Đừng hẹn hò với đàn ông Bắc Âu nếu bạn là một cô nàng "bánh bèo" chính hiệu - Tạp chí Đẹp

Đừng hẹn hò với đàn ông Bắc Âu nếu bạn là một cô nàng “bánh bèo” chính hiệu

Sống

Tôi chuyển đến sống ở Bắc Âu được một thời gian rồi. Chỗ tôi ở là một thành phố biển xinh đẹp nằm ở biên giới Đan Mạch và Thụy Điển, cũng là nơi những con thuyền buồm của các chiến binh Viking khi xưa cập bến. Tuy người Viking nổi tiếng là một dân tộc lực lưỡng, hung dữ và hiếu chiến nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng con cháu của họ ngày nay lại vô cùng nhã nhặn và điềm tĩnh. Nếu như đàn ông châu Âu nói chung vốn được biết đến với sự lịch thiệp và tôn trọng phụ nữ, thì đàn ông Bắc Âu thậm chí còn nâng tiêu chuẩn đó lên một tầm cao mới.

Tôi hoàn toàn tin như vậy, dựa trên những điều mắt thấy tai nghe xung quanh và cả những câu chuyện riêng tư của mình. Thật khó để cưỡng lại sức hấp dẫn của những anh chàng Viking thời hiện đại đẹp trai, cao lớn, có học vấn, biết ăn mặc và sẵn sàng vào bếp. Nào các cô gái của tôi, hãy điểm qua một loạt những điểm cộng của họ nhé!

Một là, họ đặc biệt tôn trọng phụ nữ. Đây là điều đầu tiên tôi chú ý khi hẹn hò bất cứ anh chàng nào. Tuyệt thay, với đàn ông vùng Scandinavia thì chuyện tôn trọng phụ nữ là một trong những hành xử cơ bản nhất. Họ làm điều đó một cách thường xuyên, không cần cố gắng, không theo trào lưu hay nhân dịp đặc biệt, tự nhiên như ăn và thở mỗi ngày.

Có thể bạn chưa biết, phụ nữ Viking ngay từ thời cổ đại đã được hưởng một số quyền cơ bản như thừa kế tài sản, nộp đơn ly hôn và đòi lại của hồi môn từ nhà chồng! Trong một mối quan hệ, ý kiến hay mong muốn của người phụ nữ luôn được lắng nghe một cách kiên nhẫn, sẻ chia và đầy thấu hiểu. Đàn ông Bắc Âu khuyến khích phụ nữ làm việc, thành công và lựa chọn giấc mơ đời mình. Họ không mong chờ phụ nữ phải lui về phía sau trở thành hậu phương vững chắc, phải biết chăm chồng, dạy con, hay biết nấu tiệc cho cả dòng họ…

Những người đàn ông Bắc Âu mà tôi biết thường chỉ nói thế này: “Điều gì là quan trọng với em, điều gì khiến em hạnh phúc, điều gì khiến em là chính mình nhất? Hãy đi làm điều đó!”. Và để tạo điều kiện cho tôi có thời gian “đi làm điều đó”, anh chàng Bắc Âu của tôi đã xung phong nấu bữa sáng, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mèo… (như mọi đàn ông Bắc Âu). Còn chuyện coi thường hay đánh đập phụ nữ ư? Điều đó không có trong từ điển sống ở đây, và nếu nó xảy ra, hẳn là những gã đàn ông đó sẽ gặp rắc rối lớn với cảnh sát. Thú thật, tôi đã có chút sốc văn hóa!

Hai là, phần lớn đàn ông Bắc Âu có học vấn rất cao, họ tự lập tài chính từ sớm, rất ít người thất nghiệp hay nhờ vả bố mẹ. Điều này cũng chẳng khó hiểu bởi chính phủ các nước vùng Scandinavia luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công dân của mình được học tập, làm việc theo đúng khả năng và sở thích. Tin tôi đi, một người đàn ông tự lập sẽ có cách hành xử rất khác với một người đàn ông hay ỷ lại vào nguồn lực gia đình, ít ra thì anh ấy sẽ biết cách tự xoay sở đời mình và không làm phiền bạn.

Nhưng điều tôi thích không phải là chuyện anh ta có thể làm điểm tựa vững chắc cho người phụ nữ của mình (bạn nên quên chuyện dựa dẫm đi, tôi sẽ nói vì sao), mà là anh ta sẽ trở nên khiêm tốn và điềm tĩnh. Người Bắc Âu có một luật bất thành văn trong cách ứng xử gọi là Jantehoven – luật của Jante, trong đó họ luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình không tốt hơn, giỏi hơn hay biết nhiều hơn người khác. Sự khiêm tốn giúp họ có một khoảng lùi cần thiết để không huênh hoang, tự cao tự đại mà thay vào đó là tập trung vào mục tiêu của mình và phấn đấu nhiều hơn nữa. Tôi thích người đàn ông của mình cũng điềm tĩnh như vậy.

Ba là, họ quả thật rất nóng bỏng. Hãy nhìn những gã trai đó xem, cao trên 1m9, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc bồng bềnh lãng tử và đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp. Thần sấm Thor đến từ vùng đất Asgard trong thần thoại Bắc Âu hẳn đã là một đại diện xuất sắc cho đàn ông xứ sở này. Mỗi lúc ra đường tôi vẫn thường phải thốt lên khe khẽ: “Những người đàn ông này thật sự tồn tại sao?”, khi bắt gặp những anh chàng lịch lãm lao vun vút trên những chiếc xe đạp dọc các con phố. Họ ăn vận đúng gu thời trang Nordic: tối giản, tinh tế, sang trọng mà vẫn vô cùng bắt mắt một cách tự nhiên, như thể chẳng cần chút nỗ lực nào vậy.

Họ cũng có mùi thơm rất tuyệt nữa, tôi chưa gặp một người đàn ông Na Uy, Thụy Điển hay Đan Mạch nào không dùng nước hoa. Còn tình dục ư? Ta có thể nói gì đây nếu biết rằng đàn ông Na Uy đang nắm giữ kỉ lục thế giới về số lần “lên đỉnh” mà một người có thể đạt được. Các cô gái của tôi, liệu có phải đã đến lúc ta cần kiểm chứng thực tế không? (tôi nói đùa điều này với em gái, và cả hai chúng tôi cùng cười thật lớn).

Tuy nhiên, hẹn hò với đàn ông Bắc Âu cũng không hoàn toàn êm ả như truyện ngôn tình đâu nhé. Nếu bạn là một cô gái yếu đuối vốn ưa được đàn ông chiều chuộng thì hãy dẹp ngay ý tưởng tiếp cận một anh chàng Viking. Sự bình đẳng giới ở đây được thực hành nghiêm túc từ cả hai phía, nghĩa là nếu bạn trông chờ anh ấy làm việc nhà thì anh ấy cũng hy vọng bạn sẽ cưa đôi hóa đơn ở buổi hẹn. Nếu bạn muốn anh ấy chăm con thì anh ấy cũng muốn bạn tự đi mà xách đồ nặng (như tôi đã nói ở trên, hãy quên ngay việc dựa dẫm).

Sự bình đẳng giới còn tiến đến một mức độ “khó chịu” khác: bạn có thể sẽ phải chủ động nhắn tin trước cho chàng, mời chàng đi ăn tối chứ không chỉ ngồi yên tận hưởng cuộc theo đuổi từ chàng, đơn giản vì đàn ông Bắc Âu thường không chạy theo phụ nữ (còn phụ nữ Bắc Âu thì rất độc lập và không muốn bị theo đuổi). Ngoài ra, bạn phải bảo đảm tuyệt đối đúng giờ nếu muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ, không có chuyện anh ấy sẽ nhẫn nại ngồi chờ bạn trang điểm hàng giờ liền mà vẫn mỉm cười trìu mến. Thêm nữa, bạn cũng phải làm quen với văn hóa nói thẳng nói thật của người dân xứ này, muốn gì cứ nói ra vì chàng sẽ không ngồi đó đoán xem bạn đang nghĩ gì, ngược lại chàng cũng sẽ nói cho bạn biết quan điểm của mình. Và đôi khi những câu trả lời thẳng thật ấy có thể khiến bạn đau lòng.

Cá nhân tôi đang cảm thấy hài lòng khi ở trong mối quan hệ với một anh chàng Bắc Âu. Tôi tận hưởng những ngày tháng yên tĩnh này bằng niềm vui giản dị của những tối muộn cùng nhau, cùng đọc sách, cùng uống trà, cùng nghe nhạc, cùng chuyện trò bên con mèo xù và vài cây nến cháy dở – những điều ấm áp đặc trưng trong văn hóa Hygge của vùng phương Bắc lạnh lẽo. Và cùng với rất nhiều nụ hôn nữa.

Tác giả: Candy Thị

21/05/2019, 14:00