Chen trong những khu nhà cao tầng, san sát trong nhiều khu đô thị (KĐT) những hàng quán, lều bạt đua nhau mọc lên dưới chân mỗi tòa nhà. Những chợ cóc, chợ tạm cũng theo đó dần hình thành đáp ứng nhu cầu của cư dân.
Tại KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, ngổn ngang giữa la liệt những quán ăn, quán nước… ngay cạnh khu vực vườn hoa đã “mọc” lên một chợ cóc đông đúc từ sáng tới tận chiều tối.
Hàng hóa được bày bán ngổn ngang từ thực phẩm đến hàng tiêu dùng trải từ vỉa hè lên đến trên….cành cây.
Trong nhiều KĐT cũng đang hình thành khu dịch vụ lạ theo kiểu “nhảy” tầng. Những pano quảng cáo được đặt rải rác theo từng tầng từ bảng hiệu cơm phở đến dịch vụ làm đẹp da, chăm sóc tóc.
Về thực trạng này, ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhận định: “Để đáp ứng được thực sự về chỗ ở cho người dân còn phải đáp ứng được rất nhiều nhu cầu hạ tầng xã hội. Chỗ ở ấy có thuận tiện cho con cái họ đi học không, đã có hệ thống chợ dân sinh đáp ứng cho cuộc sống của họ chưa, và quan trọng hơn cả là ở đó có gần với nơi mà họ có thể tạo ra được thu nhập không? Chính vì chưa xem xét kỹ các yếu tố trong vấn đề tạo nên chỗ ở thực sự cho người dân đã dẫn đến việc trong KĐT hiện nay bán phở ở tầng 7, bán rau ở tầng 5”.
Hình ảnh PV ghi nhận từ những khu chợ đặc biệt trong KĐTM:
Chợ cóc được hình thành với la liệt những quầy hàng giăng từ vỉa hè…
…lên đến tận cành cây
Chợ “nhảy” tầng được hình thành
Với đa dạng các dịch vụ
Không gian trong nhiều KĐTM đang bị “xẻ” thịt
Theo VietNamNet