Chúng tôi đến nhà Diễm My vào một buổi chiều đầy nắng. Nữ diễn viên xinh đẹp tiếp chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Bao giờ Diễm My cũng tạo cho người đối diện sự thoải mái và hứng thú bằng chính sự nồng hậu và chân thành của mình. Nhiều người trong đoàn phim đã nói rằng, chưa bao giờ nghe Diễm My than “mệt quá”, “ngại quá” hay “nắng quá”. Dù bất cứ tình huống nào, chị cũng sẽ hợp tác vui vẻ để có cảnh quay đẹp nhất.
Vẻ đẹp thách thức thời gian
Hôm nay đến nhà chị chụp hình trong buổi chiều đầy nắng mới thấy sự hết mình của chị với công việc. Thái độ làm việc chuyên nghiệp của chị chắc nhiều diễn viên trẻ cần phải học tập. Chị say mê tạo dáng ở mọi khung cảnh, dù trong phòng máy lạnh hay sân vườn, bể bơi hầm hập nắng nóng. Phải liên tục dặm phấn vì mồ hôi chảy nhưng Diễm My luôn nở nụ cười thật tươi. Nhiều lúc, chúng tôi ái ngại cho chị vì cái nắng gay gắt kia có thể làm da chị bị sạm. Chị cười: “Không sao. Nắng thế này chứ nắng hơn nữa cũng không sao. Miễn sao có tấm hình đẹp là được”.
Đề tài đầu tiên của chúng tôi là đẹp. Có lẽ, ai gặp Diễm My cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của chị. Làn da chị dường như chưa có nhiều dấu vết của thời gian. Chị nhận mình may mắn được thừa hưởng từ mẹ làn da khỏe. Vì thế, dù đi quay phim, da có thể đen hơn, mặt xuất hiện nhiều vết tàn nhang nhưng về nhà chị nghỉ ngơi và chăm sóc lại là đẹp ngay. Không những thế, da chị còn thích ứng tốt với ánh đèn, mỹ phẩm hay thay đổi thời tiết.
Ý thức được vai trò quan trọng của làn da với vẻ đẹp phụ nữ, từ 30 tuổi, chị bắt đầu đề ra “chiến lược” làm đẹp cho mình. Chị quan niệm, là da cũng như cây xanh, cây chỉ tốt tươi khi được chăm sóc, tưới nước hàng ngày. Một tuần, chị dành 3 buổi tập thể dục và luôn thực hiện chế độ ăn uống, ngủ nghỉ điều độ.
Người ta thường nói, phép lịch sự trong giao tiếp là không được hỏi tuổi phụ nữ. Nhưng Diễm My là người đẹp không giấu tuổi. Gặp ai chị cũng có thể thoải mái nói về tuổi thật của mình. Có thể, nhiều người sẽ cho rằng, chị không giấu tuổi vì chị trẻ, đẹp hơn so với tuổi 50. Tuổi 50 của chị cũng là độ tuổi viên mãn nhất, con đã lớn, bản thân có nhiều thời gian hơn, được làm nhiều việc mình yêu thích. Thay vì phải đi spa, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, đi tắm trắng, chị dành thời gian đó đi tập thể dục, làm vườn, trồng cây… Thay vì phải soi gương và ủ ê buồn vì khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, tóc bạc thì chị vô tư, chấp nhận những “dấu hiệu tuổi tác”. Chị bảo: “Đến giờ, tôi không sợ nếp nhăn, sợ già, chỉ sợ tâm hồn mình không yên. Liều thuốc quý giá nhất của phụ nữ là tinh thần. Gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học giỏi thì người phụ nữ sẽ đẹp hơn”.
Hạnh phúc viên mãn
Nếu trước đây, mọi người ngưỡng mộ Diễm My vì chị đẹp thì bây giờ mọi người ao ước được hạnh phúc như chị. Rất nhiều người thân, bạn bè, thậm chí khán giả đã đặt chữ “My” trong tên con của mình để mong sau này con được hạnh phúc giống chị. Để có mái ấm mọi người phải ghen tỵ như thế có lẽ là do “con mắt tinh đời” của chị khi chọn bạn trăm năm. Chị đã bỏ qua biết bao sự hào nhoáng, màu mè, giàu có của nhiều người đàn ông để đến với ông xã chị – người mộc mạc và giản dị. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, chị cho biết: “Tôi nhận ra ở anh có lòng quyết tâm cao độ muốn đem lại hạnh phúc, che chở cho tôi”.
Nhiều người có người yêu đẹp và nổi tiếng thì kè kè bên cạnh. Riêng anh, rất hiếm khi anh theo chị đi quay phim hay chụp ảnh. Nếu tới đoàn phim, anh sẽ đứng ở ngoài nhìn và nếu ai hỏi, anh chỉ nhận mình là khán giả hâm mộ. Nếu đưa chị đi chụp ảnh, anh không ở bên cạnh mà đứng tận xa. Vì sự kín kẽ đó mà đến ngày cưới, dù đã yêu nhau đến 3 năm, không ít người đã bị bất ngờ.
Lúc lấy chồng, Diễm My đã ngoài 30 tuổi. Theo chị, “phụ nữ 30 biết mình muốn gì, cần gì, bắt đầu nghĩ đến tiếng cười con trẻ chứ không như tuổi ngoài 20, lập gia đình chỉ muốn chứng tỏ tình yêu của mình”. Quyết định của chị đã không sai. Cũng như khi yêu, kết hôn rồi chị vẫn nhận được tình yêu và sự chăm sóc của anh. Mọi người vẫn coi 5 năm đầu là thời gian khủng hoảng sau hôn nhân thì với chị đó là khoảng thời gian mặn nồng nhất. Nghe cách chị kể về chồng thì dường như chưa có cơn sóng nào làm xáo trộn gia đình chị.
“Làm dâu trong gia đình phong kiến, người đẹp sinh con một bề như Diễm My không gặp bất cứ áp lực gì sao?”. Đem thắc mắc này hỏi chị, chị bảo: “Chính tôi là người muốn có nếp có tẻ nhưng ông xa quan niệm, con nào cũng là con. Quan trọng là nuôi dạy cho tốt. Trai hay gái sinh ra từ tình yêu thương của bố mẹ thì anh đều yêu quý như nhau”. Ít ai biết, sau khi sinh bé Thùy My, sức khỏe của chị không tốt nên phải rất cố gắng, 5 năm sau chị mới sinh Quế My. Trải qua 18 năm hạnh phúc bên ông xã, chị cho rằng: “Trong cuộc sống, nhiều người có trai có gái những vẫn không hạnh phúc. Khi người đàn ông muốn đi thì không cách gì giữ chân họ được. Người đàn ông thương vợ thì sẽ thương con. Cái tình lâu ngày sẽ nhạt dần, không thể mãnh liệt như trước nhưng cái nghĩa lúc nào cũng phải còn”.
Phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng thường được chồng chiều chuộng, thương yêu. Chị không phủ nhận điều này, nhưng hơn hết, để tạo nên hạnh phúc của gia đình, phải có sự khéo léo và tôn trọng từ cả hai phía. Được chồng cưng và khuyến khích tham gia phim ảnh nhưng không vì thế mà chị muốn làm gì thì làm, vai diễn nào cũng nhận, event nào cũng đi. “Tôi chỉ nhận những vai hay và đặc sắc. Đến tuổi này, tôi không cần xuất hiện nhiều trên phim ảnh nữa”.
Niềm tự hào của mẹ chồng
Điều thú vị là, mỗi lần nhắc đến mẹ chồng, Diễm My thường nói tiếng Bắc, đúng như tiếng của bà cụ. Định kiến “mẹ chồng nàng dâu” dường như không có trong đầu chị. Chị quan niệm, khi lấy chồng, không chỉ chồng yêu thương là đủ mà phải được gia đình chồng thương yêu. Để lấy lòng bố mẹ chồng, không có cách gì hiệu quả hơn việc thể hiện sự chân thành của mình. Nếu không phải là sự thật thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mẹ chồng chị từ chỗ không thích con dâu là diễn viên đã chuyển sang yêu quý và tự hào về chị. Bí quyết của chị chính là chứng tỏ với mẹ chồng sự khéo léo, đảm đang trong nhà. Ra ngoài, Diễm My có thể sang trọng, lộng lẫy nhưng về nhà, chị vẫn dọn dẹp, trang trí nhà cửa, lăn xả vào bếp, tưới cây… Chị làm những việc này không phải bắt buộc mà bởi chị yêu thích và rất tự tin khi làm việc đó.
Với những gì Diễm My đang có: gia đình hạnh phúc, chồng là doanh nhân thành đạt, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, gia đình thương yêu, chị trở thành tấm gương, là niềm ao ước của nhiều người. Rõ ràng, để có hạnh phúc thì đẹp thôi chưa đủ. Nếu không có sự tinh tế, khéo léo và đảm đang thì sẽ không thể có một Diễm My viên mãn như hiện tại.
Bích Hằng – Ảnh: Quốc Cường
Theo OK!