Tập cuối cùng của Gia Đình Haha đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có đối với một show giải trí chữa lành. Dù thời lượng phát sóng trên Youtube lên tới gần 5 tiếng, nhưng có thời điểm chương trình thu hút 150.000 khán giả cùng theo dõi trực tiếp, giúp Gia đình Haha đạt 1.2 triệu view ngay sau khi vừa kết thúc công chiếu. Với khán giả, tập cuối cùng này đã để lại rát nhiều cảm xúc, bởi dường như không ai nỡ chia tay.
Từ núi rừng Bản Liền, biển cả Sa Huỳnh, đến sông nước Miền Tây, hành trình “Gia Đình Haha” đã dệt nên một bức tranh Việt Nam tươi đẹp cùng những kỷ niệm rực rỡ, nơi mỗi vùng đất là một gam màu, mỗi con người gặp gỡ là một sợi chỉ kết nối. Tập 15, chương cuối của hành trình tại Tây Nguyên, là nơi tất cả những sợi chỉ ấy quy tụ, đưa các thành viên trở về với điểm khởi đầu và cũng là đích đến của mọi chuyến đi: tình cảm yêu gia đình.

Hành trình “Gia Đình Haha” đã chính thức khép lại bằng những khoảnh khắc đầy cảm xúc tại Đắk Lắk – quê hương của Ba Nam. Chuyến đi trở thành ngày đoàn viên đặc biệt, khi gia đình Nam sum họp đông đủ, mang lại không khí mà các thành viên gọi là “cái Tết thứ hai”. Giữa gian bếp ấm cúng với bát mì Quảng mẹ nấu, bất ngờ nhất là khoảnh khắc Ba Nam lần đầu sau nhiều năm được đón sinh nhật trong vòng tay gia đình.
Câu chuyện về cô Dung – người phụ nữ Tây Nguyên giàu nghị lực cũng trở thành điểm nhấn. Giấc mơ làm cô giáo phải gác lại, nhưng khát vọng cống hiến đưa cô đến công tác xã hội và chăm lo cho gia đình trong muôn vàn khó khăn. Sự kiên cường ấy khiến các thành viên gọi cô là “người phụ nữ phi thường”. Để tôn vinh, chương trình đã biến phòng khách thành sân khấu nhỏ, nơi những thông điệp mạnh mẽ về hạnh phúc và sự đoàn kết của phụ nữ được vang lên.
Không chỉ dừng ở đó, “Gia Đình Haha” còn để lại món quà cho trẻ em Tây Nguyên – một rạp chiếu phim ngoài trời với bộ phim hoạt hình về chú voi, gửi gắm thông điệp bảo tồn loài vật gắn bó với núi rừng. Đây là tiếp nối của những dấu ấn trước đó: cây xanh ở Bản Liền, khung hình và xích đu bên biển Sa Huỳnh, những trụ đèn năng lượng thắp sáng xóm nhỏ ở Bến Tre. Mỗi chặng dừng là một kỷ niệm, một tình cảm để lại cho vùng đất đi qua.
“Gia Đình Haha” đã để lại ở mỗi chặng đi qua một món quà, như dấu ấn yêu thương dành cho mảnh đất và con người nơi đây. Điều còn đọng lại chính là sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái, giữa người xa lạ và anh em một nhà. Chặng hành trình của “Gia Đình Haha” đã khép lại bằng những nụ cười, những giọt nước mắt, và những lời hẹn ngày gặp lại – như minh chứng rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được quay về, được quay quần bên nhau và sẻ chia hạnh phúc, bởi ở đâu có yêu thương, ở đó là nhà.