Đức Phúc gây ngạc nhiên ở Bán kết Giọng hát Việt nhí 2015 - Tạp chí Đẹp

Đức Phúc gây ngạc nhiên ở Bán kết Giọng hát Việt nhí 2015

Review

Điểm thú vị của đêm bán kết Giọng hát Việt nhí (10/10) nằm ở phần tam ca của hai thí sinh trong mỗi đội cùng với khách mời đặc biệt. Trong khi đội Dương Khắc Linh gây ấn tượng cùng tiết mục có sự góp mặt của ca sĩ Trúc Nhân trong ca khúc “Bác làm vườn và con chim sâu” thì đội Cẩm Ly chiếm nhiều tình cảm với màn biểu diễn “Quê mẹ” ngọt ngào của hai học trò cùng ca sĩ Quốc Đại. Khá nhiều người ngạc nhiên khi “cậu bé rụt rè” Đức Phúc kết hợp với hai thí sinh đội cặp đôi Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh trong liên khúc thiếu nhi và bài hát “Hai cô tiên”.

Sau khi giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc dường như mạnh dạn hơn khi trình diễn

Ngoài các tiết mục tam ca, phần hát đơn của sáu thí sinh cũng tạo ấn tượng với người xem. Các em không chỉ thể hiện được giọng hát hay nhiều kĩ thuật mà còn khoe được cả vũ đạo. Các tiết mục cũng được ban tổ chức dàn dựng công phu và kĩ lưỡng.

Đội của “ông hoàng chiêu trò” Dương Khắc Linh đã mở màn bán kết Giọng hát Việt nhí với hai màu sắc âm nhạc khác nhau. Trong khi Tiến Quang sâu lắng với “Người mẹ của tôi” – bài hát đòi hỏi nhiều sự trải nghiệm thì cô bé Hà Minh khiến sân khấu sôi động với hit “Supper bass”. Huấn luyện viên Lưu Hương Giang đã vô cùng thích phần thể hiện của Hà Minh bởi tiết tấu vui tươi hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi của em.

Vừa hát vừa nhảy không làm khó cô bé Hà Minh

Là một trong những thí sinh có phong cách trình diễn chuyên nghiệp nhất của Giọng hát Việt nhí năm nay, Hồng Minh đã không làm khán giả thất vọng khi thể hiện trọn vẹn sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu – “Điều không thể mất”. Huấn luyện viên Cẩm Ly đã không tiếc lời khen bởi “cô bé tóc mây” không chỉ có khả năng xử lý tốt các nốt cao và ngân dài mà còn có cách lựa bài đúng đắn, phô được giọng hát đẹp của mình.

Riêng Phương Khanh – học trò còn lại của cặp đôi Giang – Hồ chọn liên khúc “Chị tôi – Tóc gió thôi bay” để so tài. Nhưng với chất giọng opera bẩm sinh, việc thể hiện các ca khúc khác ngoài thể loại opera khiến Phương Khanh không để lại nhiều dấu ấn. Đây cũng là điểm yếu của em khi đặt lên bàn cân với năm thí sinh nhiều màu sắc còn lại.

Phương Khanh gây chú ý ngay từ vòng đầu tiên với khả năng hát opera đặc biệt

Trong đêm thi, Công Quốc thí sinh của đội Cẩm Ly đã khiến nhiều người xúc động vì thể hiện ca khúc “Xa quê” đầy cảm xúc. Cả huấn luyện viên Lưu Hương Giang và Dương Khắc Linh đều đánh giá cao phần dự thi của em.

Riêng “cô bé dân ca” Nhã Thy đã mang một diện mạo mới khi lựa chọn “My friend” cho phần tranh tài của mình. Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh nhận xét, Nhã Thy đang tiến bộ từng ngày và trong tương lai em sẽ là ca sĩ trẻ tài năng bởi sự đa năng của mình. Nhã Thy cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí mùa này.

Với khả năng biến hóa đa dạng, Nhã Thy được dự đoán là thí sinh cuối cùng của đội Cẩm Ly đi đến chung kết

Đêm Bán kết khép lại với phần trình diễn “Cánh chim báo tin vui” của khách mời đặc biệt – cô bé Hoàng Kim Quỳnh Anh. Đây là đêm không có thí sinh nào bị loại nên không quá nhiều áp lực cho các thí sinh lẫn các huấn luyện viên. Nhưng ở liveshow tiếp theo (17/10) sẽ có nhiều tiếc nuối cho khán giả khi mỗi đội sẽ có một thí sinh bị loại. Như vậy trong đêm thi tới top 3 xuất sắc nhất sẽ lộ diện và tiếp tục đọ sức ở cuộc thi nhiều thử thách này.

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Fanpage chương trình

logo 
                                                                                                                       

Thực hiện: depweb

10/10/2015, 23:55