Nằm ở phía Tây Nam đảo Đài Loan, Gia Nghĩa tựa như một thiếu nữ dịu dàng, không ồn ào không hối hả nhưng đủ hấp dẫn để khiến bạn phải thốt lên “Gia Nghĩa không chỉ có A Lý Sơn (Alishan)”.

Với phần đông các du khách khi nhắc đến Gia Nghĩa là gợi nhớ đến thắng cảnh Alishan danh tiếng nơi mà dãy núi ấy đã trở thành biểu tượng thiên nhiên của Đài Loan. Tuy vậy, bên cạnh Alishan, Gia Nghĩa hội tụ đầy đủ những trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và con người theo một cách vô cùng đủ đầy, sâu lắng. Đẹp mời bạn cũng đến với hành trình mùa Xuân ở Gia Nghĩa, nơi chúng ta cùng bách bộ ở làng Hinoki hay cùng chiêm ngưỡng lễ hội đèn lồng quốc gia để cảm nhận một Gia Nghĩa, một Đài Loan rất riêng.
Lễ hội Đèn Lồng Quốc Gia là một trong những lễ hội lớn và hoành tráng bậc nhất của Đài Loan. Lễ hội được luân phiên tổ chức tại các thành phố lớn vào dịp Tết Nguyên Tiêu như là biểu tượng của hi vọng, lòng biết ơn và cầu mong cho một năm mới thịnh vượng. Năm nay Gia Nghĩa vinh dự trở thành chủ nhà của lễ hội và đã không làm du khách thập phương thất vọng khi mang đến một bản giao hưởng của ánh sáng, nghệ thuật và công nghệ.

Được tổ chức từ ngày 3/3 đến hết ngày 15/3 với chủ đề “Illuminating Taiwan, Lighting up Chiayi” tại quảng trường trước Tòa thị chính huyện Gia Nghĩa, lễ hội Đèn Lồng Đài Loan 2026 đã chào đón hơn 13 triệu lượt khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới để chiêm ngưỡng 600 tác phẩm lồng đèn với đa dạng chủ đề. Nổi bật nhất là tác phẩm đèn lồng chủ đạo “Light Bath: Alishan of the World” được lấy cảm hứng từ hình tượng cây thần Alishan cao 21 mét khắc họa vẻ đẹp của Alishan qua sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng đổ, tượng trưng cho nguồn năng lượng của Đài Loan trong hành trình hướng tới tương lai và lan tỏa ánh sáng ra thế giới.

Bên cạnh đó khu vực chủ đề Super Mario rộng 2 hecta cũng là điểm nhấn của lễ hội năm nay. Cú bắt tay với Nintendo đã giúp cho “Super Mario: Star Festival” gần như trở thành tâm điểm của lễ hội khi mang đến một thế giới Mario còn thật hơn cả Mario. Tại đây, tín đồ của tựa game kinh điển này đã được gặp lại những nhân vật vô cùng quen thuộc như Mario, Luigi, Princess Peach, Rosalina, Daisy, Yoshi,… cùng với đó là các hoạt động hấp dẫn như chơi game, demo Nintendo Switch phiên bản mới, check-in lối vào được thiết kế tựa như hành trình phiêu lưu trong game. Có lẽ đây là lần đầu tiên những người yêu mến Super Mario mới có thể được hòa mình vào một thế giới Mario rực rỡ vào ban đêm như thế này.



Ngoài ra, một hội chợ ẩm thực quy tụ hơn 500 gian hàng với các món ăn đặc sản cùng những món ngon mới lạ giúp các du khách vừa chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng độc đáo vừa khám phá ẩm thực địa phương một cách gần gũi nhất.

Mùa Xuân ở Đài Loan không chỉ được phủ hồng bởi hoa đào mà còn trở nên rực rỡ bởi hoa chuông vàng hay còn gọi là hoa Huỳnh Liên. Từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm là thời điểm hoa chuông vàng nở rộ khắp mọi nẻo đường, nhưng nơi đẹp nhất để ngắm loài hoa này chính là Gia Nghĩa.

Từng chùm hoa có hình dáng như những chiếc chuông nhỏ đung đưa theo làn gió nhẹ tạo nên cảnh sắc không kém phần vui tươi rạng rỡ. Tại Gia Nghĩa, hoa chuông vàng được trồng khắp các con đường lẫn trong công viên và trên cả đồi núi. Nếu đến Gia Nghĩa vào mùa Xuân đừng quên lưu lại những bức ảnh đầy nên thơ ấy nhé.


Ngôi làng Hinoki đã hiện diện từ những năm 1912 khi được xây dựng như một ký túc xá dành cho các nhân viên lâm nghiệp ở Alishan, Gia Nghĩa. Còn giờ đây Hinoki đã được cải tạo để trở thành một tổ hợp gồm các cửa hàng lưu niệm, bảo tàng mini, quán cafe cũng như một không gian văn hóa dành cho những ai yêu mến nghệ thuật. Tại làng Hinoki bạn sẽ thấy có đến 28 gian nhà gỗ được làm hoàn toàn bằng gỗ bách (gỗ hinoki) vốn là loại gỗ quý, thơm và chống mối mọt.

Đến với Hinoki bạn ngỡ sẽ bước vào một ngôi làng Nhật với những kiến trúc khá đặc trưng của xứ sở hoa anh đào. Tại đây bạn cũng sẽ bắt gặp đâu đấy những đại diện quá đỗ quen thuộc của văn hóa đại chúng Nhật Bản nư Totoro, Vô Diện,…

Vốn tôn trọng tinh thần di sản cũ nên thiết kế của làng Hinoki được giữ vẹn nguyên, có chăng là mảng xanh sẽ được thêm vào nhiều hơn để bất kỳ ai khi đến đây cũng sẽ như được “detox” giữa những hàng cây rợp bóng mát. Đây quả là một lựa chọn không thể hợp lý hơn cho những ai cần một nhịp nghỉ giữa phố phường nhộn nhịp giữa trung tâm Gia Nghĩa.




Nguồn và ảnh tham khảo: Cục Du Lịch Đài Loan