Đơn giản là đẹp nhất!

Cùng chuyên mục Vì đó là tôi số này gặp gỡ cô bạn Hoài Anh, 21 tuổi, hiện là sinh viên Đại Học Hà Nội, song ngành Tài chính – Ngân hàng và tiếng Nhật.


Từ bé, mỗi lần cả nhà sắp đồ đi du lịch hè, mấy ba con tôi lại tủm tỉm cười khẩy nhìn mẹ là lượt, chọn tới chọn lui những bộ cánh đẹp nhất. Đi du lịch chỉ có ba, bốn ngày, trong khi ba con tôi xuề xòa chọn vội một, hai bộ đồ đơn giản thì mẹ như cố chất cả tủ quần áo vào cái vali “bé tí” của mình. “Chả mấy khi đi chơi, phải chụp ảnh để khấu hao quần áo đẹp chứ!”- “triết lí” này của mẹ cũng là tâm lí chung của các cô, các chị: đi du lịch không chỉ là để thưởng ngoạn mà còn là để chụp ảnh nữa!

Và sau này khi lớn lên, tôi cũng không phải là ngoại lệ.

May mắn được tham gia một số chương trình trao đổi văn hóa, tôi có cơ hội đi du lịch đây đó không có sự kèm cặp của ba mẹ. Và trong hành lí của tôi, ngoài hai từ “CURIOSITY & EXCITEMENT” (tạm dịch là “Khám phá và hứng thú”) to đùng, còn lại đều là áo quần… và quần áo. Con gái mà!

Có điều, vì từ bé đã đứng về phía ba “sốt ruột” với những kiểu áo quần cầu kì của mẹ, tôi học được cách làm gọn nhẹ “thời trang du lịch” của mình mà vẫn có được những bức ảnh kỉ niệm ưng ý.

Có một nguyên tắc cơ bản chịu ảnh hưởng từ ba mà bây giờ càng ngẫm tôi càng thấy “chuẩn không nên chỉnh”: Nothing beats a natural body! Sometimes less is more…(tạm dịch là “Không có gì đẹp bằng bản chất vốn có, đôi khi càng đơn giản lại càng đẹp!”)

Tôi không có ý nói tới việc mặc thiếu vải khoe cơ thể, chỉ là : Đơn giản là đẹp nhất!

Một chiếc áo phông mỏng thoáng mát, quần jeans bó gọn đôi chân, đôi giầy vải bệt cùng với một cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc… với tôi thế là “chuẩn”!


Ngoài ra, yếu tố phù hợp và thuận tiện cũng luôn được tôi chú ý. Ở Hà Nội rất thiếu không gian xanh để đi bộ và vận động, nên mỗi lần có cơ hội ra nước ngoài tôi đều rất háo hức được bay nhảy tung tăng và thích thú với việc đi bộ ngó nghiêng các “ngõ ngách”. Và lựa chọn của tôi thường là những đôi giày bệt (nếu cao gót thì cũng phải là đế xuồng hay đế thô chắc chắn), quần jeans, váy ngắn, áo ít lớp nhất có thể hoặc những chiếc váy liền nhẹ nhàng. Với những món đồ như vậy, việc đi bộ đối với tôi sẽ nhẹ nhàng, đơn giản và thoải mái hơn rất nhiều.


Cuối cùng không thể không nói tới yếu tố văn hóa, hay như câu nói “When in Rome, act like Romans” (tạm dịch là “Nhập gia tùy tục”). Với tôi, việc học lỏm một chút phong cách “Japanese girls” khi ở Nhật, diện những chiếc váy nhẹ nhàng, nữ tính “hơn bình thường” khi ở Châu Âu hay liền một set: T-shirt + Jeans + Sneakers khỏe khoắn khi phượt Mĩ, hoặc đơn giản là mặc những chiếc áo phông ghi slogan của thành phố tôi đến…là một việc phải làm! Không chỉ để rắc thêm những gia vị thử nghiệm mới mẻ cho chuyến đi, mà đó còn là một cách để tôi nhấn nút f5 cho bản thân.

Bạn phong cách. Bạn sáng tạo. Bạn thích khám phá những kiểu kết hợp trang phục mới lạ. Quan trọng hơn, bạn muốn chia sẻ niềm đam mê thời trang của riêng mình với tất cả mọi người.

“Vì đó là tôi” – chuyên mục mới trên Đẹp online, nơi đăng tải những phong cách thời trang tiêu biểu của riêng bạn, do bạn tạo ra – sẽ hoàn toàn lý tưởng cho ý muốn chia sẻ tuyệt vời trên. Vậy đừng ngần ngại, hãy gửi những bức ảnh của bạn kèm theo thông tin tên, tuổi, nhãn hiệu thời trang của bộ trang phục bạn đang mặc và lý do bạn chọn  trang phục đó về địa chỉ e-mail: thoitrang@dep.com.vn

Yêu cầu hình ảnh: Ảnh chụp toàn thân, ảnh cận trang phục, phụ kiện.

Đẹp online mong được xem những phong cách của các bạn! 

Hoài Anh


From the same category