Giấc mơ vũ trụ của Sarah Brightman - Tạp chí Đẹp

Giấc mơ vũ trụ của Sarah Brightman

Giải Trí
Tháng 10 năm ngoái, Sarah Brightman gây bất ngờ cho giới truyền thông khi tiết lộ cô sẽ bay lên trạm không gian vũ trụ ISS vào năm 2014. Khi đó, giọng ca soprano của nước Anh nói rằng đây sẽ là chuyến đi “hiện thực hóa giấc mơ vũ trụ của tôi”. Bốn tháng sau, Sarah Brightman chính thức phát hành album phòng thu thứ 11 của mình mang tên “Dreamchaser”. Không khó nhận ra đĩa nhạc lấy cảm hứng mạnh mẽ từ chuyến du hành vũ trụ sắp tới của nữ ca sĩ.

 

Sarah Brightman sẽ là ca sĩ đầu tiên cất giọng hát trên vũ trụ. 

Giấc mơ vũ trụ dường như đã là một định mệnh nào đó với cuộc đời của người phụ nữ này. Năm 1978 khi Sarah Brightman mới bắt đầu sự nghiệp cùng vũ đoàn Hot Gossip, cô đã ghi dấu ấn với ca khúc “I lost my heart to a starship trooper”. “Và những cuốn sách về vũ trụ, thiên văn, những câu hỏi lớn về lỗ đen, con người, sự ra đời của Trái đất hay những hành tinh khác là chủ đề luôn cuốn hút tôi,” Sarah chia sẻ.

Album “Dreamchaser” đánh dấu sự hợp tác của Sarah Brightman với nhà sản xuất nổi tiếng Mike Hedges. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện album này, cô làm việc với một ê kíp người Nhật Bản. Chính vì thế, tinh thần của đĩa nhạc khá đặc biệt so với 10 album trước. Mặc dù vẫn là thể loại classical crossover nhưng album này có nhiều hơi hướng thể nghiệm và world music. Điển hình là 2 bản nhạc “B612” và “Kaze No Toorimichi” do các nhạc sĩ Nhật Bản viết và được hát bằng tiếng Nhật với lối hòa âm rất đặc sắc.

 

Album “Dreamchaser” của Sarah Brightman. 

Hình ảnh của Sarah Brightman ở tuổi 52 không che nổi dấu ấn của tuổi tác. Nhưng khi cất giọng lên, tiếng hát của cô vẫn trong vắt như một thiên thần với những nốt cao tuyệt đẹp. Hai single “Angel” và “One day like this” mặc dù thể hiện khá rõ cảm hứng vũ trụ của album nhưng không hẳn là những bản nhạc hay nhất. Ấn tượng với người viết là phần chuyển soạn chương 2 bản Giao hưởng số 3 của nhà soạn nhạc cổ điển người Ba Lan Henryk Gorecki cho giọng soprano. Một bản nhạc chậm sâu lắng, đầy chiêm nghiệm. Với “Ave Maria” do Mike Hedges viết lại là trip hop hòa trộn với âm hưởng dân gian Bắc Âu.

Mùa hè năm nay, Sarah Brightman sẽ khởi động tour diễn toàn cầu quảng bá album mới qua đủ 5 châu lục. Nói như nhà phê bình Mario Tarradell của tờ Dallas News thì “Nếu đã nghe Sarah hát, bạn sẽ bị giọng hát đó mê hoặc và nếu được xem những buổi diễn của cô ấy, thì đó là một trải nghiệm nghệ thuật của mọi giác quan”. Nhưng trong buổi họp báo ra mắt album mới cũng như công bố lịch trình tour diễn tại Tokyo hồi giữa tháng 1, Sarah nói rằng nếu được lựa chọn cô sẽ thực hiện tour diễn này sau chuyến lên trạm ISS bởi cô muốn chia sẻ với khán giả những trải nghiệm trực tiếp nhất về vũ trụ qua các buổi diễn. “Tiếc là thời gian và các điều kiện khác chưa cho phép tôi làm vậy. Nhưng chắc chắn sau chuyến đi tôi sẽ làm điều đó trong những buổi diễn khác.”

Giấc mơ vũ trụ dường như đã là một định mệnh nào đó với cuộc đời của người phụ nữ này.

Bài: Độc Cầm


Thực hiện: depweb

15/03/2013, 13:56