ sĩ, giọng ca “Bát Cơm Mặn” đâu thể gói gọn bản thân trong một hình tượng nhất định. Nếu DNA là yếu tố cần gìn giữ thì sự biến hóa chính là điều kiện tiên quyết để nghệ thuật không ngừng tiến về phía trước. Và đó là những gì khán giả nhìn thấy ở Orange tại “Em Xinh Say Hi”.

Có thể nói, xuyên suốt các tập phát sóng, phong cách của nữ ca sĩ luôn có sự hòa quyện của tinh thần Futuristic và Cyber, xen lẫn nét Nerd chic cùng chút khải huyền. Với hành trình âm nhạc qua 8 sân khấu để đời cùng những khoảnh khắc thực tế gần gũi, Orange cùng ekip ruột và ekip chương trình đã chuẩn bị hơn 20 bộ trang phục, trong đó có 15 bộ trang phục được chuẩn bị, thậm chí là đặt may riêng. Hầu hết các thiết kế mà Orange diện trong chương trình đều cho thấy sự nhất quán cao về ngôn ngữ thị giác từ chất liệu mang sắc thái kim loại hoặc da, cho đến hệ phụ kiện đi kèm và phom dáng trang phục ưu tiên ôm trọn đường cong cơ thể, tôn vinh lợi thế vóc dáng của nữ ca sĩ, mang đến cảm giác vô thực.

Đặc biệt, trong tiết mục “Chẳng Phải Anh Đâu” cùng đồng đội tại Livestage 4, Orange thực sự khiến khán giả mãn nhãn với màn hóa thân thành một “thiên thần công nghệ” vừa siêu thực, vừa mang tính điện ảnh cao. Cô xuất hiện với đôi cánh phát sáng tựa ánh hào quang của tương lai, bộ giáp bảo hộ được thiết kế bao phủ toàn bộ cơ thể như một lớp vỏ công nghệ tối tân, đi kèm mái tóc cam rực như ánh lửa và điểm nhấn drill lấp lánh trên răng.

