“Genie, Make A Wish”: Kỹ xảo đẹp, dàn cast khủng, cameo hạng A nhưng không cứu nổi kịch bản

Sau gần một thập kỷ, sự tái hợp của cặp đôi visual đình đám Suzy và Kim Woo Bin trong dự án “Genie, Make A Wish” đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim Hàn. Sự kết hợp này mang theo một sức nặng lớn, không chỉ vì danh tiếng của hai diễn viên mà còn bởi sự mong chờ về một cái kết viên mãn, bù đắp cho bi kịch dang dở của bộ phim “Yêu Không Kiểm Soát” năm 2016. 

Chuyện tình yêu vượt thời gian

Đứng sau tác phẩm là biên kịch Kim Eun Sook, người được mệnh danh là “bảo chứng rating” với hàng loạt kịch bản thành công vang dội như “The Glory” (2022 – 2023), “Goblin” (2016) và “Mr. Sunshine” (2018). Sự góp mặt của cô cho thấy “Genie, Make A Wish” không chỉ dừng lại ở một câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn được kỳ vọng sẽ lồng ghép những thông điệp triết lý sâu sắc về thân phận con người, định mệnh và quyền năng. 

Câu chuyện tình vượt thời gian trong “Genie, Make A Wish”

Bộ phim mở đầu với câu chuyện về Iblis (Kim Woo Bin), một thần đèn có quyền ban điều ước, từng giao kèo với Chúa để kiểm chứng lòng tham và sự ích kỷ của con người. Theo giao kèo, nếu có người nào ước cả ba điều mà không vì lợi ích bản thân, Iblis sẽ phải sống vĩnh viễn dưới địa ngục. Trớ trêu thay, anh bị giam trong chiếc đèn suốt 983 năm, sau khi Ki Ka Young kiếp trước cầu xin anh dùng điều ước cuối cùng để trừng phạt cả hai vì tội lỗi của họ. Từ đó, nỗi oán hận ăn sâu, Iblis quyết tâm tìm ra kiếp sau của kẻ đã khiến anh chịu cảnh giam cầm.

Kim Woo Bin hóa thân thành thần đèn Iblis. Ảnh: Netflix

Ki Ka Young (Suzy) là một cô gái mắc chứng thái nhân cách, từng bị mẹ bỏ rơi vì sợ cô gây hại cho gia đình. Ka Young được bà ngoại Oh Pan Geum (Kim Mi Kyung) nuôi dưỡng. Trong chuyến đi thứ mười đến Dubai để gặp mẹ, cô lang thang giữa sa mạc và vô tình tìm thấy chiếc đèn thần của Iblis, mở ra cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người. Từ giây phút đó, Ka Young và Iblis dần khám phá bí mật về mối liên kết từ kiếp trước của họ, để rồi khép lại hành trình tình yêu bằng một cái kết trọn vẹn và xúc động.

Ki Ka Young có tính cách thái nhân cách được Suzy thể hiện. Ảnh: Netflix
Khai thác bản chất tham lam của con người

Điểm hấp dẫn nhất của “Genie, Make A Wish” nằm ở cách bộ phim khai thác bản chất tham lam của con người hơn là những màn tình cảm viễn tưởng. Điều ước đầu tiên của Ki Ka Young mong Iblis chứng minh rằng định kiến anh dành cho loài người là đúng để rồi mở ra chuỗi sự kiện nơi từng nhân vật lần lượt bộc lộ sự ích kỷ của mình. Từ kẻ sát nhân ước quay ngược thời gian để hại thêm nhiều người, cô bán hàng muốn giàu có để trả đũa kẻ từng bắt nạt, cho đến người bạn của Ki Ka Young thèm khát số tiền trong tài khoản của cô. Ngay cả chú chó cũng mong trở thành người, hay anh chàng streamer vì mâu thuẫn với vợ mà ước cô quên mật khẩu kênh.

Những điều ước tưởng nhỏ nhoi ấy lại phơi bày trần trụi cách con người sẵn sàng đặt bản thân lên trên tất cả. Bộ phim còn mở rộng khía cạnh này khi quay về quá khứ 983 năm trước, nơi Iblis từng cầu xin được cứu người mình yêu. Anh trao cơ hội cho con người đổi một lời ước lấy tất cả, nhưng họ chỉ mong làm giàu, không một ai mảy may quan tâm đến sinh mạng đang hấp hối trước mặt. Ngay cả con cái của tinh linh cũng khao khát làm chủ nhân của Iblis để có thể tung hoành ngang dọc. 

Ảnh: Netflix

Giữa bức tranh về lòng tham và sự vô cảm ấy, Ki Ka Young với hội chứng thái nhân cách trở thành điểm sáng hiếm hoi. Nhờ cách khắc họa này, bộ phim có cơ hội khai thác khía cạnh chiều sâu của một người khi không thể thấu hiểu cảm xúc của chính mình nhưng lại sống hiền lành, tử tế nhờ tình yêu thương của bà ngoại và cả dân làng. Vậy nên, những khoảnh khắc cô ngơ ngác không hiểu vì sao bà ngoại bật khóc, hay mỉm cười khi tìm được “mục tiêu” có thể hành động mà không thấy tội lỗi, khiến khán giả rùng mình nhưng lại hết sức phù hợp vì đi đúng với bản chất của mình mà không chạm tới quy tắc mà bà ngoại đã đặt ra. Và khi Ki Ka Young ước có thể cảm nhận cảm xúc như một con người thật sự, bộ phim chạm được đến giá trị mong muốn truyền tải rằng khi có cảm xúc, con người mới thực sự có giá trị. 

Ảnh: Netflix
Nhan sắc, đồ họa và sự hài hước – điểm sáng hiếm hoi

Dù mang danh tác phẩm thần thoại lãng mạn nhưng “Genie, Make A Wish” thực tế lại sống nhờ vào sức hút của hai gương mặt chính hơn là kịch bản. Khi câu chuyện xoay quanh những lời ước, kiếp trước và định mệnh dần trở nên rời rạc, chính nhan sắc của Suzy và Kim Woo Bin cùng những mảng miếng hài duyên dáng đã phần nào giúp bộ phim níu chân khán giả. Cách cả hai tung hứng trong từng khung hình mang lại cảm giác vừa thú vị vừa dí dỏm, đặc biệt qua những phân cảnh dễ thương giữa Ki Ka Young và Iblis.

Việc kết hợp giữa cặp đôi chính và dàn diễn viên phụ gồm thiên tử thần Ejllael (Noh Sang Hyun), Sade (Ko Kyu Phil) và Irem (Woo Hyu Jin) cũng giúp nhịp phim sinh động hơn. Những màn đấu khẩu của Iblis và Ka Young, chẳng hạn khi họ châm chọc mái tóc dài của thần đèn, nhắc khéo đến Disney, Marvel hay cả Aladdin, trở thành điểm nhấn giải trí khiến khán giả bật cười. Không chỉ vậy, các chi tiết tự trào như việc tái hiện “Lovers In Paris” (2004) “The Glory” (2022 – 2023) hay “The Heirs” (2023) mang lại cảm giác gần gũi, gợi nhớ một thời phim Hàn đỉnh cao. Chính nhờ thế, dù kịch bản không mới, màn tương tác giữa Suzy và Kim Woo Bin vẫn đủ sức khiến người xem mỉm cười xuyên suốt.

Ảnh: Netflix

Thêm vào đó, phần kỹ xảo cũng là một điểm cộng đáng kể. Những khung hình được xử lý mượt mà, ánh sáng và màu sắc được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên một thế giới vừa huyền ảo vừa tinh tế. Hình ảnh Iblis xuất hiện cùng cát vàng xoáy quanh giữa sa mạc được dựng với độ chân thực cao, vừa thể hiện quyền năng siêu nhiên của nhân vật, vừa giữ được vẻ đẹp điện ảnh lãng mạn. Các phân cảnh biến hóa, dịch chuyển hay những lần thần đèn xuất hiện đều mang lại cảm giác “ảo” nhưng không giả, chứng minh sự đầu tư nghiêm túc của đội ngũ sản xuất trong việc tạo dựng thế giới thần thoại mang hơi thở hiện đại.

Ảnh: Netflix

Ngoài sức hút của cặp đôi chính, “Genie, Make A Wish” còn cố ghi điểm bằng dàn cameo đình đám như Song Hye Kyo, Daniel Henney và Kim Ji Hoon nhưng có vẻ không hiệu quả. Họ được dùng như “điểm nhấn thương hiệu” hơn là nhân tố thực sự ảnh hưởng đến câu chuyện. Các vai cameo xuất hiện ngắn ngủi, đẹp, có chút “viral” nhưng vô thưởng vô phạt, chẳng khác nào những viên ngọc được đặt trong khung cảnh sai chỗ, lấp lánh nhưng không đủ soi sáng cốt truyện.

Song Hye Kyo làm khách mời đặc biệt được xem là nhân vật giúp Netflix quảng bá nền tảng hơn là nhân vật chủ chốt thúc đẩy tuyến nội dung. Ảnh: Netflix

Đặc biệt, việc bộ phim cố gắng khép lại bằng một cái kết hạnh phúc tuyệt đối, khi Ki Ka Young trở thành thần đèn và gặp lại Iblis, rõ ràng là động thái đánh trúng tâm lý khán giả. Bởi lẽ, trong thâm tâm người xem, họ vẫn mong nhìn thấy Suzy và Kim Woo Bin có được một đoạn kết viên mãn, điều mà cả hai chưa từng có trong “Yêu Không Kiểm Soát” năm nào. Tuy nhiên, chính sự lựa chọn “kết có hậu” này không mấy để lại ấn tượng quá mạnh. Nếu như bộ phim dừng lại ở khoảnh khắc Ki Ka Young hiểu được cảm xúc của con người thay vì tiếp tục với phép màu tái ngộ, câu chuyện có lẽ sẽ khép lại với dư vị sâu sắc hơn. Cái kết ấy tuy trọn vẹn về mặt hình ảnh, nhưng lại đánh mất lớp nghĩa triết lý từng được gợi mở suốt hành trình rằng lòng tham, nỗi cô đơn và khát vọng được yêu thương là những điều không thể cứu rỗi bằng phép màu.

video
play-rounded-fill

From the same category