Đọc sách “Những tinh túy chọn lọc trong kinh tạng Nikāya”: Chạm vào lời Phật giữa mê lộ giáo lý

Dựa trên 16 bài kinh tiêu biểu được tuyển chọn từ kinh tạng Nikāya, tác phẩm “Những tinh túy chọn lọc trong kinh tạng Nikāya” của học giả Glenn Wallis – Tiến sĩ Phật học Đại học Harvard – không chỉ là một công trình học thuật, mà còn là lời mời gọi bước vào hành trình khám phá nội tâm qua trí tuệ nguyên bản của Đức Phật.

Qua hàng ngàn năm truyền thừa, Phật giáo đã để lại một kho tàng kinh điển đồ sộ. Những bản văn Pāli, A-hàm Hán tạng, hay Kinh Tây Tạng tựa như những cánh rừng dày đặc, nơi ánh sáng của chân lý vẫn luôn hiện hữu. Nhưng đôi khi, lối đi đến đó lại bị che khuất bởi vô số diễn giải, thuật ngữ và hình thức.

Không cần phải khoác áo cà sa hay tìm về một tu viện xa xôi, cuộc hành hương đôi khi bắt đầu ngay từ trang sách. Tại đó, bạn không chỉ nghe lời Phật dạy mà còn lắng nghe tiếng gọi từ chính mình.

Đó cũng chính là thách thức mà nhiều người tìm hiểu Phật pháp thường gặp phải: làm sao để không bị lạc trong mê cung của các khái niệm triết học, không bị choáng ngợp trước những tranh luận tông phái, mà vẫn chạm được vào cốt lõi mà Đức Phật muốn truyền tải? Câu hỏi này càng trở nên cấp thiết hơn trong thời đại mà chúng ta đang sống – một thời đại của thông tin quá tải, nơi sự tĩnh lặng trở thành xa xỉ và việc “nhìn vào trong” dường như bị lu mờ bởi vô vàn xao nhãng bên ngoài.

Giữa bối cảnh ấy, việc quay về với cốt lõi lời dạy ban đầu của Đức Phật trở thành nhu cầu không chỉ của học giả mà cả của những người đang đi tìm một lối sống tỉnh thức giữa đời sống hiện đại. Cuốn sách chọn cách tiếp cận trực tiếp vào những điều cốt lõi nhất: nhìn lại vị trí của mình, trải nghiệm sự mất phương hướng, rồi dần tái định hình thế giới nội tâm qua giáo pháp.

Tác phẩm chia hành trình này thành sáu chặng – từ nhận diện thực tại đến việc “lên đường” sống với những gì đã ngộ ra. Lối viết cô đọng, minh triết nhưng không trừu tượng, phần bình giảng rõ ràng giúp người đọc thấu cảm với từng câu chữ.

Giữa nhịp sống quay cuồng, lời Phật không vang lên như lời răn dạy, mà như một lời mời: “Hãy tĩnh lại. Hãy nhìn cho kỹ. Hãy hiểu chính mình”. Những tinh túy nguyên sơ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết khi được soi chiếu dưới ánh sáng học thuật. Chúng không đòi hỏi người đọc phải từ bỏ cuộc sống thế tục hay theo đuổi lý tưởng khổ hạnh, mà chỉ đơn giản là mời gọi một sự chuyển hướng: từ việc chạy theo bên ngoài thành việc quan sát bên trong, từ việc phản ứng thành việc phản tỉnh. Bởi có lẽ, hành trình đi về bên trong vẫn luôn là hành trình quan trọng nhất. Và đôi khi, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một người dẫn đường tin cậy để bước những bước đầu tiên trong hành trình cuộc đời.


From the same category