Tối ngày 09/07, “Chị Bống” Hồng Nhung chính thức trở lại với MV “Tự Hỏi”. Đây được xem là một trong những sản phẩm tâm huyết và đầu tư quy mô nhất của nữ diva trong suốt hơn bốn thập kỷ rong ruổi trên hành trình âm nhạc.
Dưới lớp giai điệu về tình yêu dịu dàng nhưng không kém phần da diết, “Tự Hỏi”, cùng như âm nhạc là nơi Hồng Nhung tìm lại chính mình sau biến cố sức khỏe. Ca khúc không chỉ đánh dấu sự trở lại của một giọng ca từng trải, mà còn là lời thì thầm sâu sắc về bản lĩnh, sự hồi sinh và những suy tư được chắt lọc qua năm tháng sống. Một Hồng Nhung được tái sinh, vững vàng hơn, nhưng vẫn nồng nàn và nội lực.
Được biết, “Tự Hỏi” là lần đầu tiên trong sự nghiệp Hồng Nhung chọn bước vào hành trình sáng tạo cùng các nghệ sĩ trẻ. MV “Tự Hỏi” là kết quả của sự hợp tác đầy cảm hứng: đạo diễn Phương Vũ (Antiantiart) phụ trách phần hình ảnh, với sự tham gia của hai nghệ sĩ đương đại Trung Trần và Lope Phạm. Cùng với đó, biên đạo Tấn Lộc và vũ đoàn Arabesque mang đến ngôn ngữ hình ảnh đậm tính đương đại.
Toàn bộ câu chuyện tình yêu của “Tự Hỏi” lấy cảm hứng từ những bức họa siêu thực của danh họa người Bỉ René Magritte. Magritte thường đặt các vật thể bình thường vào khung cảnh bất ngờ, tạo nên ấn tượng vừa quen vừa lạ, khiến người xem tự hỏi “nó có ý nghĩa gì”. Chính vì thế, MV “Tự Hỏi” cũng khéo léo khai thác chất liệu ấy trong không gian của Nhà hát Lớn Hà Nội để nhấn mạnh chủ đề: tình yêu như một bí ẩn, dù có nhiều điều khó nói cũng cần được cảm nhận và tiếp tục hy vọng.

Là một giọng ca vốn gắn liền với những bản tình ca cổ điển, Hồng Nhung chia sẻ về lần thử nghiệm mới trong “Tự Hỏi”: “Đây là một ca khúc bắt tai nhưng vẫn giữ được chiều sâu về ý nghĩa và cảm xúc. Tôi cảm thấy may mắn khi được thử nghiệm những điều mới lạ trong âm nhạc của chính mình với những cộng sự trẻ tài năng, đó là nguồn động lực để người nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo.”
