Đừng quăng "hũ mắm thốì" lên… Facebook - Tạp chí Đẹp

Đừng quăng “hũ mắm thốì” lên… Facebook

Sống

Nhưng ngược với hầu hết phụ nữ đưa chuyện ăn uống hay chăm sóc chồng con lên facebook, Cô Gái Đồ Long chỉ nói chuyện thiên hạ chứ không nói chuyện nhà mình. Tất nhiên, Cô Gái Đồ Long là “của hiếm”!

Đa số các facebook thường update chuyện đi đâu, gặp ai, ăn gì, ngủ như thế nào… Và đôi khi chuyện vợ chồng cãi vã cũng được tung hê lên cho thỏa lòng người đang bức xúc. Gào thật to, mà quên mất rằng, cả thế giới sẽ xôn xao chuyện riêng của nhà bạn!

Chồng và vợ có facebook của nhau, rồi lập facebook cho con, tạo “relationship” là vợ chồng, con cái, hệt một cuốn gia phả trên mạng. Nhưng gia đình ảo trên facebook đó lắm khi lại “đá xéo” nhau cho hả giận. Vì cãi nhau ở nhà không được, thì lên tường facebook nói cho bõ ghét.

 

Giậu đổ bìm leo…

Trần Thịnh, kế toán của một ngân hàng nhà nước tại TP.HCM vốn hiền lành, ít nói. Một ngày đẹp trời, bạn bè và đồng nghiệp của Thịnh bị choáng khi anh chàng đề lên facebook: “Cô tưởng cô là ai chứ?”. Nửa tiếng sau, 200 like và 58 comments chia sẻ. Dù không nói ra, nhưng ai cũng biết “cô” ấy chính là vợ của Thịnh. Người thì đồng cảm, nhưng cũng không ít người khá bức xúc vì cùng cảnh ngộ. Buổi tối, Thịnh phải đón nguyên một cái mặt hằm hằm của vợ, với một loạt câu hỏi: Chuyện nhà mà anh gào lên với cả thiên hạ là sao? Rằng anh để bạn anh comment “Dẹp quách nó đi!” là ý gì? Anh đi nhậu mà không thèm nhắn tin, bắt hai mẹ con em chờ tới 10h tối, em thương con em cằn nhằn anh thì có gì sai? Em thì em là vợ anh đó, còn anh nghĩ em là ai? Giờ anh hạ nhục em với bạn bè anh rồi, anh hài lòng chưa? Thịnh có một bài học sâu sắc về chuyện nhà trên facebook. Và luật cấm mới của vợ Thịnh: Cạch mặt tất cả những ai từng “like” và “comment” thiếu thiện chí trong status “Cô tưởng cô là ai?”.

Những chuyện của Thịnh vẫn “nhỏ như con thỏ”. Giờ facebook là sự phơi bày trần trụi và gay gắt: chuyện vợ/ chồng bỏ bê gia đình, chăm lo chuyện người hơn chuyện mình, than nghèo kể khổ vì chồng/ vợ vung tay quá trán; đến chuyện post vu vơ câu chia sẻ đại loại: “Nhớ lắm thời được… tự do…” khiến cho người còn lại “điên máu” vì bị chửi khéo trước mặt “giang hồ”.

 

Và, thôi nhé từ đây…

Thảo, một nhà báo nữ bức xúc: “Hôm nay, hai lần, bạn dùng facebook của mình để chửi một người từng là chồng bạn. Chuyện riêng của hai người – xin đừng vô đây xả bằng những lời khó nghe, thậm chí có thể gọi là ‘hỗn’. Mình, nếu là lúc 25 tuổi thì có những trả lời sắc sảo và chua ngoa hơn. Giờ thì im lặng block và remove các nội dung liên quan thôi. Mong các bạn gái chúng ta luôn biết cách cư xử đẹp hơn, nhất là khi chúng ta người đã, đang và sẽ dạy dỗ những đứa trẻ”.

Những cuộc khẩu chiến trên facebook đã không còn là những chuyện “vặt vãnh” nữa, mà dần dần nhuốm màu sắc hận thù. Câu chuyện của Huyền, nhân viên một tập đoàn truyền thông ở TP.HCM khiến cộng đồng facebook cám cảnh. Sau rất nhiều năm tháng nhẫn nhục, để gia đình vẹn toàn, đến một ngày tức nước vỡ bờ, Huyền mang chuyện người chồng vũ phu kể trên facebook. Tất nhiên, ông chồng vũ phu đó bị thiên hạ ném đá cho tan nát. Chính  Huyền  cũng không ngờ, những comment trong câu chuyện đó là nguyên nhân khiến vợ chồng họ tan vỡ. Giờ vợ chồng  Huyền đang đợi tòa giải quyết rốt ráo mọi thứ…

 

Có những niềm riêng trong chuyện vợ chồng khó có thể tâm sự với “đối phương” và blog có thể là một lời “ngỏ ý”. Nhưng cái gì cũng “bung lụa” trên facebook thì đôi khi lụa sẽ quấn vào lối đi của bạn. Đừng tin vào những cái “like”, vì có rất nhiều “như like thần chưởng” chuyên đi “like đạo”. Cũng đừng tin vào những comment bâng quơ tỏ vẻ đồng tình, vì hầu hết thiên hạ lên facebook là nói cho đẹp lòng nhau chứ chưa hẳn đã nghĩ tốt. Ở “trong chăn mới biết chăn có rận”, một giây phút “tự sướng” trên facebook đôi khi có thể hủy hoại cả một gia đình, thậm chí là cả hình ảnh chủ nhân của nó từng tạo dựng bao năm qua… Như trường hợp của hoa hậu – MC Jennifer Phạm lên facebook “tố” chồng cũ của mình là ca sĩ Quang Dũng, để rồi sau đó hình ảnh của một người đẹp thùy mị, nết na; một người mẹ hồn hậu bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng trong mắt người hâm mộ. Hay chuyện vợ cũ của diễn viên Huy Khánh “bới móc” anh không ra gì trên facebook của chị sau khi họ chia tay nhau…

Facebook như một cuộc sống khác, bên cạnh cuộc sống gia đình. Đôi khi bạn tìm sự chia sẻ trên cuộc sống ảo, đến mức bạn chán ngán khi đối diện với cuộc sống thật và nhìn “nửa kia” chán ngán, vì không biết nói gì với nhau. Nghĩa là, nếu bạn lạm dụng facebook, thì bạn đang có nguy cơ tự tạo ra một bi kịch mới…

Ca sĩ Hoàng Bách: Nhà ai cũng có “hũ mắm thối”!

Chuyện nhà ai cũng thế, cũng mâu thuẫn cãi vã, mà các cụ gọi là “hũ mắm thối”, ai khéo đậy thì nó sẽ thơm và bớt ảnh hưởng tới xung quanh. Vợ chồng tôi đều có FB, nhưng tôi và bà xã luôn ý thức và nhắc nhở nhau rằng những chuyện liên quan tới gia đình thì phải “đóng cửa bảo nhau”, tuyệt đối không mang những riêng tư ấy lên FB của mỗi người. Còn chuyện công việc, hoặc đôi khi là những cảm xúc về cuộc sống thì thoải mái chia sẻ mà không có bất cứ trở ngại nào. Hãy nghĩ đến hệ quả của việc tức giận trên facebook, rất khó để cứu vãn.

Diễn viên Trương Minh Cường: Rất dễ thành tin đồn xấu!

Tôi rất ít chia sẻ chuyện gia đình, trong khi bà xã lại thích post hình con lên mạng. Nhưng tôi có nói với vợ, dừng ở đó thôi, chứ đừng đem chuyện nhà lên facebook, vì nhiều người sẽ hiểu sai rồi thành tin đồn không hay. Bởi vì tôi là nghệ sĩ, dù là trang cá nhân đi nữa, nhưng nó vẫn có sức ảnh hưởng đến nhiều người hâm mộ…

Anh Hà Duy Tình: Tôi thích “đóng cửa bảo nhau”

Theo tôi, mỗi người sử dụng cần hiểu rõ về giới hạn của sự chia sẻ bởi mỗi điều mình viết ra sẽ được rất nhiều người đọc, nhận xét và mức độ lan tỏa của nó thực sự khủng khiếp. Vậy nên, với những chuyện thuộc về đời sống cá nhân, vợ chồng tôi vẫn luôn chọn cách “đóng cửa bảo nhau”. Tôi cũng không bao giờ nhấn “like” hay “comment” những chia sẻ có phần riêng tư của bạn bè. Nếu tinh ý, có thể bạn bè tôi sẽ ngầm hiểu đây là cách thể hiện sự không tán thành của tôi trước việc làm của bạn.

Theo Mẹ yêu bé

Thực hiện: depweb

22/09/2012, 18:43