Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết: "Tôi không sợ tuổi 40" - Tạp chí Đẹp

Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết: “Tôi không sợ tuổi 40”

Làm Đẹp

Chuyên đề: My 10 Years

Tuổi trẻ sẽ đi qua nhưng sự tươi trẻ có thể ở bên bạn mãi, sau 10 năm, 20 năm hay nhiều năm tháng sau cuối của cuộc đời. Trong chuyên đề này, Đẹp trò chuyện cùng 5 người phụ nữ rất “trẻ”. 10 năm qua, cuộc sống của họ có nhiều đổi thay, duy chỉ sự trẻ trung là thứ mà thời gian không thể nào lay chuyển.

Bài cùng chuyên đề:
– Nhiếp ảnh gia Maika: “Tôi chỉ nhớ mình sinh năm 1986”
– Hoa hậu Hương Giang: “Tri thức giúp tôi trẻ mãi”
– Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết: “Tôi không sợ tuổi 40”
– Vũ công Sao Mai: “Trẻ ra từ những bước nhảy salsa”
– Chuyên gia trang điểm PSI: “Thủ thuật trang điểm giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi”

                                                      
Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy

Tôi lớn lên vào thời điểm xã hội Việt Nam nhiều biến động nên có cách suy nghĩ và nhận thức khác nhiều so với các bạn trẻ 8X, 9X bây giờ. Tuổi trẻ của chúng tôi nhiều khi lo miếng cơm cũng chẳng đủ nên việc làm đẹp cho bản thân chưa hẳn là một nhu cầu cần thiết, có chăng chỉ là tô vẽ một chút cho gương mặt thêm lộng lẫy mỗi khi bước ra ngoài.

Nguyễn Thị Tuyết
1974
Phó giám đốc Công ty TNHH Pranda, nhãn hàng trang sức Prima Gold
Những năm 1996, 1997 ở Hà Nội, xã hội bắt đầu đẩy mạnh quá trình mở cửa với nước ngoài, chúng tôi được dịp giao lưu và làm bạn với nhiều bạn bè đến từ Pháp. Chính họ đã giúp tôi có cái nhìn căn bản về việc làm đẹp, thời trang và gu thẩm mĩ. Những năm đó, cầm trên tay một cuốn tạp chí nước ngoài là một sự xa xỉ với thanh niên thế hệ tôi.

Năm 2000, khi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi đã tự vẽ ra một lộ trình cho sự thăng tiến của bản thân. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch rất nhiều. Đời sống ổn định kèm theo những hiểu biết căn bản về thẩm mỹ, những kiến thức lĩnh hội được từ bạn bè quốc tế giúp tôi trẻ trung và luôn tự tin vào bản thân mình.

 trang sức Prima Gold

Chị Tuyết năm 2004…

 trang sức Prima Gold

… và năm 2014. Dường như thời gian chỉ càng làm chị trẻ và đẹp hơn.

10 năm đã trôi qua với rất nhiều thăng trầm cuộc sống, nhưng chưa một ngày nào tôi rơi vào cảm giác tuyệt vọng, mất phương hướng. Triết lý từ những cuốn sách đã đọc, từ những bộ phim Pháp, từ nguồn cảm hứng mà những người bạn Pháp mang lại đã giúp tôi luôn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng, đúng như lời bài hát của Edith Piaf: “La vie en rose”. Và chính điều đó giúp tôi không bao giờ già cỗi trước những áp lực cuộc sống. Ở tuổi 40, mỗi ngày, tôi luôn tự tìm cho mình một nguồn cảm hứng mới, đó có thể từ một bài tập yoga phát huy sự đàn hồi của các vùng cơ, một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng do mình tự chuẩn bị cho người thân, hay một bộ đầm trắng tinh khôi đi kèm với chiếc túi da theo xu hướng retro, vintage mà tôi khoác lên người trong ngày cuối tuần… Hãy dành thời gian 10 phút mỗi ngày để làm một việc mà bạn thực sự thích, đó chính là liệu pháp giúp bạn luôn trẻ trung và tươi mới.

Nói về tuổi 40, người ta nói về lão hóa. Nhưng theo tôi, mỗi giai đoạn của người phụ nữ đều có nét quyến rũ rất riêng. Tôi theo phong cách thiền của Osho, tận hưởng mọi giá trị của cuộc sống hiện tại. Đó là cách để gìn giữ niềm đam mê sống, năng lượng và sự cân bằng.

Bí quyết cân bằng cuộc sống

– Bạn hãy tỉnh giấc bằng một bài tập cơ mặt, tập cười thật tươi trước gương, massage vùng gò má, trán và mi mắt để căng giãn các nếp nhăn.

– Chọn màu son “ton sur ton” với màu áo bạn mặc. Tôi thường chọn màu hồng cam, vì nó hợp với mọi màu áo tôi ưa thích: nâu, beige, hồng, xanh cobalt.

– Trở về nhà, lựa chọn một bữa tối nhiều rau xanh và đạm thực vật để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Đừng quên bật bản nhạc bạn yêu thích và tận hưởng không gian buổi tối riêng tư của mình bằng việc đắp mặt nạ dưỡng da. Tôi thuộc tuýp người da khô nên luôn yêu thích việc đắp mặt nạ bằng hỗn hợp sữa chua không đường trộn đều với khoai tây hấp và nghiền nát. Với hỗn hợp này, dưỡng chất từ sữa chua lên men và tinh bột sẽ giúp da mặt mềm, mịn và tăng độ đàn hồi. Tôi lựa chọn mỹ phẩm Cemew của Nhật với dưỡng chất từ các loại cây trái organic giúp làn da được bảo vệ, giảm đi quá trình lão hóa ở tuổi trung niên.

– Điều quan trọng nhất là phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, đừng bao giờ tự tạo cho mình áp lực trong tất cả mọi việc.

Có người đã nói, sống là một quá trình cân bằng giữa trách nhiệm và tận hưởng. Đến thời điểm này, khi đã phần nào hoàn thiện được trách nhiệm với gia đình và bản thân, tôi tin là mình đang tận hưởng một giai đoạn ý nghĩa trong cuộc đời: tuổi 40 với nhiều điều viên mãn, tươi mới…

 

Bài: Ngô Anh Quân

logo 

Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

14/11/2014, 15:13