“Exit 8: Ga Tàu Vô Tận” – Từ tựa game indie đến hiện tượng phòng vé Nhật Bản

“Exit 8: Ga Tàu Vô Tận” chính thức ra mắt trailer, hé lộ thế giới kinh dị được xây dựng từ một trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng đầy ám ảnh. Khi khởi chiếu tại quê nhà Nhật Bản, bộ phim thu về 900 triệu yên, bộ phim đã mang về 900 triệu yên chỉ trong 3 ngày đầu và nhanh chóng vượt mốc 3 tỷ yên (khoảng 540 tỷ Việt Nam đồng) sau 18 ngày công chiếu. 

Phim “Exit 8: Ga Tàu Vô Tận” được xây dựng dựa trên tựa game indie đình đám “Exit 8″ do Kotake Create phát triển. Nội dung lấy bối cảnh tại một hành lang ga tàu điện ngầm tưởng chừng đơn giản với bảng đèn, tủ đồ, biển chỉ dẫn và những mảng quảng cáo quen thuộc. “Người chơi chính” của bộ phim là một chàng trai trẻ bị mắc kẹt trong hành lang tàu điện ngầm vô tận và lạnh lẽo, phải tham gia vào trò chơi tìm kiếm “lối ra số 8”. Vòng đầu tiên sẽ bắt đầu từ “lối ra số 0”. Luật chơi tưởng chừng rất đơn giản: Đừng bỏ qua bất kỳ điều gì bất thường ở hành lang của mỗi lối ra.

Tuy nhiên, mỗi bước đi trong hành lang lại tiềm ẩn sự lặp lại kỳ quái, nơi người chơi phải quan sát kỹ từng chi tiết để nhận ra những điểm bất thường. Chỉ một lần bỏ lỡ, họ sẽ bị trả về điểm khởi đầu, tiếp tục vòng lặp vô tận. Không gian đơn sắc vàng – trắng, những nhân vật không tên và áp lực từ “trò chơi sinh tồn” khiến bộ phim trở thành một trải nghiệm rùng mình, mô phỏng đúng tinh thần của trò chơi gốc.

“Exit 8: Ga Tàu Vô Tận” là hành trình kinh hoàng xuyên qua mê cung nơi thời gian và không gian bị bóp méo. Dù mang hình hài của một phim kinh dị giải trí, tác phẩm cũng đồng thời chạm đến những tầng nghĩa sâu sắc hơn. Hành lang lặp lại không lối thoát chính là ẩn dụ cho vòng lặp cuộc sống thường nhật, những “dị thường” tượng trưng cho tội lỗi âm ỉ hoặc cảm giác tội lỗi trong lòng nhân vật hay thậm chí của cả xã hội. Chúng ta đều trải qua những ngày trôi qua tưởng chừng vô nghĩa, trong khi vẫn bắt gặp những dấu hiệu nhỏ rằng thế giới này đang “có gì đó sai sai”. Những mảnh ghép tưởng vụn vặt ấy lại phản chiếu một hiện thực sâu xa hơn. Ta sẽ làm ngơ và tiếp tục lạc lối trong thế giới không lối thoát? Hay sẽ nhìn ra điều bất thường để hướng về phía ánh sáng? Dù ý thức hay không, đó là lựa chọn mà mỗi người phải đối mặt mỗi ngày. 

Đạo diễn Genki Kawamura đã tái hiện “Exit 8: Ga Tàu Vô Tận” từ hình ảnh những con đường dưới lòng đất, hình ảnh quen thuộc và thường nhật nhất gắn liền với người dân Tokyo. Qua đó, khán giả có thể nhìn thấy những sự bình thường bất ổn giữa cuộc sống hiện đại. Những đoàn tàu qua ga lặp đi lặp lại không có điểm dừng tưởng chừng như vô nghĩa nhưng luôn ẩn giấu những tín hiệu bất thường. Trước bối cảnh đó, liệu ai trong chúng ta có thể nhận ra và dũng cảm đối diện để thay đổi hay chỉ mãi ngó lơ để rồi mắc kẹt, trở thành một phần của vòng lặp.

“Bộ phim mở đầu bằng ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại thông minh, hình ảnh quen thuộc nhất trong nhịp sống hiện đại của chúng ta. Từ một xuất phát điểm rất thực tế, người xem dần bị cuốn vào một thế giới kỳ lạ và đầy bất an. Khi bộ phim khép lại, tôi hy vọng khán giả sẽ cảm thấy cuộc sống ‘bình thường’ của chính mình như đang tiếp nối câu chuyện vừa chứng kiến. Ranh giới giữa phim ảnh và đời thực trở nên mờ nhòe, để rồi bộ phim dường như thấm vào hiện tại của mỗi người. Trong một thế giới nơi con người luôn dán mắt vào điện thoại, tôi tin rằng kiểu trải nghiệm điện ảnh nhập vai này chính là món quà ý nghĩa nhất mà rạp chiếu có thể mang lại”, Genki Kawamura chia sẻ.

Đạo diễn Genki Kawamura.

Đạo diễn Genki Kawamura là người đứng sau nhiều tác phẩm gây tiếng vang như “Your Name” (2016), “Suzume” (2022), “Monster” (2023),… Ông cũng là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng như “If Cats Disappeared from the World” (2012), bán ra hơn 2 triệu bản và dịch sang 32 ngôn ngữ. Năm 2018, Genki Kawamura lần đầu làm đạo diễn với phim ngắn “Duality”, chiếu tại Liên hoan phim Cannes. Sau đó, tác phẩm điện ảnh đầu tay “A Hundred Flowers” được chuyển thể từ chính tiểu thuyết của ông, đã giành giải Silver Shell cho “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim San Sebastian 2022. “Exit 8: Ga Tàu Vô Tận” là phim điện ảnh thứ hai của ông, vừa ra mắt trong hạng mục “Midnight Screening”, Vòng tuyển chọn chính thức tại Liên hoan phim Cannes 2025.

“Exit 8: Ga Tàu Vô Tận” chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 26/9/2025.

video
play-rounded-fill

From the same category