"Đi giữa trời rực rỡ": Cặp đôi quốc dân gọi tên Pu và Chải - Tạp chí Đẹp

“Đi giữa trời rực rỡ”: Cặp đôi quốc dân gọi tên Pu và Chải

Review

Mặc dù chỉ mới lên sóng những tập đầu tiên, nhưng bộ phim truyền hình giờ vàng VTV “Đi giữa trời rực rỡ” đang gây bão trên mạng xã hội với câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ người Dao là Pu (Thu Hà Ceri) và Chải (Nguyễn Long Vũ). Cặp đôi khiến dân tình “quắn quéo” vì có “phản ứng hoá học” ăn ý. Tuy nhiên, đây không phải là lý do duy nhất khiến bộ phim nhận được sự ủng hộ của khán giả. 

Nội dung mới lạ

Câu chuyện xoay quanh Pu, một cô gái người Dao trẻ tuổi phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, bao gồm người cha nghiện rượu và áp lực tài chính đè nặng lên gia đình. Dù vậy, Pu vẫn nỗ lực học tập và trở thành niềm tự hào của cả làng vì đã thi đỗ vào trường đại học Y. Tuy nhiên, khi Pu nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là lúc cha cô “quay xe” ngăn cản không cho cô nhập học và kiên quyết muốn bán con đi làm dâu để trả nợ.

Sánh đôi cùng Pu là Chải, một anh chàng “rich kid” đến từ gia đình quyền lực nhất trong bản. Cuộc hôn nhân giữa hai người tuy được sắp đặt, nhưng đối với Chải, đó chính là cơ hội vàng mà anh đã chờ đợi từ lâu, bởi “phú ông” người Dao đã say đắm Pu từ bao giờ. Khi nghe tin Pu chuẩn bị rời khỏi bản để đi học, Chải không thể ngồi yên. Anh liên tục tìm cách giữ chân cô, từ việc thổ lộ tình cảm chân thành cho đến những hành động quyết liệt hơn, như thúc ép cha mình đến tận nhà Pu để đòi cưới cô ngay lập tức.

Không chỉ khắc họa sâu sắc cuộc sống và chuyện tình của hai nhân vật chính, “Đi giữa trời rực rỡ” còn mở ra một thế giới sống động về cuộc sống của đồng bào dân tộc Dao qua lăng kính điện ảnh. Những khung cảnh vùng cao với đồi núi hùng vĩ, những ngôi nhà sàn mộc mạc, cùng với phong cách sống, ăn uống, và trang phục đậm chất truyền thống đều được tái hiện một cách chân thực trên màn ảnh. Đây chính là một làn gió mới đầy thú vị cho phim truyền hình Việt Nam, bởi ít có nhà sản xuất nào từng khai thác sâu về văn hóa và cuộc sống của dân tộc vùng cao, đặc biệt là người Dao, trong tác phẩm của mình.

Câu chuyện tình yêu khiến khán giả tích cực “đẩy thuyền”

Sự thu hút của bộ phim phần lớn đến từ những “phản ứng hoá học” ngọt ngào của hai nhân vật chính. Mặc dù nhân vật Chải có những hành động trẻ con, nhưng sự chân thành trong tình cảm của anh lại khiến khán giả thấy anh dễ thương và “bá đạo”. Những câu thoại như “Pu chỉ cần làm vợ tôi thôi, cái gì tôi cũng gật” hay “Pu muốn tôi làm gì cũng được, ngoại trừ việc ngừng yêu Pu” đã khiến khán giả phải thốt lên rằng Chải đúng là mẫu người “tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu” trong truyền thuyết.

Ở tập 6, một trong những cảnh ấn tượng và “viral” nhất là khi Chải và Pu cùng đi chợ. Khi Pu nhờ trả tiền, Chải đáp lại một cách dứt khoát với từ “Mua!”, thể hiện rõ sự quan tâm và “simp” (trở nên ngốc nghếch vì bạn trai/bạn gái) người mình yêu. Sự chân thành và hết lòng vì Pu của Chải tuy chưa làm xiêu lòng người đẹp, nhưng đã thực sự làm rung động trái tim nhiều khán giả.

Lối diễn dí dỏm, tự nhiên cùng những câu nói rót mật vào tai pha lẫn đôi chút hài hước đã chiếm cảm tình của khán giả đối với cặp đôi này.

Dù đây là lần đầu tiên đóng cặp cùng nhau, nhưng sự duyên dáng, trẻ trung trong diễn xuất của Thu Hà Ceri và Long Vũ đã tạo nên một cặp đôi hoàn hảo trên màn ảnh. Cách họ thể hiện tình yêu, sự nổi loạn, và nét trẻ con trong mối quan hệ của mình thực sự rất “nét”, khiến người xem rung cảm theo từng diễn biến tâm lý và cảm xúc của nhân vật.

Cơ hội cho những diễn viên trẻ tỏa sáng

Nổi tiếng với biệt danh “Hot girl người Tày”, Thu Hà Ceri (tên thật là Lương Thu Hà) gây ấn tượng với khán giả bằng một vẻ đẹp trong trẻo, xinh xắn và vô cùng duyên dáng. Sau nhiều lần được góp mặt trong các MV V-pop nổi tiếng, Thu Hà Ceri dần nhận ra đam mê diễn xuất mãnh liệt của mình. Cô quyết định chuyển hướng sang đóng phim sitcom rồi nhanh chóng tiến bước vào mảng phim điện ảnh và tạo được dấu ấn với vai diễn trong các tác phẩm gần đây như: “Móng vuốt” (2024), “Lật mặt 7” (2024)…

Với mảng truyền hình, Thu Hà Ceri từng xuất hiện trong một số vai nhỏ ở các bộ phim khung giờ vàng như “Thương ngày nắng về 2” (2022) và “Món quà của cha” (2023). Dù chỉ là những vai diễn nhỏ, nhưng qua đây cô cũng đã ít nhiều trở nên quen thuộc với khán giả. Đây cũng là những bước đệm quý giá để cô tiến tới vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim “Đi giữa trời rực rỡ”, đánh dấu một cột mốc mới đầy hứa hẹn cho hành trình diễn xuất của Thu Hà Ceri.

Diễn viên thủ vai Chải trong “Đi giữa trời rực rỡ” là Long Vũ, con trai của nghệ sĩ hài nổi tiếng Vân Dung. Từ nhỏ, anh đã sớm được thừa hưởng đam mê nghệ thuật từ mẹ. Mặc dù từng bị mẹ phũ phàng ngăn cản khi muốn theo đuổi con đường diễn xuất, song với quyết tâm mãnh liệt, Long Vũ đã chứng tỏ khả năng của mình, đặc biệt là qua vai diễn thiếu gia Chải si tình.

Chàng trai sinh năm 2001 và tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội không chỉ là “con nhà nòi” mà còn gây ấn tượng bởi nỗ lực quyết tâm tự khẳng định mình. Nhiều người cho rằng anh “nổi tiếng” nhờ sự nâng đỡ của nghệ sĩ Vân Dung, nhưng trên thực tế Long Vũ luôn chọn con đường theo đuổi ước mơ bằng chính đam mê và tài năng của mình. Nam diễn viên trẻ cũng luôn được mẹ khuyến khích tự đi casting và chọn những vai diễn mà anh thấy phù hợp.

Mặc dù đây không phải là lần đầu Long Vũ xuất hiện trên màn ảnh truyền hình, nhưng “Đi giữa trời rực rỡ” đánh dấu vai nam chính dài hơi đầu tiên của anh. Trước đó, Long Vũ từng đảm nhận một số vai phụ trong các bộ phim như “Cuộc chiến không giới tuyến,” “Không ngại cưới chỉ cần một lý do” và một vai nhỏ trong “Gia đình mình vui bất thình lình”. Tuy nhiên, phải đến vai Chải trong “Đi giữa trời rực rỡ,” Long Vũ mới thực sự có bước đột phá lớn. Những màn chinh phục tình yêu vừa lãng mạn vừa hài hước của nam diễn viên trẻ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Tác giả: Tuấn Anh Lê

20/08/2024, 09:00